Tứ kết AFC Asian Cup 2015: Australia tiến bước vào chung kết gặp Hàn Quốc

Tại vòng tứ kết, UAE đã tạo nên cú sốc khi đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản. Tuy nhiên, khi may mắn không còn ở bên cạnh và phải đối đầu với chủ nhà Australia vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, đội bóng Tây Á dễ dàng nhận thất bại với tỉ số 2-0.

Australia sẽ tái ngộ Hàn Quốc trong trận quyết đấu cho chức vô địch Asian Cup 2015, sau khi vượt qua thầy trò Mahdi Ali bằng hai bàn thắng đến từ rất sớm do công Trent Sainsbury và Jason Davidson
 
Socceroos đã giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 15 phút đầu trận. Trent Sainsbury mở tỉ số bằng pha bật cao đánh đầu dũng mãnh sau tình huống đá phạt góc của đồng đội. Ít phút sau, Jason Davidson đặt lòng chính xác ấn định tỉ số 2-0.
 
Australia lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Asian Cup
 
UAE rất quyết tâm san bằng cách biệt, tuy nhiên, khi sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn, đội bóng đến từ Tây Á gần như chẳng thể nào làm rung chuyển khung thành Mathew Ryan chứ đừng nói đến chuyện nghĩ đến bàn thắng.
 
Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp trận Australia lọt vào trận chung kết Asian Cup. Cách đây 4 năm, Socceroos đã nhận thất bại khá đau đớn trước Nhật Bản và đành chấp nhận về đích với vị trí á quân. So với Asian Cup 2011, dĩ nhiên Australia năm nay có nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
 
Đến với những diễn biến chính của trận đấu, Australia là đội bóng nhập cuộc tự tin hơn nhờ sự cổ vũ của 21 ngàn khán giả nhà lẫn sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Ưu thế cho Socceroos càng tăng lên gấp bội khi ngay ở phút thứ 3 họ đã có bàn thắng mở tỉ số.
 
Massimo Luongo thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà rồi Sainsbury băng vào trong thế không bị theo kèm, bật cao thoải mái đánh đầu chéo góc tung lưới thủ thành Majed Naser.
 
Thủng lưới quá sớm, kế hoạch thiết lập thế trận phòng ngự của UAE xem như phá sản. Những phút tiếp theo, Australia tiếp tục nắm thế chủ động và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.
 
UAE không đủ sức đương đầu với Australia
 
Đến phút 14, thời điểm UAE vẫn chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, Socceroos tung ra đòn thứ hai và có thể ví như đòn knock-out. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Luongo nhanh chân nhả bóng cho Davidson băng lên dứt điểm. Từ khoảng cách chỉ chừng 10m, cú đặt lòng của hậu vệ đội chủ nhà không cho thủ thành Majed Naser lấy một cơ hội cản phá. 2-0 cho Australia.
 
Tạo ra khoảng cách quá an toàn từ rất sớm, các học trò của HLV Postecoglou chủ động giảm tốc độ trận đầu và cầm chắc bóng. Tiền vệ trung tâm Robbie Kruse gây ấn tượng trong vai trò cầm nhịp cũng như hỗ trợ tấn công. Ngoài đường chuyền cho Cahill dứt điểm, cầu thủ này cũng một lần thử vận may bằng cú đá từ xa nhưng bị thủ môn đối phương hóa giải.
 
Về phía UAE, khác biệt quá lớn về đẳng cấp khiến đội bóng Tây Á không thể dâng cao đội hình làm chủ trận đấu và tiếp cận khung thành đối phương. Mãi cho đến khi hiệp 2 diễn ra được 6 phút, UAE mới có được pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên từ chân Khalil.
 
Tương tự như hiệp 1, hiệp 2 diễn ra với kịch bản khá nhàm chán. Australia đã cầm chắc chiến thắng nên thi đấu với tâm lý giữ sức. Trong khi đó, UAE thì lực bất tòng tâm trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.
 
Những pha bóng đáng chú ý trong hiệp 2 đa phần vẫn thuộc về đội chủ nhà và đều đến từ những cú sút xa. Lần lượt Luongo, Kruse hay Cahill thử vận may bằng những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa nhưng đều bị thủ thành Naser chặn đứng.
 
Cuối cùng, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ở trận chung kết diễn ra vào cuối tuần này, Australia sẽ tái ngộ đối thủ cứng đầu Hàn Quốc, đội bóng đã đánh bại Socceroos ở vòng bảng.
Nguồn: Dân Trí