Thắng dễ Chilê, Brazil gặp Hà Lan ở tứ kết

Đội bóng áo vàng xanh không khó để đại thắng đối thủ ưa thích với tỷ số 3-0, qua đó lọt tiếp vào vòng sau với chướng ngại Hà Lan.

Đội bóng áo vàng xanh không khó để đại thắng đối thủ ưa thích với tỷ số 3-0, qua đó lọt tiếp vào vòng sau với chướng ngại Hà Lan.

 

Bộ đôi Fabiano và Robinho đều lập công trong trận này. Ảnh: AFP.

Chilê là đội bóng dễ chịu nhất với Brazil ở Nam Mỹ. Trong 7 trận gần đây, đội bóng của HLV Bielsa toàn thua và cuộc chạm trán này cũng không là ngoại lệ. Thế trận quá thuận lợi cho Brazil khi họ có bàn dẫn trước từ sớm và ra sân nghỉ giải lao với hai bàn dẫn trước.

 

Ngay phút 8, Silva sút xa đẹp mắt buộc thủ thành Bravo bay người cứu thua. 5 phút sau, Chile đáp trả đối thủ với pha băng xuống rất nhanh phá bẫy việt vị của Suazo nhưng tiền đạo này lại sút bóng quá nhẹ không gây khó khăn cho thủ thành Cesar.

 

Chiếm giữ thế trận và tỏ ra trội hơn đối thủ trong nửa đầu hiệp một, Brazil cuối cùng có bàn thắng dẫn trước. Phút 35, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Maicon, Juan bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Bravo, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo vàng xanh.

 

Ba phút sau, Robinho và Kaka phối hợp nhịp nhàng trước khi đưa bóng đến chân Fabiano trong tư thế thuận lợi. Không bỏ lỡ cơ hội, chân sút của Sevilla khôn khéo loại thủ thành Bravo trước khi đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số là 2-0 cho Brazil.

Chilê chưa phải đối thủ xứng tầm với Brazil. Ảnh: AP.

 

Ngay đầu hiệp hai, HLV Bielsa quyết định tung bộ đôi Valdivia và Tello vào sân. Trong tình thế không còn gì để mất, Chilê dồn đội hình lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Còn các học trò của HLV Dunga chủ động lui về phòng ngự, bảo vệ lợi thế hai bàn dẫn trước.

 

Không chỉ bình tĩnh hóa giải thành công các pha lên bóng của Chilê, Brazil còn liên tục tung ra được những pha phản công sắc sảo để kết liễu đối thủ. Phút 60, các vũ công samba có được điều họ muốn.

 

Trong đợt phản công nhanh, Ramires đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi chuyền bóng cho Robinho dứt điểm gọn ghẽ, buộc thủ thành Bravo phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

 

Mục tiêu lúc này của Chilê chỉ là bàn danh dự. Lần lượt, Valdivia sút xa từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang rồi Suazo dứt điểm khiến thủ thành Cesar vất vả đẩy bóng. Đó là tất cả những gì các học trò của HLV Bielsa làm được. Trận thắng 3-0 càng chứng tỏ Brazil là khắc tinh số một của Chilê còn với thầy trò HLV Dunga, thách thức trước mặt họ là Hà Lan ở trận tứ kết tới.

 

Đội hình thi đấu:

Brazil: Julio Cesar – Maicon, Lucio, Juan, Bastos – Gilberto Silva, Ramires – Dani Alves, Kaka (Kleberson 81), Robinho (Gilberto Melo) – Luis Fabiano (Nilmar 76).

 

Chilê: Bravo – Fuentes, Contreras (Tello 46), Jara – Isla (Millar 63), Carmona, Vidal, Beausejour – Alexis, Mark Gonzalez (Valdivia 46) – Suazo.

 

Bàn thắng: Juan 35, Fabiano 38, Robinho 59.

Theo Ngoisao.Net