QBV 2007 Lê Công Vinh: "Tôi muốn trở thành tượng đài bóng đá ĐNA!"

Chia sẻ niềm vui lần thứ ba giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2007, tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh cho biết, mong ước của anh là trở thành một "tượng đài" bóng đá Đông Nam Á như Kiatisuk.

16/03/2008 00:00:00

(SGGP) Chia sẻ niềm vui lần thứ ba giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2007, tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh cho biết, mong ước của anh là trở thành một “tượng đài” bóng đá Đông Nam Á như Kiatisuk.

* Chúc mừng Công Vinh lần thứ ba đoạt Quả Bóng Vàng, kết quả năm nay có làm anh bất ngờ?

– Tôi không quá bất ngờ với kết quả này, vì tôi tự tin rằng cả một năm qua mình phấn đấu không mệt mỏi nên chắc chắn mọi người sẽ ghi nhận sự nỗ lực của tôi. Không bất ngờ nhưng nói thật, đến giờ phút này tôi vẫn chưa tưởng tượng là mình đã ba lần đoạt Quả Bóng Vàng để sánh ngang với anh Lê Huỳnh Đức. Cảm giác như trong mơ. Tôi rất hạnh phúc…

* Vinh thấy kết quả giải thưởng năm nay thế nào?

Vài nét về Lê Công Vinh
– Sinh ngày 10-12-1985 tại Nghệ An.
– Vào lớp bóng đá năng khiếu năm 1999.
– Năm 2001 khoác áo đội tuyển U20 QG.
– Bắt đầu thi đấu ở đội 1 của đội bóng SLNA từ mùa bóng 2003-2004.
– Năm 2003 được gọi vào đội tuyển Olympic, năm 2004 vào đội tuyển quốc gia.
– Trận đấu đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ là giải U15 toàn quốc năm 1999, khi ấy vừa được thay người vào sân chưa chạm bóng cái nào thì trọng tài thổi… hết giờ.
– Đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2004, 2006, 2007.

– Ở hai vị trí đầu của nam và nữ thì xứng đáng rồi (cười). Anh Minh Phương đoạt QBB cũng không bất ngờ, nhưng ở QBĐ tôi cứ nghĩ là anh Dương Hồng Sơn sẽ đoạt. Hai vị trí còn lại của nữ thì ai cũng xứng đáng.

* Vinh tự đánh giá năm 2007 đối với anh như thế nào?


– Năm qua là một năm vui buồn lẫn lộn với tôi và cả bóng đá nước nhà. Vui vì đội tuyển Olympic và ĐTQG chơi khá tốt ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và Asian Cup 2007, nhưng cũng rất buồn là chúng ta lại chơi quá tệ tại SEA Games. Tuy nhiên riêng về cá nhân, ngoài những vui buồn về trong sự nghiệp ấy, tôi cũng có niềm hạnh phúc riêng khi đã có thể mua được cho bố một căn hộ chung cư và một mảnh đất cho riêng mình bằng chính đồng tiền tôi dành dụm được sau bao năm lao động cật lực, dù vẫn còn nợ ngân hàng một số kha khá. Ngoài ra, tôi cũng thỏa ước mơ tặng mẹ, em gái và người yêu một chuyến du lịch sang Thái-lan xem chúng tôi thi đấu ở SEA Games và… thua.

* Năm nay, anh mơ ước gì cho bóng đá nước nhà và cho mình?

– Năm nay, tôi mong bóng đá Việt Nam sẽ có một kết quả tốt hơn ở AFF Cup, đồng thời sẽ tìm được một HLV có năng lực để lèo lái đội tuyển Việt Nam ngày càng vươn xa trong thời gian tới. Riêng tôi mong ước mình sẽ có sức khỏe để thi đấu ngày càng tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho thể thao nước nhà, đồng thời sẽ cố gắng để tiếp tục đoạt Quả Bóng Vàng 2008. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi tham, nhưng nói thật tôi còn quá trẻ nên tôi phải phấn đấu để vươn tầm xa hơn, đặc biệt là để được như anh Kiatisak (Thái-lan) trở thành một tượng đài của bóng đá Đông Nam Á. Tôi sẽ cố gắng để biến mơ ước ấy thành hiện thực.