Thắng U23 Timor Leste 4-1, U23 Indonesia có 3 điểm đầu tiên sau 2 lượt trận

Không có bất ngờ nào xảy ra ở ngày thi đấu hôm nay ở bảng A, khi đội bóng được đánh giá mạnh hơn là U23 Indonesia đã giành chiến thắng 4-1 trước U23 Timor Leste. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ vạn đảo sau 2 lượt trận.

Áp lực buộc phải thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng A đã khiến các học trò HLV Shine Tae Young nhập cuộc không tốt. Thậm chí, họ suýt bị dẫn trước chỉ sau 3 phút bóng lăn khi U23 Timor Leste được hưởng quả phạt 11m, sau tình huống Mouzinho bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Mouzinho sau đó lại không thắng được thủ thành U23 Indonesia, bỏ lỡ cơ hội mở điểm rất đáng tiếc cho U23 Timor Leste.

Bàn thua hụt đã phần nào tác động đến tâm lý các cầu thủ Indonsia, giúp họ chơi tập trung và quyết tâm hơn. Đến phút 16, Indonesia cuối cùng cũng có bàn thắng. Từ tình huống tạt bóng bên phía cánh phải, Rizky Ramadhani đánh đầu chuyền bóng cho cầu thủ mang áo số 10 Egy Maulana dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U23 Indonesia.

Bàn mở tỉ số giúp U23 Indonesia hưng phấn và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Egy Maulana có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 22 trong tình huống đối mặt nhưng không tận dụng thành công. Ngôi sao sinh năm 2000 này cũng là chủ nhân của 2 tình huống dứt điểm đáng chú ý sau đó. Những phút cuối hiệp 1, U23 Timor Leste bất ngờ có cơ hội gỡ hòa nhưng cú sút của Mouzinho đưa bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, U23 Indonesia tiếp tục duy trì sức ép lên hàng thủ Timor Leste. Những nỗ lực của thầy trò HLV Shin Tae-yong mang về liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 52 và 65. Hai cầu thủ ghi bàn là số 8 Witan Sulaeman và Fachruddin Aryanto. Đương kim á quân SEA Games không ngừng tấn công để có thêm bàn thắng đua hiệu số. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để U23 Timor Leste tổ chức phản công.

Phút 69, Mouzinho thoát xuống rất nhanh và tâng bóng qua đầu của thủ môn U23 Indonesia, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Sau bàn thắng này, U23 Timor Leste không đủ thế lực và chỉ còn biết chịu trận. Phút 77, Indonesia có bàn thắng thứ 4 do công của Witan Sulaeman – một cầu thủ cũng đang thi đấu ở châu Âu, ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, U23 Indonesia đã sở hữu 3 điểm đầu tiên. Tuy vậy, họ vẫn đang phải tạm xếp sau Myanmar (6đ), Philippines (4đ) và Việt Nam (4đ).