Tổng kết bóng Việt Nam 2008: Niềm vui trọn vẹn

Chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại một năm bóng đá Việt Nam. Một năm nhiều vui, buồn và sóng gió mà có lúc tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng cuối cùng thì con tàu bóng đá cũng đã cập bến an toàn sau một hành trình đầy ắp kỷ niệm và hạnh phúc.

01/01/2009 00:00:00
Chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại một năm bóng đá Việt Nam. Một năm nhiều vui, buồn và sóng gió mà có lúc tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng cuối cùng thì con tàu bóng đá cũng đã cập bến an toàn sau một hành trình đầy ắp kỷ niệm và hạnh phúc. Để khách quan, Website VFF xin giới thiệu bài tổng kết 1 năm bóng đá Việt Nam của tác giả Thành Lương (Thanh Niên Thể thao):

* Chiếc Cúp Vô địch Đông Nam Á đầu tiên

Cả sân Mỹ Đình đêm 28-12  như muốn “nổ tung” sau cú lắc đầu hiểm hóc của Công Vinh vào góc xa khung thành thủ môn Kosin của Thái Lan, đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi Vua Đông Nam Á. Sung sướng, tuyệt vời, hạnh phúc… tất cả cuộn vào nhau và vỡ òa vào cái phút 90+3 định mệnh ấy.

Chiếc Cúp Vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau 49 năm chờ đợi và 10 năm tiếc nuối kể từ sau trận chung kết với người Sing trên sân Hàng Đẫy.

Giấc mơ trở thành hiện thực và những người thực hiện giấc mơ ấy là đội tuyển Việt Nam, là HLV Henrique Calisto, là Như Thành, Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Quang Hải, Dương Hồng Sơn….

Đã có khoảnh khắc, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc với sân chơi quan trọng cuối cùng bóng đá Việt Nam. Chấn thương, mất quân, thua 0-2 trước Thái Lan, bị Malaysia gỡ hòa 2-2, hòa 0-0 với người Sing ở lượt đi bán kết…

Nhưng rồi chúng ta vẫn vượt qua mạnh mẽ và đầy quyết tâm với dấu ấn tuyệt vời của HLV Calisto.

Ông có trong tay một tập thể đồng lòng, đoàn kết và quyết “tử” vì Tổ quốc quyết sinh. Ông có trong tay “cây đũa thần” và biến đội tuyển Việt Nam thành một khối vững chắc. Ông lèo lái con thuyền đội tuyển Việt Nam vượt qua sóng gió, trở ngại để đến được cái đích cuối cùng mà 85 triệu con tim Việt Nam chờ mong: Chức Vô địch Đông Nam Á.

Chúng ta biết ơn ông Calisto. Chúng ta cảm ơn những chiến binh quả cảm đã chiến đấu hết mình trên sân cỏ vì lá cờ Đỏ sao Vàng ở trên ngực áo.

Bóng đá Việt Nam sau bao nhiêu năm về sau trong những trận chung kết với người Thái, người Sing… ở SEA Games hay AFF Cup cuối cùng cũng đã chạm đích trước hết. Bỏ lại sau lưng những quá khứ xám xịt, những nỗi lo vô căn cứ trước người Thái, sự tự ti ở sân chơi khu vực…. giờ đây, bóng đá Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tiến lên phía trước.

Nói như HLV Calisto: “Chúng ta hãy nghĩ đến mục tiêu xa hơn. Không thể hài lòng với chiến thắng này mà hãy nghĩ ngay đến tương lai. Đó mới là tư thế một nhà Vô địch”.

U-22 Việt Nam và chiếc Cúp 42 năm

Chiếc Cúp Merdeka 2008 mà đội tuyển U-22 VN giành được tại Malaysia là khởi đầu đẹp cho bóng đá VN bước vào giai đoạn cuối năm 2008.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mang về chiếc Cúp Merdeka mà 42 năm trước, năm 1966, chúng ta đã từng có được. Một thành quả đáng biểu dương cho lứa cầu thủ trẻ U-22 đầy khát vọng và là bước đệm quan trọng cho mục tiêu lớn SEA Games 2009.

HLV Mai Đức Chung, người vừa được chọn là HLV tiêu biểu nhất năm 2008, đã có thành tích đầu tay ấn tượng khi dẫn dắt đội tuyển nam (dù là U-22) dự một giải quốc tế. Chủ nhà Malaysia đau đớn nhìn chiếc Cúp truyền thống rời đất nước nhưng vẫn phải thán phục những gì mà các tuyển thủ U-22 VN đã cống hiến. Họ hoàn toàn xứng đáng có được thành quả này.

