U23 Việt Nam ra quân trong sắc đỏ truyền thống

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống: Áo đỏ-  quần đỏ – tất đỏ. Trong khi đó, U23 Malaysia cũng khoác trên mình sắc áo vàng quen thuộc.

Hôm nay (1/12), tại khách sạn Convention Plaza đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 23. Không có gì thay đổi so với thể thức và điều lệ đã được công bố.

U23 Việt Nam sẽ ra sân với sắc đỏ truyền thống

Theo đó, cả hai trận Bán kết sẽ diễn ra trên SVĐ Panaad thành phố Bacolod. Nếu sau 90 phút không phân thắng bại, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu hai đội tiếp tục hòa sau 2 hiệp phụ, loạt đá luân lưu 11m sẽ quyết định đội bước vào Chung kết.

Trận Bán kết thứ nhất bắt đầu từ 16h00 (giờ Philippines) sẽ là cuộc so tài giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Trận Bán kết thứ hai giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra vào lúc 19h00.
Các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống: Áo đỏ-  quần đỏ – tất đỏ. Trong khi đó, U23 Malaysia cũng khoác trên mình sắc áo vàng quen thuộc.
Theo quy định của điều lệ, nếu cầu thủ bị 01 thẻ vàng tại vòng đấu bảng thì thẻ vàng đó sẽ được xóa bỏ khi bước vào vòng bán kết. Như vậy, 4 cầu thủ của Olympic Việt Nam bị 01 thẻ vàng tại vòng bảng là Quốc Vượng, Văn Trương, Tấn Tài và Anh Đức đã có thể yên tâm thi đấu để có thể cùng các đồng đội góp mặt tại trận Chung kết nếu vượt qua được Malaysia trong cuộc đối đầu quan trọng này.
Trong khi đó, do nhận 2 thẻ vàng trong trận đấu với chủ nhà U23 Philippines nên cầu thủ mang áo số 9 của U23 Maylaisia là Amir Shahreen Bin Abd bị tước quyền thi đấu và buộc phải làm khán giả trong trận Bán kết gặp ĐTQG Olympic Việt Nam.
Tại SEA Games 22, Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tỷ số 4-3, còn trong cuộc đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội tại Agribank Cup 2005, bàn thắng duy nhất của Thanh Bình đã giúp đội quân của HLV A.Riedl giành thắng lợi với tỷ số sát nút 1-0. Hy vọng, Olympic Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất của mình để tiến bước vào Chung kết.

Đoàn Gia(từ Bacolod)

HLV A.Riedl: Không được phép mắc sai lầm!
Đó là lời khẳng định của HLV A.Riedl trước trận bán kết chiều nay giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Malaysia.

Tự tin về cơ hội của U23 Việt Nam trong lần thứ hai đối đầu với U23 Malaysia chỉ trong vòng hơn 3 tháng,  tuy nhiên, tính chất căng thẳng của một trận đấu loại trực tiếp đã khiến HLV A.Rield liên tục nhắc nhở các học trò phải hết sức tập trung và không được phép mắc sai lầm, dù chỉ là trong một buổi tập bình thường. Trước khi bước vào Strận đánh lớn⬝ chiều nay, chiến lược gia người Áo này đã bộc bạch những nhận định của mình về U23 Maylaysia cũng như về cơ hội của đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam đang rất tự tin

– Xin ông cho biết đôi chút về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trước trận Bán kết chiều nay?

+ Đội tuyển đang đi đúng hướng và trong những ngày qua, các tuyển thủ đều đã tập luyện rất nghiêm túc để đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.

– Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia tại Agribank Cup vừa qua cũng như với những gì mà ông đã quan sát được khi chứng kiến đội bóng này thi đấu tại vòng bảng, ông đánh giá thế nào về U23 Malaysia?

+ Tại Agribank Cup, U23 Malaysia chưa bộc lộ hết thực lực của mình. Tôi cũng đã theo dõi họ thi đấu tại vòng bảng vừa qua và nhận thấy rằng, đó là một đội bóng mạnh. Họ có lối chơi cởi mở, khá đa dạng và có một số nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu. So với Agribank Cup, U23 Malaysia đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, không có đội bóng nào là toàn diện cả và nếu phát huy hết sức mạnh của mình, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của ĐTU23 Việt Nam.

– Theo ông, đâu là điểm yếu cần khắc phục nhất của U23 Việt Nam?

+ Tại vòng bảng, chúng ta thường chơi không tốt ở hiệp 1 và chỉ thực sự là chính mình ở hiệp thi đấu thứ hai. Đó là điều mà tôi đang lo ngại bởi đây là một trận đấu bán kết. Các cầu thủ cần phải thi đấu hết sức tập trung và bắt nhịp được với trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Không được phép mắc sai lầm, nếu không sẽ khó có cơ hội để sửa chữa.

– Ông có thể cho biết về tình trạng chấn thương của Minh Đức, Quốc Vượng và Công Vinh?

+ Cả Minh Đức, Quốc Vượng, Công Vinh đều đã hồi phục và như các bạn đã thấy, họ đều tập luyện bình thường như các cầu thủ khác. Tất nhiên là ảnh hưởng của chấn thương khiến họ không thể đạt 100% phong độ nhưng họ hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

– Trong các buổi tập gần đây, ông thường bố trí Công Vinh đá cặp với Văn Quyến trên hàng công, liệu đây có phải là sự lựa chọn của ông cho trận đấu tới?

+ Đội hình ra sân chỉ có thể được quyết định trước khi trận đấu diễn ra. Tôi không thể nói gì vào thời điểm này. Công Vinh hay Văn Quyến cũng chỉ là một trong những cầu thủ tốt nhất của ĐT Việt Nam.

– Cảm ơn ông và chúc ông thành công!
Đoàn Gia(từ Bacolod)

SChạm trán⬝ với U23 Indonesia trên sân Negros Occidental
“; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA”>

Có lẽ do khuôn viên của trường ĐH Negros Occidental quá mát mẻ và lý tưởng cho một buổi tập nên các đội bóng đều muốn được tập luyện tại địa điểm này.

A.Riedl và P.Withe tình cờ có cuộc trao đổi trong buổi tập sáng nay. Ảnh: Đoàn Gia

Khi các tuyển thủ của chúng ta tập được khoảng 30 phút thì thấy xuất hiện chiếc xe chở đội U23 Indonesia tiến vào cổng trường. HLV Peter With bước xuống xe và đi thẳng tới chỗ bạn đồng nghiệp A.Riedl đề nghị được tập chung sân với ĐTQG Olympic Việt Nam. HLV A.Riedl vui vẻ nhận lời và hai đội chia đôi mặt sân tập luyện rất sôi nổi.

Hoàng Thương đang ký tặng một fan nhí Philippines. Ảnh: Đoàn Gia
Mặc dù tập luyện trên cùng một mặt sân, nhưng sắc áo đỏ của Olympic Việt Nam gây ấn tượng mạnh hơn cả khi thu hút được khá đông các sinh viên tranh thủ giờ nghỉ giải lao để ra xem. Kết thúc buổi tập, các tuyển thủ còn được rất đông các em học sinh trong ngôi trường tiểu học gần đó vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn Gia(từ Bacolod)

Nhật ký ĐT Olympic Việt Nam: Củng cố hàng phòng ngự
Sáng nay (30/11), BHL đặc biệt dành phần lớn thời lượng cho các bài tập chống tấn công từ khu vực trung lộ cũng như rèn luyện thêm khả năng hóa giải các đường tạt bóng từ hai biên cho hệ thống phòng ngự của ĐT Olympic Việt Nam.

U23 Việt Nam liên tục tập luyện các tình huống phòng ngự ở buổi tập sáng nay. Ảnh: Đoàn Gia

Không khí trong lành, thoáng đãng và cái nắng dịu của buổi sáng sớm trên sân tập thuộc trường ĐH Negos Occidental đã khiến các tuyển thủ tỏ ra rất hưng phấn và không nhanh chóng xỏ giày sẵn sàng bước vào buổi tập có thời lượng kéo dài tới gần 90″ này.
Sau các bài tập khởi động quen thuộc, HLV trưởng A.Riedl yêu cầu bộ đôi trung vệ Minh Đức – Bật Hiếu đổi màu áo và cố gắng phối hợp bọc lót để ngăn chặn các pha lên bóng của các cầu thủ khác. Khoảng 15 phút sau, có thêm sự bổ sung của 2 hậu vệ cánh là Văn Trương và Hải Lâm cùng tham gia cản phá các mũi tấn công của các cầu thủ còn lại. Trong bài tập này, chiến lược gia người Áo liên tục theo sát diễn biến trên sân tập, đồng thời chỉ đạo các vị trí của hàng phòng ngự phải di chuyển theo đúng chiến thuật trong giáo án của mình. Nhìn chung, các tuyển thủ đã tập luyện rất nghiêm túc và chịu khó di chuyển, hỗ trợ bóc lót lẫn nhau khá hiệu quả nên các chân sút như Văn Quyến, Công Vinh, Anh Đức hay Quốc Vượng, Tài Em⬦không có nhiều cơ hội Sbắn phá⬝ khung thành thủ môn Đức Cường (được bố trí bắt chính thay Quang Huy trong buổi tập này).
Tiếp theo, hàng phòng ngự tiếp tục được tăng cường với sự tham gia của toàn bộ 4 cầu thủ của tuyến tiền vệ là Tấn Tài, Tài Em, Quốc Vượng và Quốc Anh. Lúc này, các mũi tấn công chủ yếu là các đường tạt cánh từ hai biên và những cú sút xa ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, các tình huống tấn công này không gây nhiều khó khăn cho số đông các cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự chơi rất tập trung và tích cực.
Trước khi kết thúc buổi tập, HLV A.Riedl dành khoảng gần 20 phút cho các học trò triển khai các bài tập phối hợp sút cầu môn ở mọi góc độ. Ông tỏ ra khá hài lòng vì các chân sút đều đã thể hiện được tốt phẩm chất của mình.
Trước khi lên xe trở về khách sạn Circle Inn, nơi đóng quân của đội tuyển, HLV A.Riedl tỏ ra rất tự tin về cơ hội của Olympic Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia tại vòng Bán kết. Ông nói: SU23 Malaysia là một đội bóng mạnh và họ đã chứng tỏ điều đó khi vượt qua chủ nhà  Philippines trong trận đấu ngày hôm qua để đoạt vé vào Bán kết. Chiến thắng họ ở thời điểm này là không hề dễ dàng, nhất là trong một trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, nếu phát huy đúng khả năng của mình, tôi tin là các học trò của tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, toàn đội đang rất sung sức và luôn sẵn sàng cho mọi trận đấu⬝.
Chiều nay, ĐTQG Olympic Việt Nam được nghỉ để hồi phục thể lực và được BHL cho phép đi shopping thư giãn.

Đoàn Gia(từ Bacolod)

Malaysia nối gót Thái Lan vào bán kết

Dù phải thi đấu dưới áp lực nặng nề của khán giả và cả trọng tài nhưng Malaysia đã quật khởi ở cuối hiệp 2 để vượt qua chủ nhà Philippines giành vé vào bán kết.

U23 Philippines và U23 Malaysia đang cùng có 3 điểm chính vì thế cuộc đấu giữa họ có tính chất cho cả hai trong việc giành vé vào bán kết. Sự có mặt của Tổng thống Philippines Gloria Macapgal Arroyo không chỉ đẩy thời gian của trận đấu sớm hơn 1 tiếng mà còn giúp các cầu thủ Philippines thêm tự tin trước trận cầu quyết định.

U23 Malaysia sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 23
Sức ép lớn lao từ khán giả không khiến Malaysia chùn chân, ngược lại họ chơi rất tự tin, chắc chắn đẩy lui các đợt lên bóng của Philippines và sử dụng những đường chuyền dài xuống biên tận dụng tốc độ, kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh gây sức ép lên khung thành Philippines. Đến phút 13, Malaysia bất ngờ có bàn mở tỷ số từ cách đánh này. Đón quả tạt bên cánh trái, Rudie (19) đánh đầu chính xác mở tỷ số cho Malaysia.


Bàn mở tỷ số giúp U23 Malaysia thi đấu càng tự tin, những đường chuyền dài của Malaysia vẫn khiến Philippines gặp nhiều rắc rối và thủ môn Casas đã phải hơn một lần cứu thua cho Philippines.

Phút 24, James Younghusband đã sút tung lưới U23 Malaysia nhưng không được công nhận bởi trước đó cầu thủ này đã phạm lỗi. Dù pha làm bàn của Husband không được tính nhưng nó như một liều thuốc tinh thần giúp chủ nhà hứng khởi hơn. Đã xuất hiện những pha bóng sắc nét hơn từ U23 Philippines và trước sức ép của chủ nhà, đến phút 34, SVĐ Palaum như muốn vỡ òa khi Philippines có bàn thắng mở tỷ số. Cú sút thiếu chính xác của một cầu thủ Philippines vô tình biến thành đường kiến thiết quá đẹp tạo điều kiện cho James Husband (14) dễ dàng đánh đầu từ cự ly gần san bằng cách biệt.

Sau tình huống này, U23 Malaysia trở lại đúng với đẳng cấp của họ bằng một thế trận lấn lướt, tuy nhiên, những quyết định khó hiểu của trọng tài, những nỗ lực của U23 Malaysia trở thành công dã tràng. ~ phút 40, từ cú sút của cầu thủ Malaysia, bóng đập trúng tay hậu vệ Philippines trong vòng cấm nhưng trọng tài lại từ chối quả 11m mười mươi cho U23 Malaysia.

Chưa hết, trong tình huống tranh bóng rất bình thường, trọng tài bất ngờ rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của tiền đạo Amir (9) bên phía Malaysia.

Quá nhiều sức ép và Malaysia tiếp tục nhận sự hẩm hiu khi ngay ở phút đầu tiên hiệp 2, từ pha tạt bóng bên cánh phải, J.Husband (14) bật cao đè hậu vệ đối phương đánh đầu rất hiểm hóc vào góc xa buộc Malaysia phải chịu bàn thua thứ 2.


Đúng khi nguy nan, bất lợi nhất, bản lĩnh của Malaysia đã được phát huy. Không quá nóng vội, Malaysia kiên trì thực hiện lối chơi đánh biên của mình và những phút sau khi có bàn thắng thực sự là Scực hình⬝ với hàng thủ Philippines. Hàng loạt cơ hội đã được Malaysia tạo ra nhưng vận may vẫn ngoảnh mặt với họ, ngay cả khi Suren (10) thoát xuống sút hiểm vào góc xa loại thủ môn Philippines nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng cho anh.

Cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, tưởng chừng như U23 Malaysia sẽ phải nuốt hận nhưng nỗ lực tột cùng của họ đã được đền đáp. Phút 61, Suren đột phá rất dũng mãnh khiến hậu vệ Philippines Snóng mắt⬝ và không ngần ngại Sđốn hạ⬝ tiền đạo này ngay trong vòng cấm. Tới tình huống này, ông trọng tài đã không thể làm ngơ và Suren bình tĩnh san bằng cách biệt từ chấm 11m.


Lợi thế lại thuộc về Malaysia bởi chỉ cần hòa họ cũng có mặt ở bán kết. Tâm lý thoải mái ấy khiến Malaysia chơi rất bình tĩnh. Không chỉ vậy, bàn thắng gỡ hòa của Suren còn khiến các đồng đội của anh thêm hưng phấn và hết vô duyên trong các pha dứt điểm.

Phút 70, lại là Suren thoát xuống đón pha chọc khe sắc lẹm của đồng đội dứt điểm ở góc rất hẹp tung nóc lưới U23 Philippines. Bàn thắng này chất thêm tới 200% gánh nặng lên U23 Philippines và dù được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà nhưng Philippines vẫn không thể có thêm bàn thắng.

Ngược lại, chơi khá đỉnh đương nhưng Malaysia cũng có bàn thắng thứ 4 ở phút 88 khi  dễ dàng đánh đầu vào gôn trống khi thủ môn  Casas đã xuất tướng cản phá cú sút trước đó của một cầu thủ Malaysia.


Thắng 4-2, U23 Malaysia xứng đáng nối gót Thái Lan lọt vào bán kết với tư cách nhì bảng A.

~ trận đấu cùng giờ, U23 Thái Lan dù chỉ ra sân với đội hình dự bị nhưng cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước U23 Campuchia.

Xếp hạng chung cuộc của bảng B

TTĐộiSTTHBĐiểmHS
1Thái Lan330094/1
2Malaysia3201610/4
3Philippines310236/7
4Campuchia300302/10

Các cặp đấu ở bán kết:

Bán kết 1: U-23 Thái Lan – U-23 Indonesia

Bán kết 2: U-23 Việt Nam – U-23 Malaysia.

(VFF)

Tấm vé Bán kết thứ hai của bảng B đã có chủ
Mặc dù kiếm trọn 3 điểm từ tay U23 Myanmar nhưng U23 Singapore cũng buộc phải kết thúc cuộc hành trình bởi tại trận đấu cùng giờ trên sân Panaad, U23 Indonesia vượt qua U23 Lào với tỷ số 4-0.

 Sân Paglaum, U23 Singapore U23 Myanmar 1-0: Thiếu lửa!

Tuy không còn tự quyết định được số phận của mình do kém U23 Indonesia đúng 1 điểm, nhưng đội bóng đến từ đảo quốc Sư Tử vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm để tìm kiếm thêm 1 chiến thắng, đồng thời nuôi hy vọng U23 Indonesia sẽ sảy chân trên sân Panaad trong cuộc đối đầu với U23 Lào. Trong khi đó, mặc dù đã chính thức giã biệt cuộc chơi với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đấu, nhưng cũng không vì thế mà U23 Myanmar từ bỏ tham vọng giành chiến thắng trước U23 Singapore khi tung vào sân đội hình mạnh nhất  và chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên.
Tuy nhiên, lối chơi chậm rãi và chắc chắn của U23 Singapore đã khiến các học trò của HLV Kolev mất dần hưng phấn và để đội bạn bắt đầu gây sức ép trở lại. Phút thứ 41″, Shahul Hameed (10) tận dụng sai lầm của hậu vệ Zayar Min (4-Myanmar), đoạt được bóng và phối hợp bật tường với Khairul Amri (12) trước khi khéo léo hạ gục thủ thành Aung Oo (1) đưa U23 Singapore vượt lên dẫn trước 1-0.
Sang hiệp hai, U23 Singapore tiếp tục chơi khởi sắc hơn và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bạn. Tuy nhiên, các cơ hội đều lần lượt trôi qua một cách rất đáng tiếc. Trong khi đó, U23 Myanmar gần như mất hẳn sức sống với lối chơi rời rạc và thiếu quyết tâm. Điểm sáng đáng chú ý nhất mà đội quân của HLV Kolev tạo được trong hiệp đấu này là pha dứt điểm hỏng ăn của Yan Paing (9) trong pha đối mặt với thủ môn Sunny của U23 Singapore ở phút thứ 75 của trận đấu, kết thúc một SEA Games buồn cho bóng đá nam Myanmar.
Sân Panaad: U23 Indonesia – U23  Lào 4-0: U23 Indonesia giành quyền bước tiếp
Chỉ cần thêm 3 điểm nữa là cánh cửa vào bán kết sẽ rộng mở đối với U23 Indonesia, do vậy đội bóng xứ Vạn đảo đã tập trung toàn bộ sức mạnh cho trận đấu này. Tuy nhiên, U23 Lào đã thể hiện là một đội bóng không dễ khuất phục khi sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đội phương bằng lối chơi phối hợp nhanh một chạm khá ăn ý và liên tục khoét vào các điểm yếu của hàng phòng ngự U23 Indonesia. Tiếc rằng, các chân sút Lào chưa đủ sắc sảo để có thể phá vỡ thế quân bình của trận đấu.
Không thật sự áp đặt được lối chơi lên U23 Lào, nhưng U23 Indonesia lại là đội có bàn thắng mở tỷ số sau khi Richardo (6) bất ngờ đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Vongsaksada (1) ở phút  thứ 40.
Bàn thắng đã thay đổi hẳn cục diện trận đấu, và trong những phút đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên, Abdi (20) nhanh chân dứt điểm trong một tinh huống lộn xộn trứoc khung thành đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Indonesia.
Sang hiệp hai, U23 Lào tỏ ra nôn nóng và thiếu kiềm chế. Phút thứ 68, Vilalack (15) phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội bạn và bị tước quyền thi đấu khiến U23 Lào càng thêm khó khăn hơn.
Phút 81, Mahyadi (3) thực hiện một cú sút phạt hoàn hảo rới rộng cách biệt lên 3 bàn cho đội quân của HLV Peter With trước khi Indra Kurniawan (11) ấn định tỷ số 4-0 cho U23 Indonesia từ chấm phạt 11m chỉ 3 phút trước khi hết giờ.
Với 8 điểm sau 4 trận, U23 Indoesia tiếp bước Olympic Việt Nam vào bán kết với tư cách là đội bóng xếp thứ nhì của bảng B. Đối thủ của cả Việt Nam lẫn Indonesia sẽ chính thức được xác định sau khi lượt trận cuối cùng của bảng A kết thúc vào ngày mai (29/11).

