Sau trận đấu với Li-băng: Tuyển Olympic VN rộng cửa vào vòng đấu loại cuối

Cuộc đọ sức với Olympic Li-băng vừa kết thúc với tỷ số không thuận cho phía Việt Nam, Báo Thanh Niên đã nối máy sang Beirut để liên lạc với Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và trợ lý HLV Trần Công…

Cuộc đọ sức với Olympic Li-băng vừa kết thúc với tỷ số không thuận cho phía Việt Nam, Báo Thanh Niên đã nối máy sang Beirut để liên lạc với Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và trợ lý HLV Trần Công Minh. Lời đầu tiên được nghe từ ông Giáp là một câu cảm thán: STiếc quá, tiếc đứt cả ruột! Chúng ta xứng đáng một trận hòa, thậm chí là một trận thắng nhưng đã để thua bởi một lỗi hết sức vớ vẩn⬝.

Tiếc chứ không buồn

Ông Giáp thuật lại: “Trận đấu khởi đi chưa được bao lâu thì ta bị “dính!”. Tình huống tấn công của đối thủ không sắc, không lấy gì làm nguy hiểm, chắc vì lẽ đó mà hậu vệ của ta mất cảnh giác và đã phải trả giá ngay lập tức. Hàng thủ sơ suất không bọc lót chặt chẽ, không kèm người rát, thủ môn Tô Vĩnh Lợi lại cũng sơ suất không phán đoán chuẩn hướng bóng tiền vệ Li-băng rót vào từ biên phải, thế là một tiền đạo từ tuyến dưới nhảy vào, chỉ cần  đưa nhẹ chân đã ghi bàn thắng. Đồng hồ lúc đó mới chỉ phút thứ 4!

Bàn thua sớm không làm anh em cuống và mất bình tĩnh. Giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Riedl chỉ phê bình rất nhẹ các cầu thủ vì đã chơi không chặt nên bị hứng ngay một quả nhưng ngay sau đó ông đã động viên và yêu cầu tất cả phải tập trung hơn. Trên thực tế, từ phút 20 trở đi, cầu thủ của chúng ta đã chơi rất tốt. Tôi cũng như HLV Riedl và các trợ lý người Việt đã rất hài lòng, đặc biệt tinh thần cầu thủ. Họ thi đấu quyết liệt và fair-play, trong khi Li-băng về cuối trận đã dùng thủ thuật câu giờ, vừa đụng nhẹ vào người đã tìm cách lăn ra! Theo tôi, thua bàn tối thiểu trên sân khách không phải là điều gì đáng phàn nàn quá. Vì thế chỉ nên tiếc chứ không nên buồn.

Trong trận này thay Công Vinh chơi hộ công, Thanh Bình đã chơi tốt hơn mong đợi mặc dù trước đây trong trận thua Oman, cũng ở chính vị trí này, Bình đã thất bại. Hàng hậu vệ cho dù đã để ra sai sót song vẫn có thể tin tưởng được khoảng 70%, nhất là cặp trung vệ Long Giang – Xuân Hợp. Cái chưa được ở đây, cũng chính là nhược điểm chung của bóng đá VN: Không ghi được bàn, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Anh Đức có vẻ không mấy thích hợp với vị trí chơi biên nên chưa phát huy được vai trò tiền vệ phải. Đức làm tiền đạo có lẽ sẽ tốt hơn!”.

Duy Nam chấn thương, Tiến Thành vắng trận cuối

Trong khi đó trợ lý HLV Trần Công Minh cho biết: “Trước trận đấu, chúng tôi và cả đội Li-băng đã biết kết quả trận Oman thua Indonesia, HLV trưởng Riedl cũng đã thông báo điều này với toàn đội nên tâm lý các tuyển thủ đều rất thoải mái. Hơn nữa điều bất ngờ với chúng tôi là trận đấu này diễn ra trên sân không có khán giả. BTC có lẽ lo ngại vấn đề an ninh nên đã đóng cửa không bán vé. Hai đội thi đấu chỉ có sự chứng kiến của BTC, giám sát, trọng tài, cảnh sát bảo vệ, một số báo đài và tuyệt đối không có khán giả nào. Chính nhờ vậy mà chúng ta không bị áp lực lớn từ khán đài nên đôi chân của cả đội vốn đã không căng cứng càng trở nên dễ chịu hơn. Bên cạnh đó do thời tiết rất mát mẻ nên cả đội cũng chơi rất sung, không hề có dấu hiệu xuống sức.

Có 3 cơ hội rõ rệt mà chúng ta tạo được từ pha đánh đầu của Phan Thanh Bình, cú sút xa của Đồng Huy Thái và cú sút chệch cột của cầu thủ vào thay Châu Phong Hòa (thay Phúc Hiệp). Điều không may cho Olympic VN là tiền vệ Võ Duy Nam bị trật khớp vai phải đi chụp hình ngay sau trận đấu. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Nam phải nghỉ khoảng 1 đến 2 tuần. Hiện nay tay của Nam phải bó lại. Một mất mát khác trong trận tới với Indonesia là Mai Tiến Thành “dính” 2 thẻ vàng. BHL đã nhắc nhở các tuyển thủ từng bị 1 thẻ trước đó rất nhiều lần trước trận đấu này, yêu cầu hạn chế phạm lỗi không cần thiết, thế mà gần cuối hiệp 2, Thành vẫn mắc phải lỗi không đáng có”.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM