Thất bại trên chấm 11m, U19 Việt Nam mất ngôi vô địch về tay U19 Thái Lan

Thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng U19 Việt Nam đã không thể cụ thể hóa ưu thế của mình để xuyên thủng hàng phòng ngự U19 Thái Lan, để rồi cuối cùng thất bại trước đội bạn trong loạt luân lưu 11m đầy may rủi của trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011

Thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng U19 Việt Nam đã không thể cụ thể hóa ưu thế của mình để xuyên thủng hàng phòng ngự U19 Thái Lan, để rồi cuối cùng thất bại trước đội bạn trong loạt luân lưu 11m đầy may rủi của trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011, diễn ra tối ngày 21/9 trên SVĐ Youth Training Center. Đây cũng là trận đấu kéo dài kỷ lục khi kết thúc vào 0 giờ sáng ngày hôm sau (22/9).


Trời đã không chiều lòng người khi đổ cơn mưa như trút nước,  kéo dài từ giữa trưa cho đến hơn 16h00 cùng ngày mới ngớt hạt. Mưa to và dai dẳng đã khiến mặt sân YouthTrainingCenter – nơi diễn ra trận tranh giải ba và trận chung kết- trở nên lênh láng nước và khiến BTC giải buộc phải tổ chức họp khẩn cấp để xin ý kiến các đội về khả năng sẽ phải dời lịch thi đấu sang ngày hôm sau. Rất may, đến 17h00 trời tạnh hẳn và những nỗ lực cứu vãn mặt sân của BTC địa phương cuối cùng đã giúp trận tranh giải ba và trận chung kết vẫn được tiến hành dù muộn hơn so với kế hoạch 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, do mất thêm thời gian chờ đợi BTC tu sửa lại mặt sân sau trận tranh giải ba giữa U19 Myanmar và U19 Malaysia nên phải đển 20h30 (21h00 giờ Việt Nam), U19 Việt Nam và U19 Thái Lan mới được ra sân tranh tài trong trận đấu được đánh giá là chung kết trong mơ của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011.

Các trận đấu bị đẩy lùi để BTC giải khắc phục mặt sân. Ảnh VFF


Sự chờ đợi giờ bóng lăn với tâm trạng sốt ruột đã lấy bớt đi phần nào tâm trạng hưng phấn của các học trò HLV Triệu Quang Hà, nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông các CĐV Việt Nam trên khán đài, U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, chủ động dâng cao đội hình tấn công gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm chiếm lĩnh thế trận. Bên kia chiến tuyến, không hẹn mà gặp, HLV trưởng Somchai Choyboochum cũng sử dụng đấu pháp tương tự, đốc thúc các cầu thủ U19 Thái Lan đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu trận. Lối chơi tấn công cởi mở của 2 đội đã mang lại cho trận chung kết những pha bóng rất hấp dẫn.

Đội hình xuất phát của ĐT U19 Việt Nam. Ảnh VFF

Tuy nhiên, đến phút 15, trọng tài Nagor Amir Noor Mohamed đã phá hỏng bữa tiệc bóng đá trên sân Youth Training Center khi thổi phạt thủ môn Sơn Hải sau pha tranh chấp hợp lệ với một cầu thủ U19 Thái Lan trong khu vực 5m50 và chỉ tay vào chấm 11m. Mặc dù ngỡ ngàng trước quyết định này của trọng tài người Malaysia, nhưng BHL vẫn nhắc nhở các cầu thủ chấp hành đúng luật chơi. Tuy nhiên, khi Sơn Hải cản phá thành công cú sút penalty của Athit Wisetsilpa và tiếp tục bị trọng tài bắt lỗi, BHL đã buộc phải đề nghị BTC tạm dừng trận đấu để xem xét lại quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Trận đấu vì thế đã bị gián đoạn 14 phút và khi thực hiện lại quả phạt đền, Athit Wisetsilpa đã dứt điểm chính xác, đưa U19 Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.


Không cam chịu thất bại, U19 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ mất 1 phút sau bàn thua có phần tức tưởi, các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã có bàn quân bình tỷ số khi Xuân Nam lựa chọn vị trí rất tốt, đón đường căng ngang từ cánh phải của Thanh Hiền, nhẹ nhàng đệm bóng cận thành.