Đoàn Gia(từ Bacolod)

HLV A.Riedl: SSẽ hợp lý hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0⬝

Trong một thế trận cân bằng và không đội nào thực sự tỏ ra chiếm ưu thế, nhưng U23 Indonesia lại may mắn có được bàn thắng sau sai lầm của hàng thủ Olympic Việt Nam.

HLV A.Riedl

Mặc dù kết quả của trận đấu này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của ĐTQG Olympic Việt Nam, nhưng HLV A.Riedl cũng không che dấu được khuôn mặt buồn buồn khi bước vào phòng họp báo. Ông nói: SChúng tôi khởi đầu không tốt trước Indonesia và để đội bạn lấn lướt trong hiệp đấu đầu tiên. Do Indonesia đang rất cần chiến thắng để rộng đường vào bán kết nên họ đã chơi rất quyết liệt. Điều đó đã khiến lối chơi của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sang hiệp hai, chúng tôi lại là đội chơi tốt hơn và tạo được một số cơ hội có thể chuyển thành bàn. Tôi cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 bởi trên thực tế, không có đội nào phát huy được tốt các thế mạnh của mình⬝.

Trong khi đó, ông Peter With, chiến lược gia người Anh của U23 Indonesia đã từ bỏ sự cau có trong suốt 90 phút của trận đấu, vui vẻ nói: SU23 Việt Nam chiều nay chơi không ấn tượng như các trận đấu trước, có lẽ là do thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột được cho nghỉ để dưỡng sức cho vòng bán kết. Mặt khác, do không có nhiều động cơ chiến thắng như chúng tôi nên U23 Việt Nam đã chưa bộc lộ đúng sức mạnh của mình. Chúng tôi đã may mắn khi ghi được một bàn và bảo toàn thắng lợi. Đây là 3 điểm vô cùng quý giá bởi nó đã mở rộng thêm cánh cửa vào bán kết cho chúng tôi⬝.
(VFF)

U-23 Singapore giành 3 điểm chật vật trước U-23 Lào
U-23 Singapore nuôi hi vọng vào bán kết với chiến thắng tối thiểu 1-0 và đầy khó khăn trước U-23 Lào.

Cơ hội vào bán kết với U-23 Singapore và U-23 Lào đã giảm đáng kể sau chiến thắng 1-0 của U-23 Indonesia trước U-23 Việt Nam trong trận đấu sớm. Dù vậy, cả hai đội vẫn nhập cuộc với tinh thần cao nhất và quyết thắng.

Khi hai đội chưa thật sự nóng máy, tỷ số bất ngờ được mở cho U-23 Sinagpore ngay ở phút thứ 4 sau quả tạt cánh của Tengku và một pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ U-23 Lào. Fazzul Nawas (10), cầu thủ đá dự bị trong trận hòa U-23 Indonesia tận dụng cơ hội thuận lợi tung cú sút căng và hiểm hóc từ cự ly 11 mét “rách” lưới U-23 Lào.

“Cánh én” Visay Phaphouvanin không thể làm nên “mùa xuân” cho U-23 Lào

Bàn thắng mở tỷ số khiến trận đấu diễn ra sôi động hơn, trong đó, những nỗ lực của U-23 Lào là rất đáng ghi nhận. Với lối chơi áp sát đầy quyết tâm, U-23 Lào là đội chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, trong đó một mình tiền đạo Visay (9) đã có 4 cơ hội có thể ghi bàn nhưng những pha bóng quyết định cầu thủ nhỏ con này đều không dứt khoát, thiếu lực hoặc không chính xác.

