Thi đấu tự tin, U.19 HAGL thắng ngược Chonburi của Thái Lan

U.19 HAGL đã tràn trề hy vọng đoạt tấm HCĐ giải U.19 quốc tế 2018 sau khi có cú lội ngược dòng thắng 4-3 trước U.19 Chonburi của Thái Lan.

Tường thuật

Các cầu thủ đội chủ sân Pleiku quyết tâm tìm kiếm chiến thắng trước Chonburi (Thái Lan) nhằm cạnh tranh HCĐ với Mito Hollyhock (Nhật Bản). Tuy nhiên HLV Graechen không yêu cầu các học trò phải thắng bằng mọi giá. Các cầu thủ trẻ HAGL vẫn chơi đúng chất của mình với các pha bóng ngắn, kỹ thuật. Cơn mưa khá nặng hạt ngay trong hiệp 1, sân trơn, bóng ướt phần nào ảnh hưởng đến lối chơi thiên về kỹ thuật của HAGL.

Trong khi đó các cầu thủ đến từ Thái Lan quyết có trận thắng nhằm thoát hạng chót chung cuộc. Với thể lực tốt hơn, U.19 Chonburi hiệu quả trong các pha tranh chấp tay đôi và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 12 khi Rachata Moraska đánh đầu thành bàn.

U.19 Chonburi bất ngờ ghi bàn vượt lên dẫn trước – Ảnh: Độc Lập

U.19 HAGL tạo ra liên tiếp cơ hội để có bàn thắng gỡ hòa nhưng lần lượt Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn trong thế đối mặt thủ môn lại dứt điểm không hiệu quả. Không thể ghi bàn, U.19 HAGL nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1 khi Chitsanuphong Choti dứt điểm chuẩn xác giúp đội nhà vượt dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, HLV Graechen tăng cường cho hàng công khi đưa Huỳnh Tiến Đạt, Lê Hữu Phước vào sân. Lối chơi xông xáo của 2 gương mặt mới vào sân này giúp HAGL chơi tự tin, tấn công sắc nét hơn. Tiền đạo Lê Minh Bình chớp cơ hội cực tốt, ghi liền 2 bàn thắng ở phút 50 và 70 giúp HAGL cân bằng tỷ số 2-2.

U.19 HAGL (áo đỏ) đã thi đấu rất tốt trong hiệp 2 – Ảnh: Độc Lập

Đang có thế trận rất tốt nhưng thoáng lơ đãng trong phòng ngự U.19 HAGL nhận ngay bàn thua ở phút 71. Người lập công chớp nhoáng nâng tỷ số lên 3-2 cho Chonburi là Tiangwong.

Diễn biến trận đấu trở nên rất hấp dẫn bởi chỉ 4 phút sau bàn thua, trung vệ Nguyễn Duy Kiên đánh đầu dũng mãnh gỡ hoà 3-3 cho đội nhà.

Phút 90+1, khán giả trên sân Pleiku vỡ òa khi Huỳnh Tiến Đạt ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 cho HAGL. Tiến Đạt khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi sút tung lưới thủ thành Thabuda.

Lội ngược dòng thành công, U.19 HAGL sống lại cơ hội đoạt hạng 3 – Ảnh: Độc Lập

Chiến thắng chung cuộc 4-3 giúp U.19 HAGL đạt 4 điểm, bằng điểm với U.19 Mito Hollyhock (Nhật Bản). Nếu u.19 Mito Hollyhock thua U.19 Việt Nam ở trận đấu cuối lúc 19 giờ, U.19 HAGL sẽ so hiệu số bàn thắng thua với đại diện Nhật Bản để xem đội nào đoạt hạng ba. Hiện hiệu số của U.19 HAGL là 7/9 trong khi U.19 Mito Hollyhock là 4/5. U.19 Chonburi thua cả 4 trận, xếp hạng 5.

Lê Minh Bình nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận – Ảnh: Độc Lập

Từng hòa nhau 1-1, nên hiệu số bàn thắng sẽ là lợi thế cả 2 đối thủ này muốn có càng nhiều càng tốt.

Đá trước sẽ là lợi thế mà cũng là áp lực cho U.19 HAGL. Nếu họ thắng và thắng cách biệt trước U.19 Chonburi sẽ gây sức ép không nhỏ cho Mito Hollyhock đá sau.

Ngược lại, tâm lý của kẻ ra sân trước cũng có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và tinh thần chơi bóng của các học trò HLV Guillaume Graechen.

Lúc này, sau 4 lượt đấu U.19 Mito Hollyhock đang tạm xếp thứ 3 với 4 điểm, với hiệu số bàn thắng là 4/5. Trong khi đó U.19 HAGL với chỉ 1 điểm và hiệu số 3/6 đang thất thế hơn.

Người hâm mộ phố Núi chờ đợi một chiến thắng giòn giã cho U.19 HAGL

Muốn đảo ngược tinh thế, U.19 HAGL chỉ có một lựa chọn là phải thắng, thắng đậm U.19 Chonburi để tạo lới thế về hiệu số bàn thắng. Đó là điều kiện cần, trước khi U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ phải giúp sức bằng việc đánh bại, thậm chí là thắng cách biệt trước U.19 Mito Hollyhock ở trận đấu sau.

Cách biệt về hiệu số bàn thắng khiến khả năng U.19 HAGL và Mito Hollyhock bằng hiệu số của nhau không thể xảy ra. Bởi vậy chắc chắn ngày thi đấu 30.3 tưởng ngỡ an bài thực chất vẫn còn rất hấp dẫn ở cuộc đua tranh HCĐ.

Thứ hạng các đội sau 4 lượt đấu như sau: 1/U.19 Việt Nam (9 điểm, hiệu số 8/2), 2/U.19 FC Seoul (9 điểm, hiệu số 9/4), 3/U.19 Mito Hollyhock (4 điểm, hiệu số 4/5), 4/U.19 HAGL (1 điểm, hiệu số 3/6), 5/U.19 Chonburi (0 điểm, hiệu số 2/9).
Nguồn: Thanhnien.vn