Trưởng đoàn Futsal VN Trần Anh Tú bật mí bí quyết thắng Nhật

Tự tay đi chợ nấu ăn cho cả đội sau mỗi trận đấu, gặp riêng các cầu thủ trước mỗi trận đấu để dặn dò, động viên, đồng thời có những lời chia sẻ chân tình…, đấy là những gì mà Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết, trong hành trình đi tìm chiếc vé World Cup mà ĐT Futsal VN vừa thực hiện được.

Theo chia sẻ của Trưởng đoàn ĐT Futsal VN Trần Anh Tú, tâm lý thi đấu là điều hết sức quan trọng đối với các cầu thủ ĐT Futsal VN tại giải lần này. Thế nên, trước mỗi trận đấu, ông và BHL đã “làm việc” rất kỹ về vấn đề này, qua đó các cầu thủ đã ra sân với cái đầu thoải mái.

“Trước mỗi trận đấu khó khăn, bao giờ tôi và BHL cũng gặp riêng từng cầu thủ để dặn dò, động viên và chỉ ra những cái mà các em cần khắc phục, đặc biệt là về mặt tâm lý. Như trường hợp của thủ môn Văn Huy, do ở trận đầu tiên chơi chưa tốt nên tỏ ra buồn bã. Tuy nhiên, sau khi được động viên, chia sẻ, Huy đã trút bỏ được điều này và chơi rất tốt những trận sau đó, điều mà những giải trước đó Huy hay mắc phải và không thể vượt qua…”, ông Tú “tiết lộ” giải pháp đả thông tư tưởng cho các học trò HLV Bruno Formoso trước mỗi trận đấu.

Nụ cười của Trưởng đoàn ĐT Futsal VN kiêm Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú sau khi ĐT Futsal VN giành vé tham dự World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 9 tới.

Do mật độ thi đấu dày đặc (2 ngày một trận), cường độ vận động lại rất cao, vì vậy, vấn đề hồi phục thể lực, sức khỏe như thế nào luôn được đặc biệt chú trọng. Và một trong những giái pháp mà BHL và Trưởng đoàn Trần Anh Tú hướng tới, đó là làm sao để các cầu thủ ăn uống thật nhiều nhưng phải ngon miệng.

“Xa nhà gần cả tháng, trong khi thức ăn thì không quen khẩu vị, vì vậy, nếu không chú ý đến vấn đề này thì rất nguy ngại. Bởi một khi thức ăn không quen, dẫn đến các cầu thủ sẽ ăn ít và như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực. Thế nên, tôi phải đi siêu thị để mua thực phẩm về và vào bếp chế biến các thức ăn theo kiểu Việt Nam để các cầu thủ có thể ăn được nhiều hơn”, ông Tú chia sẻ “bí quyết” duy trì thể lực, sức khỏe cho các tuyển thủ của chúng ta.

Về hành trình đi đến việc sở hữu cho mình tấm vé tham dự World Cup, ông Tú cho biết là trong số 4 trận đấu, cuộc chạm trán với Thái Lan là khiến cho mình bị áp lực nhất. “Mặc dù lúc ấy đội đã vào Tứ kết rồi, nhưng vì mỗi lần gặp Thái Lan cảm xúc lúc nào cũng rất mãnh liệt nên tôi gần như đang thi đấu với cầu thủ trên sân…”, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.

Các chàng trai áo đỏ của ĐT Futsal VN vỡ òa trong cảm xúc sau khi vượt qua Nhật Bản trong trận Tứ kết bằng những loạt sút luân lưu và giành vé đến World Cup 2016

Về trận đấu với Nhật Bản ở Tứ kết vừa rồi, ông Tú cho biết là “không tin vào mắt mình và giống như đang nằm mơ”, khi các cầu thủ đã có một trận đấu xuất thần và đầy quả cảm.

“Trong số những trận đã qua, chưa có trận nào mà tôi bình tĩnh như trận gặp Nhật Bản. Bởi sau trận thua Thái Lan, tôi rất tin tưởng vào đội, khi các cầu thủ đã cho thấy sự trưởng thành đến bất ngờ. Thế nên, với suy nghĩ là nếu thua Nhật thì mình sẽ tìm vé đi World Cup bằng đường vòng. Bởi thế, khi chiến thắng, cảm giác của tôi lúc ấy là không biết thực hay mơ nữa. Cả đội đã làm được điều không tưởng, chẳng ai dám nghĩ đến. Tôi thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không nói thành lời. Với các cầu thủ, khi nhìn thấy các em ăn mừng, tôi cũng rất hạnh phúc, tự hào về các em và chắc có lẽ gia đình họ cũng sẽ như thế.

Cuối cùng, điều mà tôi muốn nói với thành quả này, đó là futsal tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đã góp phần làm cho BĐVN được bạn bè quốc tế chú ý, nể trọng, giúp cho uy tín của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế ngày càng tăng”, Trưởng đoàn Trần Anh Tú xúc động chia sẻ.    

Nguồn: thethao24h

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM