Ông Sidi Airouss: Olympic Brazil sẽ thi đấu với đội hình tốt nhất

26/07/2008 00:00:00

Sidi Airouss – Chủ tịch Match World Football SA, đại diện được uỷ quyền của CBF (LĐBĐ Brazil), mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng một câu hỏi vui và cũng rất quen thuộc với báo chí quốc tế nhưng lại khá mới với báo chí Việt Nam, đó là: “Phỏng vấn ư? Được, nhưng bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền?”. Tôi cũng đùa vui lại “Tiền ư? Tôi không biết phải trả thế nào?”.

 

Cười sảng khoái, Sidi đỡ lời “Tôi đùa thôi. Riêng Website của VFF thì luôn sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí! Bạn có thể hỏi những gì bạn muốn”. Sidi cũng không quên kể: “Mấy hôm nay có ngày tôi nhận được cả trăm cuộc điện thoại. Không hiểu vì sao họ lại có số điện thoại của tôi. Các phóng viên quan tâm đến chuyến du đấu của đội tuyển Olympic Brazil tại Đông Nam Á”. Hoá ra vì quá tải điện thoại, nên khi đến Việt Nam, Sidi không quên dặn sẽ không tham gia bất kỳ cuộc trả lời nào với báo chí.

 

Câu hỏi đầu tiên mà tôi đưa ra với Sidi, đó là: Vì sao Olympic Brazil chọn Việt Nam?

 

Sidi: Rất đơn giản vì Việt Nam gần Trung Quốc vì thế nền văn hoá, khí hậu… cũng sẽ có những điểm tương đồng.

 

Trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội ở Bắc Kinh, đội tuyển Olympic Brazil đã nên kế hoạch sẽ thi đấu giao hữu ở Thuỵ Sỹ vì các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu sẽ di chuyển về đó cho thuận lợi, rồi từ đó đi sang Đông Nam Á để làm quen. Do sẽ thi đấu tại Đông Nam Á nên tôi đã liên hệ với các nước: Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi được biết Malaysia đã mời Chelsea sang thi đấu, như vậy chỉ còn 3 nước và tôi tính sẽ chọn Singapore. Mặc dù vậy, khi biết tin ông Tuấn (Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn) đang họp ở Malaysia tôi vẫn tiếp cận và ngay lập tức nhận được sự phản hồi của VFF. Ngay lập tức tôi nghĩ sẽ có 1 trận đấu ở Singapore và 1 trận ở Việt Nam. Để làm được điều này, tôi đã phải tìm mọi cách để huỷ trận đấu ở Thuỵ Sỹ.

 

Ông Sidi (phải)

– Vậy khi chọn Việt Nam, ông có biết gì về nền bóng đá của chúng tôi không?

 

Sidi: Chúng tôi biết đến bóng đá Việt Nam qua Asian Cup 2007. Tại VCK đó, Việt Nam là một đội bóng thi đấu tốt. Trước khi quyết đến Việt Nam, tôi cũng đã trao đổi với HLV Dunga và ông cũng biết Việt Nam đã thi đấu tốt tại Asian Cup 2007.

 

– Vậy sao cuộc đàm phán đã kéo dài và thậm chí ông cũng như Lãnh đạo VFF đã phải thức thâu đêm (đêm 19/7) để hoàn thành hợp đồng?

 

Sidi: Cuộc đàm phán đã đi đến sự đồng thuận ở những vấn đề lớn, nhưng có một số chi tiết phải ngồi lại với nhau. Nói thật, khi nhận được tin Lãnh đạo VFF sẽ sang Singapore đàm phán tôi biết sẽ ký được hợp đồng, vấn đề chỉ là thời gian. Lúc đó, tôi nghĩ bằng mọi cách phải làm được việc đưa Olympic Brazil sang Việt Nam thi đấu.

 

Sở dĩ chúng tôi phải thức suốt đêm là do lệch múi giờ. Phải đợi đến 22 giờ ở Singapore mới làm việc được vì khi đó ở Thuỵ Sỹ là sáng.  Vì vậy, việc thức đêm là bình thường!

 

– Ban đầu trận đấu dự kiến là ngày 29/7 thưa ông?

 

Sidi: Nếu ngày 29/7 thi đấu ở Việt Nam thì sẽ không sang Singapore được, vì vậy tôi đã đàm phán với Singapore đá ngày 28/7 để sau đó di chuyển sang nước các bạn thi đấu tối 1/8.

 

– Có những ý kiến nghi ngờ Olympic Brazil sẽ không đưa ra đội hình tốt nhất?

 

Sidi: Các bạn yên tâm, Olympic Brazil sẽ đưa đội hình thi đấu chính thức tại Thế vận hội sang Việt Nam thi đấu. Đây là lần cuối cùng Olympic Brazil được thi đấu ở Olympic, vì kỳ sau sẽ là U20. Chính vì vậy, chúng tôi rất khát khao giành chức Vô địch. Để làm được điều này thì Olympic Brazil phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Đấy là lý do Việt Nam sẽ gặp đội hình tốt nhất của Olympic Brazil.

 

– Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi trận đấu lịch sử này và trong đội hình của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu này có một thủ môn quốc tịch Brazil, ông có biết không?

 

Sidi: Thật sao? Đội tuyển Việt Nam có thủ môn người Brazil à? Thú vị thật.

 

Cuộc nói chuyện đang rôm rả, bỗng Sidi lái tất cả sang chủ đề khác bằng sự thông báo việc ông có thể nói được tiếng Việt. Khi tất cả còn đang ngơ ngác thì Sidi đã nói: “Tôi yêu em” (nói bằng tiếng Việt). Chưa hết, Sidi còn tiết lộ, ông học được từ này từ cách đây 15 năm và đến giờ vẫn nhớ! Thật thú vị!

Nguồn: VFF