U-23 Singapore vẫn sử dụng lối chơi bóng dài và dùng nhiều quả tạt để tận dụng lợi thế về chiều cao. Lối chơi này khiến U-23 Lào gặp nhiều khó khăn và suýt nữa tỷ số đã được nhân đôi nếu như trung vệ Precious Emuejeraye (20) không mắc lỗi việt vị trong pha đánh đầu chuẩn xác ở phút 20.

Kể từ sau tình huống đó, U-23 Lào làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo được nhiều pha lên bóng đẹp. Dù vậy, việc tập trung quá nhiều bóng cho chân sút chủ lực Visay đã giúp hàng thủ U-23 Singapore chủ động trong các pha đánh chặn.

Cơ hội nguy hiểm nhất của U-23 Lào trong hiệp 1 đến ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Visay bắt tốc độ loại đội trưởng Baihakki Khaizan (11), đối mặt với thủ môn Lionel Lewis (18). Tuy nhiên, pha chích bóng từ góc hẹp của “thần đồng” bóng đá Lào lại đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

Có được lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1, HLV Avramovic đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật nhằm đảm bảo kết quả thắng. Thi đấu với một đội hình thấp, hàng thủ thi đấu rất tập trung, cùng với sự xuất sắc của cầu thủ nhập tịch Precious Emuejeraye (20), bắt “chết” Visay khiến hiệp 2 trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt và hầu như không có cơ hội thật sự nguy hiểm nào.

Tỷ số 1-0 được bảo toàn cho đến hết trận. Đây là một kết quả bất lợi với U-23 Lào và gần như tước đi cơ hội vào bán kết của họ. Trong khi đó, U-23 Singapore tiếp tục nuôi hi vọng vào bán kết nhưng đội quân của HLV Avramovic phải thắng U-23 Myanmar trong trận đấu cuối và chờ đợi U-23 Indonesia sẩy chân trước U-23 Lào.

Xếp hạng tạm thời bảng B

TTĐộiSTTHBĐiểmHS
1Việt Nam4301911/4
2Indonesia312051/0
3Singapore311142/2
4Lào310235/11
5Myanmar301212/4

Các trận đấu còn lại (28/11):
U-23 Singapore – U-23 Myanmar

U-23 Indonesia – U-23 Lào

(Theo Thethaovietnamnet)

U23 Việt Nam – U23 Indonesia, 0-1: Chiến thắng quan trọng của P.Withe

U23 Indonesia của P.Withe đã có ba điểm mà họ rất cần còn U23 Việt Nam cũng rút ra những bài học quý giá để có thể hoàn thiện, mạnh mẽ hơn trước khi vào vòng bán kết…

Sớm lọt vào bán kết với tư cách nhất bảng B, HLV A.Riedl đã đưa nhiều cầu thủ dự bị vào sân để giữ sức cho các trụ cột như Quang Huy, Quốc Vượng, Tài Em, Văn Trương.

Văn Quyến cùng Thanh Bình tái ngộ trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Đội hình U23 Việt Nam:

Thủ môn Đức Cường, Văn Biển, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm, Quý Sửu, Hoàng Thương, Quốc Anh, Tấn Tài, Thanh Bình, Văn Quyến.

U-23 Indonesia: Samsidar (1), Pangganbean (3), Utomo (4), Salempessy (6), Sucipto (7), Arifin (8), Wibowo (10), Kurniawan (11), Barchri (16), Setiawan (17), Keliopas (19).

U23 Việt Nam vào trận với tâm lý thoải mái tuy nhiên hàng thủ của chúng ta vẫn chơi khá lỏng lẻo. Điều đó đã đem đến 2 tình huống nguy hiểm của Indonesia. Đáng kể nhất là pha trả bóng hơn non của Hải Lâm về cho Đức Cường ở phút thứ 8 bị Keliopas (19) bắt bài, nhưng cú tâng bóng của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam.

Hàng thủ U23 Việt Nam đang chơi rất lúng túng. Liên tiếp trong các phút 17,18, sự chần chừ đến khó hiểu của Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu để cho Wibowo (10) có bóng ngay trong vòng cấm rất trống trải, rất may tiền đạo Indonesia lại không thể tận dụng được ở cả hai tình huống ngon ăn này.

Phút 21, U23 Indonesia được hưởng quả đá phạt ngay sát vạch 16m50 của U23 Việt Nam tuy nhiên các chân sút U23 lại không thể tạo ra được một cơ hội nguy hiểm từ pha bóng này.

Phút 28, Wibowo (10) Indonesia bị thẻ vàng đầu tiên do lỗi cố tình ngã trong vòng cấm của U23 Việt Nam dù không có ai phạm lỗi với anh.

Những phút vừa qua, hàng tiền vệ U23 Việt Nam đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Quý Sửu – Hoàng Thương chơi không tốt để cho đối phương kiểm soát khu trung tuyến gây bất lợi cho U23 Việt Nam.

Thiếu những đường phát động sắc sảo quen thuộc từ Quốc Vượng, Tài Em, hàng công ĐT U23 Việt Nam chưa tạo được pha bóng “đáng kể” nào.

Phút 39, chút nữa U23 Việt Nam đã phải chịu bàn thua đầu tiên khi thủ môn Đức Cường xuất tướng không hợp lý, rất may là bóng đập trúng xà ngang và Phước Vĩnh có mặt kịp thời phá bóng giải nguy.

