Tuyển Futsal nam thi đấu giao hữu với CLB A.Albe Alchoyano (TBN)

Hôm qua 31/10 đội tuyển Futsal đã thi đấu giao hữu với CLB A.Albe Alchoyano, một CLB đang đá ở giải hạng nhì của Tây Ban Nha. Sau 40 phút thi đấu, hai đội rời sân với tỷ số 3-3 trong sự hài lòng của khoảng 500 khán giả (mua vé vào sân, ngồi kín các khán đài).

Hôm qua 31/10 đội tuyển Futsal đã thi đấu giao hữu với CLB A.Albe Alchoyano, một CLB đang đá ở giải hạng nhì của Tây Ban Nha. Sau 40 phút thi đấu, hai đội rời sân với tỷ số 3-3 trong sự hài lòng của khoảng 500 khán giả (mua vé vào sân, ngồi kín các khán đài).

 

ĐT Futsal Việt Nam chụp ảnh cùng Phó thị trưởng của Alcala de los Gazules và Chủ tịch câu lạc bộ A.Albe Alchoyano. Ảnh VFF

Mặc dù phải di chuyển chặng đường khá xa (3 tiếng rưỡi), nhưng các tuyển thủ đội Futsal quốc gia đều không quá mệt mỏi mà háo hức chờ đón trận đấu. Vừa đến nơi, đội đã được phó thị trưởng của Alcala de los Gazules, một thị trấn nhỏ của tỉnh Cadiz, cùng ông Chủ tịch câu lạc bộ A.Albe Alchoyano tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo. Hai bên cũng trao nhau những phần quà lưu niệm để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hi vọng tương lai sẽ được gặp lại đội tuyển VN lần nữa.

 

Sau ít phút thăm dò đối phương, HLV Sergio quyết định cho đội đá pressing từ giữa sân và rất nhanh Việt Nam tạo được cơ hội ghi bàn, khi được quả phạt 6 mét, do đội bạn phải cản phá bằng tay trong vòng cấm, nhưng Trọng Thiện (4) đã sút bật cột dọc. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đội tuyển VN đã ghi được 2 bàn thắng do công Quốc Bảo (6) và Trọng Thiện (4). Kết thúc hiệp 1, đội tuyển VN dẫn đội bạn 2-0. Đây là lần đầu tiên đội VN làm được điều này kể từ năm ngoái khi đi tập huấn ở Tây Ban Nha.

 

ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tại Tây Ban Nha. Ảnh VFF

Sang hiệp 2, VN vẫn duy trì thế trận và tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được, bên cạnh đó là sự xuất sắc của thủ môn đội bạn. Do bị dẫn bàn trước, đội bạn đã đẩy cao nhịp độ và chịu va chạm, buộc đội VN phạm đến 5 lỗi tổng hợp, trong khi hiệp 2 mới trôi qua được một nửa. Trong một lần lúng túng, Trọng Thiện (4) để mất bóng và bị đội bạn ghi bàn, rút nhắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Gỡ được 1 bàn,  A.Albe Alchoyano lên khí thế, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, đội bạn dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng trong một pha phản công nhanh, đội VN đã nâng tỷ số lên 3-1, từ quả phạt 6 mét do Trọng Thiện sút. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, đội tuyển VN đã phạm tiếp 3 lỗi tổng hợp, đội bạn được hưởng liền 3 quả phạt 10 mét và ghi được hai bàn, gỡ hòa 3-3. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Sau trận đấu khán giả vỗ tay liên tục chúc mừng 2 đội vì đã được xem 1 trận đấu hay, đầy kịch tính và hấp dẫn.

 

Theo kế hoạch, tối ngày 2/11 đội sẽ đá trận cuối cùng với CLB Nazareno FS, tuy nhiên do quãng đường xa, khi trở về khách sạn sẽ quá muộn, không kịp để đội ra sân bay bay sang Qatar, HLV Trưởng Sergio đã quyết định hủy trận đấu.

 

Nguồn: VFF (Lãnh đội Trần Anh Tú gửi từ Tây Ban Nha)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM