Trợ lý HLV Olympic NB: Olympic VN tiến bộ quá nhanh!

(VNN) Tại khu khán đài dành cho báo chí sân Mỹ Đình tối 12/9, nơi mà các phóng viên Việt Nam theo dõi trận Olympic Việt Nam – Olympic Saudi Arabia, có một nhân vật khá đặc biệt. Đó là cựu hậu vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Nhật Bản thập kỷ 90 thế kỷ trước, Masami Ihara, hiện làm trợ lý HLV trưởng Olympic Nhật Bản tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008.

Ông đã có mặt ở Việt Nam trước giờ thi đấu 6 tiếng đồng hồ để ghi chép thông tin về hai đối thủ của Olympic Nhật Bản. HLV Masami Ihara đã lặng lẽ âm thầm chứng kiến trận đấu với một máy quay cùng một chiếc ống nhòm thường trực.

Toàn bộ diễn biến trận đấu đã được ông ghi lại một cách chi tiết bằng camera, bằng giấy bút và bằng cả con mắt nghề nghiệp nữa. Ông đã liên tục ghi chép các dữ kiện về hai đội, đặc biệt là Olympic Việt Nam.

Việc Olympic Nhật Bản cử một trợ lý HLV sang Việt Nam theo dõi, ghi hình và nắm bắt thông tin về đội tuyển của chúng ta đã cho thấy một điều, giờ đây, bóng đá Việt Nam đang rất được coi trọng và các nền bóng đá lớn trong châu lục cũng không còn xem nhẹ chúng ta nữa.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV Ihara đã vui vẻ nhận lời chúc mừng chiến thắng của phóng viên cho trận thắng 1-0 của Olympic Nhật Bản trước Qatar. Ông đã có những nhận xét về trận đấu tại Mỹ Đình cũng như về Olympic Việt Nam khá thú vị.

Ông nói: “Tôi được phân công sang Việt Nam lấy thông tin về đội bóng của các bạn để chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội của chúng ta vào tháng 11 tới. Tất nhiên, tôi đã ghi chép được nhiều điều mà không thể nói được hết. Nhưng có thể nhận xét khách quan rằng, Olympic Việt Nam thường chơi hay trong hiệp 2. Trận gặp chúng tôi ở Tokyo cũng vậy.

Tôi thấy ấn tượng với lối chơi nhanh, mạnh và pressing toàn sân của Olympic Việt Nam trong khoảng 20 phút giữa hiệp 2 sau bàn thắng mở tỷ số. Đó là những phút các bạn đã chơi rất tốt khiến Saudi Arabia bị động. Bên cạnh đó, các bạn còn có nhiều cơ hội mà không thành bàn. Tôi luôn đánh giá cao tiền đạo đội trưởng số 9, anh ấy còn tiến bộ nữa vì tôi được biết anh ấy mới 23 tuổi.

Sẽ là khó khăn cho Olympic Nhật Bản khi chúng tôi sẽ phải làm khách tại đây 2 tháng nữa. Thời gian còn dài nhưng rõ ràng, Olympic Việt Nam đã ngày càng tiến bộ sau từng trận đấu. Bóng đá Việt Nam tiến bộ rất nhanh và khiến cho chúng tôi phải bất ngờ”.

Cũng trong tối 12/9, phóng viên Takashi Morimoto, thuộc tạp chí Weekly Soccer Digest (Nhật Bản) đang tác nghiệp tại Việt Nam, cũng nói rõ quan điểm của anh: “Tôi đã dự đoán trước trận là Olympic Việt Nam thắng 1-0 bởi tôi tin là ở bảng này, Việt Nam có thể thắng bất cứ đội nào nếu được chơi trên sân nhà, kể cả Nhật Bản.

Tôi nghĩ, Olympic Việt Nam đã có hiệp đầu chơi chưa tốt, nhưng bù lại là 45 phút hiệp 2 lấn lướt đối thủ. Nếu may mắn, hiện tại, các bạn đã có 6 điểm và hoàn toàn tự tin tranh chấp một chiếc vé đi Bắc Kinh.

Hiện nay, chất lượng đội tuyển Olympic Nhật Bản đang đi xuống khá nhiều, Qatar và Saudi Arabia lại đang chững lại hoặc thụt lùi đôi chút, trong khi Việt Nam lại tiến bộ trông thấy và đi lên. Đó là điều tôi muốn nói về tình hình hiện tại của 4 đội bóng trong bảng”.

VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM