U20 Việt Nam và U20 Palestine bất phân thắng bại trong trận giao hữu trên sân Việt Trì

Khá nhiều cơ hội được tạo ra trong 90 phút của trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, nhưng không đội nào tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, qua đó cũng để lại nhiều trải nghiệm quý cho U20 Việt Nam và U20 Palestine trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Vòng loại U20 châu Á 2023.

HLV Đinh Thế Nam gần như đã tung ra sân đội hình mạnh nhất từng lên ngôi tại giải U19 quốc tế tại Bình Dương. U20 Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng với sự cơ động của đội trưởng Khuất Văn Khang hay sự tích cực của Đình Bắc, Văn Tú. Quốc Việt là người có cơ hội đầu tiên nhưng cú đá của tiền đạo này lại đi không chính xác. Sau những phút thăm dò đối thủ, U20 Palestine bắt đầu giành lại thế trận và tạo ra sự cân bằng ở khu vực giữa sân.

Đội bóng đến từ Trung Đông đã khai thác rất tốt khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ của U20 Việt Nam bằng những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác. Ở phút 16, Qais Mohamad Alhattab có cơ hội đối mặt sau một pha phối hợp như thế. Thật may cho U20 Việt Nam, thủ môn Huy Hoàng đã chơi xuất sắc. Diễn biến ở những phút tiếp theo khá cân bằng khi đôi bên đều chơi chậm chắc bên cầu môn đội nhà.

Bước qua phút 30, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn, mỗi bên đều có những cơ hội mở tỷ số. Đình Bắc bắt đầu với pha đoạt bóng trong vòng cấm địa nhưng cú đá của anh lại không thắng được thủ môn của Palestine. Không lâu sau đó, đội khách có một tình huống chuyền dài chính xác nhưng thêm một lần thủ quân Sandouqua lại không đánh bại được Huy Hoàng. Ở phút 43, Anh Tú trả ngược thuận lợi để Quốc Việt băng lên dứt điểm nhưng cú đá của tiền đạo của U20 Việt Nam đi chệch cột dọc.

Hiệp 1 đã khép lại không có bàn thắng nhưng có thể nói, các cầu trẻ đôi bên đều để lại những ấn tượng nhất định. Vào đầu hiệp 2, đội khách có những sự điều chỉnh về nhân sự nhưng không đủ để tạo ra sự khởi sắc. Cũng như hiệp đấu đầu tiên, Quốc Việt đã chơi cực kỳ xông xáo song tiền đạo này lại thiếu đi sự sắc bén khi đứng trước câu môn. Ở phút 50 và 60, Quốc Việt có cơ hội ngon ăn, đáng tiếc chân sút này không thể đánh bại được thủ môn vào sân thay người là Karim Al Kassem.

HLV Đinh Thế Nam sau đó tiếp tục đưa ra những điều chỉnh về con người với việc tung vào sân Châu Phi, Ngọc Mỹ, Thành Đạt, Đăng Dương nhưng lối chơi của U20 Việt Nam vẫn không có sự đột biến. Ở những phút cuối, U20 Việt Nam có thêm một cơ hội ngon ăn khi Đăng Dương lại dứt điểm đúng vị trí thủ môn đội bạn đã chọn.

Hoà 0-0 trước U20 Palestine trong một trận đấu đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, BHL U20 Việt Nam không mấy hài lòng, nhưng dẫu sao đây cũng là trải nghiệm quý với các cầu thủ trong giai đoạn hoàn thiện trước thềm Vòng loại U20 châu Á 2023.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU U20 VIỆT NAM:  Huy Hoàng (GK) Hồng Phúc (Châu Phi 63’), Văn Sơn, Đức Anh, Anh Tú(Ngọc Mỹ 71’), Thái Sơn, Văn Tú, Quốc Việt, Văn Khang (C), Bảo Long (Thành Đạt 63’), Đình Bắc (Đăng Dương 71’).