U.19 tuyển chọn Việt Nam – U.19 Chonburi: Đội trẻ Thái ‘sụp đổ’ tại Pleiku

Trong trận mở màn giải U.19 quốc tế 2018, đội tuyển chọn U.19 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để thắng đậm 3-0 trước U.19 Chonburi (Thái Lan).

Lễ khai mạc

Tường thuật

Với bộ khung là các cầu thủ Hà Nội kết hợp với những tài năng khác như Trần Công Minh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng…, HLV Vũ Hồng Việt đã tạo ra thế trận tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu.

Không cần thăm dò, các chàng trai áo đỏ tràn lên phần sân của đối thủ và đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao khiến U.19 Chonburi bối rối dù tung vào sân đủ 5 tuyển thủ U.17 Thái Lan (2017) gồm Suphat Wannajaem, Songchai Thongcham, Patthadon Tiangwong và Nithi Sirichan.

U.19 tuyển chọn Việt Nam (áo đỏ) tấn công như vũ bão ngay những phút đầu – Ảnh: Độc Lập

Sau rất nhiều pha hãm thành, phút 14, Trương Tiến Anh đã cụ thể ưu thế của U.19 tuyển chọn Việt Nam bằng pha sút bồi thành bàn, sau một tình huống dứt điểm rất mạnh của một đồng đội.

Đến phút 30, Nguyễn Hồng Sơn thoát xuống rất trống trải, nhưng lại sút chệch cột ở thế đối mặt thủ môn Teerapat Prangthong, không thể nhân đôi cách biệt.

Trước sức ép của đội chủ nhà, HLV Nutthawut Vijitwechakarn sớm phải thay người từ giữa hiệp 1, khi rút Chitsanuphong Choti ra để thay vào bằng Peeraphat Phasook để trấn lại tuyến giữa.

U.19 Chonburi (phải) vất vả chống đỡ

Nhưng điều này không làm giảm nhiều thế công của U.19 tuyển chọn Việt Nam. Đến phút 42, Trần Công Minh đã có màn độc diễn khi loại hậu vệ U.19 Chonburi và đánh bại thủ môn Teerapat Prangthong bằng cú sút vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút sau, U.19 tuyển chọn Việt Nam tiếp tục chơi ép sân. Đến phút 56, sau cú sút dội xà của đồng đội, Nguyễn Hồng Sơn lao người đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà trước khung thành trống.

Một chiến thắng đậm cho U.19 tuyển chọn Việt Nam – Ảnh: Độc Lập

Dù vậy, tuyển U.19 tuyển chọn Việt Nam không phải tiếc lâu. Chỉ 1 phút sau, Trần Văn Công đã tận dụng thành công cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 cho các chàng trai áo đỏ.

Khép lại trận ra quân với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Chonburi có nửa đội hình là tuyển thủ trẻ quốc gia, U.19 tuyển chọn Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt và người cộng sự Bùi Văn Đông đã có khởi đầu mạnh mẽ, kèm thông điệp không dễ dàng “đem vàng đãi khách” ở lần thứ 2 tổ chức giải.

Trần Công Minh (phải) được trao thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận – Ảnh: Độc Lập

Đội tuyển chọn U.19 Việt Nam với tư cách đương kim vô địch sẽ thử tài khách mời Chonburi lần đầu tiên dự giải. Sự điều chỉnh về thể thức thi đấu chắc chắn sẽ khiến trận ra quân có ý nghĩa càng lớn với mỗi đội bóng. 

Ai cũng muốn có khởi đầu thật tốt để tạo đà trong những cuộc đối đầu tiếp theo đó. Với cả U.19 tuyển chọn Việt Nam và U.19 Chonburi, đối thủ được coi là cân sức trước khi gặp những đại diện đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Trong tay HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn những gương mặt nổi bật từng giúp đội đăng quang mùa giải năm ngoái như tiền vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Lê Văn Nam, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Xuân Kiên.

Sau nhiều năm, người hâm mộ Pleiku sẽ lại được thấy các cầu thủ Thái chơi bóng tại “Tiểu Emirates”

Cùng với Đặng Văn Tới, Trần Công Minh, Phạm Ngô Tấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng…U.19 Việt Nam là đội hình được đánh giá rất cao, nhất là khi bộ đôi Lê Văn Nam – Lê Văn Xuân đã ghi bàn giúp U.19 tuyển chọn Việt Nam đăng quang ở mùa trước đang có phong độ tốt.

Trong khi đó U.19 Chonburi có tuổi đời trẻ hơn nhưng cũng có nhiều gương mặt từng thi đấu cho tuyển U.17 Thái Lan nên sẵn sàng tạo bất ngờ, với đặc sản “Thai Tik-tok” đã trở thành bản sắc vài năm qua.

Những cuộc đụng độ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ nào cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm đặc biệt. Lại đá trận khai mạc giải nên các cầu thủ U.19 Việt Nam chỉ có mục tiêu duy nhất là chiến thắng.