 

Bị dẫn trước nhưng các tuyển thủ U19 Việt Nam vẫn thi đấu ngoan cường và gỡ hòa 1-1. Ảnh VFF

 

Cũng kể từ thời điểm này, trận đấu đột nhiên chùng xuống bởi sự thận trọng của cả hai đội, đặc biệt trong bối cảnh U19 Việt Nam bị mất đi sự kết dính khi hậu vệ Minh Hải và tiền vệ Huy Toàn bị đau phải rời sân, nhường chỗ cho Văn Dũng và Quốc Anh. Thế trận diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành 2 đội trong những phút còn lại của hiệp một.

 

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam bất ngờ được hưởng lợi thế hơn người kể từ phút 58 khi tiền đạo Jaturong Pimkoon phạm lỗi thô bạo với thủ môn Sơn Hải và bị truất quyền thi đấu. Xét thấy tương quan lực lượng bất lợi cho đội nhà, HLV trưởng U19 Thái Lan chỉ đạo các học lui sâu về sân nhà để triển khai thế trận phòng thủ chặt phản công nhanh. Trong khi đó, dù thi đấu hơn người, nhưng do mặt sân xấu và vấp phải tuyến phòng ngự chắc chắn của U19 Thái Lan, nên các chân sút U19 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Watchara.

 

Khi bước sang hiệp phụ, thể lực bị bào mòn bởi phải di chuyển liên tục trên mặt sân toàn cát lún nên dễ hiểu khi khá nhiều lần các cầu thủ U19 Việt Nam lẫn U19 Thái Lan phải nhờ sự trợ giúp của bác sỹ vì chuột rút. 30 phút của hai hiệp đấu phụ vì thế cũng trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

 

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan buộc phải giải quyết thắng thua từ chấm luân lưu 11m. Ở cuộc đối đầu cân não này, các chân sút U19 Thái Lan tỏ ra sắc sảo hơn và giành thắng lợi với tỷ số 5-4, qua đó đoạt ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2011.

ĐT U19 Việt Nam nhận HCB sau khi để thua U19 Thái Lan 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m. Ảnh VFF

 

Về phía U19 Việt Nam, sau khi chứng kiến U19 Thái Lan dứt điểm thành công ở lượt đá quyết định, rất nhiều cầu thủ đã bật khóc nức nở. Đó là những giọt nước mắt tiếc nuối pha lẫn uất ức vì đã để thua trong một trận đấu lẽ ra họ phải là người chiến thắng. Nhưng dù sao, với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ tương lai của bóng đá Việt Nam.

 

Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:

Thủ môn: Sơn Hải

Hậu vệ: Minh Hải (Quốc Anh 28’), Xuân Anh, Ngọc Hải, Văn Mạnh

Tiền vệ: Thanh Hiền, Sỹ Sâm, Hùng Dũng, Huy Toàn (Văn Dũng 21’- Việt Phong 79’)

Tiền đạo: Đình Thắng, Xuân Nam

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

Đội vô địch: U19 Thái Lan

Đội thứ nhì: U19 Việt Nam

Đội thứ ba: U19 Malaysia

Đội đoạt giải phong cách: U19 Malaysia

Theo kế hoạch, chiều 22/9, ĐT U19 Việt Nam sẽ trở về nước. Các cầu thủ sẽ có khoảng 3 ngày để nghỉ ngơi trước khi đóng quân tập luyện trở lại tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế BIDC 2011 do nước bạn Campuchia tổ chức. Sau giải đấu này, đội sẽ về luyện quân tại TPHCM, chuẩn bị bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm nay, đó là vòng loại U19 châu Á 2012.

Ở trận tranh giải Ba, U19 Myanmar và U19 Malaysia cũng phải giải quyết thắng thua từ chấm luân lưu 11m sau khi bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Tại cuộc đấu nhiều may rủi này, phần thắng đã thuộc về U19 Malaysia với 5 lần dứt điểm thành công trong khi U19 Myanmar đá hỏng liên tiếp 2 quả.

Nguồn: VFF (Nhật Đoàn gửi từ Myanmar)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM