Thua Yokohama, U21 HAGL lỡ hẹn với trận chung kết Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016- Cúp Clear Men

U21 HAGL đã không thể có mặt ở trận chung kết khi thua Yokohama 2-3 ở loạt đá luân lưu 11m, sau khi bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 trong 2 hiệp đấu chính của trận bán kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016- Cúp Clear Men.

U21 HAGL (trắng) không thể bảo vệ được ngôi vô địch giải U21 Quốc tế

Trong hiệp 1. U21 HAGL  gần như không có pha tấn công sắc nét nào có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội bóng đến từ Nhật Bản. Trong khi đó, các cầu thủ Yokohama đã khiến khán giả chủ nhà phải thót tim, vì nếu không có sự tỉnh táo của thủ môn Văn Trương và xà ngang cản phá, có lẽ lưới của U21 HAGL đã bị xuyên thủng từ phút thứ 8.

Hiệp 2, U21 HAGL chơi khởi sắc hơn, nhưng liên tiếp các cơ hội nguy hiểm đã trôi tuột qua mũi giày của các học trò của HLV Guilaume Graechen đầy nuối tiếc. Trong khi đó, đội bóng trẻ đến từ Nhật Bản cũng không tận dụng tốt các cơ hội để chuyển hóa thành bàn. 

Hoà 0-0 sau 2 hiệp đối chính, cả hai đội đã bước vào loạt “đấu súng” may rủi trên chấm 11m. Thế nhưng ngay cú sút đầu tiên, Văn Sơn đã thực hiện không thành công. Sau đó, cú sút của Xuân Trường và Công Phượng đều bị thủ môn Yoheitakaoka đẩy ra, nên không cần đến lượt đá 11m cuối cùng, Yokohama cũng đã giành vé vào chung kết sau khi thắng với tỷ số 3-2 ở loạt đá 11m.

Trước đó ở trận tranh hạng 5 giữa Myanmar – Gangwon, đội bóng trẻ Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi thắng 3-0 trong hiệp 1.  Thế nhưng trong vòng 25 phút của hiệp 2, các cầu thủ Myanmar đã bất ngờ ghi được 3 bàn thắng để quân bình tỷ số. Kết quả, đội Myanmar giành hạng 5 chung cuộc sau khi thắng CLB Gangwon 5-4 ở loạt đá luân lưu 11m, sau khi hoà 3-3 ở hai hiệp đấu chính.

18h00 chiều mai 25/12 sẽ là trận bán kết 2 giữa đội U21 Báo Thanh Niên Việt Nam  và U21 Thái Lan. Đây sẽ là một thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức, bởi đội bóng trẻ đến từ Thái Lan đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch của giải.