Tuy chưa phải là một giải đấu chính thức nhưng qua Merdeka Cup 2008, nhà Vô địch U-22 VN muốn khẳng định với nền bóng đá khu vực về sự phát triển không ngừng của bóng đá trẻ, là lứa kế thừa xứng đáng trong tương lai cho đội tuyển Quốc gia. Đã từng có câu nhận xét rất hay về bóng đá trẻ Việt Nam: “Khi ở vạch xuất phát, bóng đá VN không thua bất kỳ quốc gia nào”.

V-League khởi sắc

V-League Petro Vietnam Gas 2008 kết thúc với sự lên ngôi lần thứ 2 liên tiếp của CLB B.Bình Dương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, Bình Dương trở thành thế lực mới của bóng đá VN, tiếp nối HA-GL và ĐT-LA trên bảng Vàng Quốc gia.

Nhìn toàn cảnh bóng đá Việt Nam, V-League Petro Vietnam Gas 2008 thật sự khởi sắc với quá trình “lột xác” từ công tác tổ chức cho đến từng cá thể là các CLB tham gia.

Công tác trọng tài không còn bị xem nhẹ và trở thành vấn đề tiên quyết của BTC giải. Bản thân các trọng tài khi điều hành trận đấu cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề nghiệp, từ đó tập trung hơn trong chuyên môn. Dẫu vẫn còn số ít trọng tài chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ vì trình độ chuyên môn chưa cao, thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý tình huống. Song, nói như một cựu trọng tài: “Thà là yếu kém chuyên môn còn có thể sửa chữa chứ đừng yếu về đạo đức”.

Bản thân các CLB cũng nhận ra cách làm nghiêm túc, đầu tư đúng hướng luôn nhận được thành quả xứng đáng hơn là kiểu “ăn xổi ở thì”, “đá bàn” như thời bao cấp. Mặt khác, ngày nay các CLB đều gắn liền với thương hiệu doanh nghiệp và sống bằng nguồn sữa doanh nghiệp. Vì lẽ đó, yêu cầu đầu tiên khi doanh nghiệp tham gia bóng đá chính là phải đảm bảo được tính trong sạch của CLB, kế đó mới tính đến vấn đề chuyên môn.

Những thương hiệu mạnh đã gặt hái được nhiều thành quả và lợi nhuận từ bóng đá như Đồng Tâm-Long An, Hoàng Anh-Gia Lai, Bình Dương, hay mới đây có T&T Hà Nội… đã được dư luận nhìn nhận là những mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Các CLB khác đang đi theo hướng phát triển này vì lợi ích của nó quá rõ ràng và được bảo chứng.

Các cầu thủ ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp hơn trong tác phong thi đấu cũng như trong cách ứng xử ngoài sân cỏ. Như Lê Công Vinh đã có người đại diện cho mình trong việc thương thảo hợp đồng với T&T Hà Nội. Mức thu nhập và giá trị các cầu thủ VN cũng được nâng lên rất cao với những con số vài chục triệu đồng/tháng hay vài tỷ đồng cho bản hợp đồng từ 3-5 năm.

V-League Petro Vietnam Gas 2008 được đánh giá cải thiện nhiều về chất lượng giải đấu cũng như được giới chuyên môn trong khu vực chọn là giải đấu hấp dẫn nhất ĐNÁ, cả về số lượng, mức thu nhập lẫn sự quan tâm của truyền thông và lực lượng CĐV.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là màu hồng…

Vấn đề quan tâm lớn nhất chính là an ninh trong công tác tổ chức giải, điển hình là sự cố nghiêm trọng trên sân Vinh. Kế đó là vấn nạn pháo sáng của CĐV Hải Phòng…

Trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng từng nói trong lễ tổng kết V-League Petro Vietnam Gas 2008: “Chúng tôi không bôi hồng hay tô đen bản tổng kết. Tất cả sẽ được báo cáo một cách trung thực, hài hòa. Bởi đúng là giải có nhiều sự cố, nhưng cũng không thể phủ nhận hết những nỗ lực của BTC giải hay thành công chuyên môn của từng đội bóng”.

Nhìn chung, V-League Petro Vietnam Gas 2008 đã cho thấy nhiều vấn đề mới mang tính tích cực và phát triển nền bóng đá hơn là tụt hậu hay kéo lùi chất lượng chuyên môn. Đó là sự khởi sắc mà chúng ta phải thật sự thừa nhận.

 

Nguồn: Theo Thanh Niên Thể thao