Kết thúc hiệp 1, hai đội  rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Phút 47, U23 Việt Nam có pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Indonesia. Từ quả tạt bên cánh trái của Quốc Anh, thủ môn Indonesia đấm trượt, bóng đến chân Thanh Bình (18), anh xoay người sút nhanh nhưng Samsidar (1) kịp lùi về cứu thua.

Phút 53, Tấn Tài có pha tạt bóng rất vừa tầm bên cánh phải cho Văn Quyến, cú lắc đầu điệu nghệ của Quyến “béo” lại bị thủ môn Samsidar xuất sắc tung người cứu thua.


Đúng 1 phút sau, Quốc Anh có pha đột phá rất khéo léo qua hậu vệ Indonesia nhưng trong tư thế trống trải ngay trong vòng cấm, Quốc Anh lại dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho U23 Việt Nam.

Phút 59, Wibowo (10) thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội nhưng thủ môn Đức Cường đã có mặt kịp thời, một lần nữa tiền đạo mang áo số 10 của Indonesia cố tình ngã trong vòng cấm nhưng anh vẫn không qua được mắt của trọng tài Martinez.

Phút 60, Công Vinh (9) vào thay Văn Quyến (10), cặp tiềp đạo của U23 Việt Nam từ thời điểm này là Thanh Bình và Công Vinh.

Phút 65, pha tấn công rất sắc sảo chọc thủng hàng thủ U23 Việt Nam và cú phá bóng đầy nỗ lực của Phước Vĩnh đã đập trúng người Sartiawan (9) đi vào lưới. 1-0 cho U23 Indonesia.

Phút 74, Vũ Phong vào thay cho Quý Sửu.

Phút 76, U23 Việt Nam có pha tấn công bên cánh trái tuy nhiên trong những pha dứt sau đó của các chân sút như Công Vinh, Tấn Tài, bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới.

Phút 86, Công Vinh nhả bóng rất vừa tầm cho Vũ Phong nhưng cú sút rất căng của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Trong những phút còn lại, dù chơi rất cố gắng nhưng U23 Việt Nam đã không thể lất ngược thế cờ và đành nhận thất bại đầu tiên tại SEA Games 23. Dù thua nhưng kết quả này vẫn không ảnh hưởng đến ngôi vị của U23 Việt Nam. Còn với U23 Indonesia, đây thực sự là chiến thắng rất quan trọng giúp họ có thể nối gót U23 Việt Nam vào bán kết.

Có chăng điều thu lại được sau trận đấu này chính là những bài học rút ra từ sau thất bại này để hoàn thiện, mạnh mẽ hơn trước khi bước vào vòng bán kết vào vòng Bán kết ngày 2/12.

(VFF)

U23 Philippines – U23 Campuchia 4-2: Chiến thắng đầu tay của đội chủ nhà
U23 Campuchia đã có một màn trình diễn không hề tồi trước U23 Philippines, tuy nhiên sự đuối sức trong nửa cuối hiệp hai đã khiến đội bóng xứ Chùa Tháp không chống chịu nổi sức tấn công ồ ạt của đội chủ nhà và đành thúc thủ với tỷ số 4-2.
Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng hơn 15.000 khán giả nhà, đội quân của HLV Jose Ariston  Caslib vào trận với khí thế rất cao và nhanh chóng  chiếm ưu thế trên sân nhờ lối chơi năng động và khá khôn ngoan của bộ đôi anh em nhà Younghasband.
Chỉ 13 phút sau tiếng còi khai cuộc James Joseph Younghusband (15), một trong những niềm hy vọng của bóng đá Philippines tại SEA Games 23,  bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 20m, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, đội bóng đến từ xứ chùa Tháp cũng không chịu lép vế quá lâu, bắt đầu tổ chức lối chơi đeo bám quyết liệt và phản công chớp nhoáng. Phút thứ 16, Srey Veasna (8) lập công gỡ hòa 1-1 cho U23 Campuchia, đẩy trận đấu đi vào thế giằng co trong phần lớn thời gian còn lại của 45 phút thi đấu đầu tiên. Thậm chí, nếu may mắn hơn, U23 Campuchia đã có thể rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 2-1 nếu cú sút  cực mạnh của Keo Kosai (16) từ khoảng cách gần 30 m không tìm đúng xà ngang khung thành thủ môn Michael (1) ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1.
Sang hiệp hai, Ascado (13) khơi lại nguồn cảm hứng cho đội chủ nhà bằng cú sút xa hiểm hóc chếch bên cánh trái, bóng đi vàp góc xa khung thành làm bó tay thủ môn đội bạn, tiếc rằng lại tìm đến đúng xà ngang khung gỗ rồi dội xuống vạch cầu môn, để cho hậu vệ U23 Campuchia băng về cản phá kịp thời.
Tuy không thành bàn nhưng pha dứt điểm của Ascado (13) đã kích thích hưng phấn cho đội chủ nhà. Liên tiếp trong những phút sau đó, hàng thủ của đội khách đã phải hứng chịu một áp lực nặng nề trước những đợt tấn công mạnh mẽ của U23 Philippines. Đến phút 66, Alexander Charles (18) bật cao đón quả phạt góc của James Joseph Younghusband (15), đánh đầu tung lưới thủ thành Ouk Mic (1) đưa U23 Philippines vượt lên dẫn trước 2-1.
Bàn thắng càng khiến tinh thần các học trò ông Caslib thêm phấn chấn và những phút sau đó, họ liên tục gia tăng sức ép trước khung thành của U23 Campuchia. Trong khi đó, tuy buộc phải lui sâu về bảo vệ khung thành nhưng đội khách vẫn tranh thủ tổ chức được những pha phản công khá sắc sảo. Phút thứ 76, U23 Campuchia bất ngờ có bàn san bằng tỷ số 2-2 sau cú sút căng như Skẻ chỉ⬝ của Pok Chan Than (7) từ sát mép vạch 16m50, khiến cả hàng thủ lẫn cổ động viên đội nhà phải sững sờ.
Rất may cho đội bóng xứ đảo là U23 Campuchia bắt đầu tỏ ra xuống sức và bộc lộ quá nhiều  khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Phút thứ 85, CarloBarbon (24) kết thúc hoàn hảo pha đánh đầu chiến thuật của Philip James Younghusband (14) một lần nữa đưa U23 Philippines vượt lên dẫn trước 3-2 trước khi Emelio Asado (13) tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Ouk Mic ít phút sau đó, ấn định thắng lợi 4-2 cho đội chủ nhà.
Trắng tay sau 2 trận đấu, U23 Campuchia không còn cơ hội tiếp tục cuộc hành trình tại SEA Games 23. Trong khi đó, chiến thắng này đã tiếp thêm lửa tự tin cho đội chủ nhà trước cuộc đối đầu quan trọng với U23 Malaysia để tranh suất vào Bán kết.

Đoàn Gia(từ Bacolod)

Tin mới
Các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống: Áo đỏ-  quần đỏ – tất đỏ. Trong khi đó, U23 Malaysia cũng khoác trên mình sắc áo vàng quen thuộc.

<!–

    –>

    Đó là lời khẳng định của HLV A.Riedl trước trận bán kết chiều nay giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Malaysia.

    <!–

      –>

      HLV Peter With bước xuống xe và đi thẳng tới chỗ bạn đồng nghiệp A.Riedl đề nghị được tập chung sân với ĐTQG Olympic Việt Nam.

      <!–

        –>

        Sáng nay (30/11), BHL đặc biệt dành phần lớn thời lượng cho các bài tập chống tấn công từ khu vực trung lộ cũng như rèn luyện thêm khả năng hóa giải các đường tạt bóng từ hai biên cho hệ thống phòng…

        <!–

          –>

          Dù phải thi đấu dưới áp lực nặng nề của khán giả và cả trọng tài nhưng Malaysia đã quật khởi ở cuối hiệp 2 để vượt qua chủ nhà Philippines với tỷ số 4-2,giành vé vào bán kết

          <!–

            –>

            Mặc dù kiếm trọn 3 điểm từ tay U23 Myanmar nhưng U23 Singapore cũng buộc phải kết thúc cuộc hành trình bởi tại trận đấu cùng giờ trên sân Panaad, U23 Indonesia vượt qua U23 Lào với tỷ số 4-0.

            <!–

              –>

              Mặc dù kết quả của trận đấu này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của ĐTQG Olympic Việt Nam, nhưng HLV A.Riedl cũng không che dấu được khuôn mặt buồn buồn khi bước vào phòng họp báo.

              <!–

                –>

                U-23 Singapore nuôi hi vọng vào bán kết với chiến thắng tối thiểu 1-0 và đầy khó khăn trước U-23 Lào.

                <!–

                  –>

                  U23 Indonesia của P.Withe đã có ba điểm mà họ rất cần còn U23 Việt Nam cũng rút ra những bài học quý giá để có thể hoàn thiện, mạnh mẽ hơn trước khi vào vòng bán kết…

                  <!–

                    –>

                    Sự đuối sức trong nửa cuối hiệp hai đã khiến đội bóng xứ Chùa Tháp không chống chịu nổi sức tấn công ồ ạt của đội chủ nhà và đành thúc thủ với tỷ số 4-2…

                    <!–

                      –>

                             56  57  58   59  60     

                      Tin xem nhiều

                      Sáng nay (27/6), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức thống nhất với VFF về danh sách ĐT U22 QG tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19/7 đến 23/7 tới.

                      Theo kế hoạch dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ĐT Olympic QG sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Trong hành trình hướng tới sân chơi châu lục, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ khai xuân bằng 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng.

                      Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham gia cuộc hành trình tại VCK U23 châu Á 2018.

                      Chỉ có hơn 1 tuần tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại M-150 Cup nên việc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan với sự khởi sắc trong lối chơi đã khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng.

                      Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục.

                      Chiều nay (23/1), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT U23 Malaysia, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM ngày 7/2 tới.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website


                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM