Những phát hiện mới của U22 Việt Nam

Bên cạnh những Thanh Bình, Xuân Hợp, Long Giang đã khẳng định phần nào khả năng của họ từ những giải đấu trước, U22 VN ở Merdeka đã giới thiệu và kiểm định được khá nhiều những nhân tố mới.

Thủ môn Tấn Trường: Đây không phải là lần đầu tiên, Tấn Trường được triệu tập lên đội tuyển, nhưng Merdeka 2008 thực sự là một cơ hội để thủ môn này chứng tỏ khả năng của anh: ra vào rất hợp lý, bắt bóng bổng tốt, phản xạ nhanh và rất hay trong việc cản phá các quả penalty. Ở trận CK, Trường có công lớn nhất trong việc giữ sạch lưới, dìu U22 VN vào 2 hiệp phụ và cuối cùng, chiến thắng trong loạt sút thứ 6.

Thủ môn Tấn Trường góp công lớn vào chức vô địch Merdeka Cup của U22 Việt Nam

Trung vệ Phạm Minh Đức: Chỉ xuất hiện trong trận chung kết, nhưng Minh Đức (Thể Công) đã thuyết phục tất cả, lập tức trở thành mắt xích trên hàng phòng ngự. Sở hữu thể hình lý tưởng (cao xấp xỉ 1m8), chơi mạnh mẽ, vào bóng quyết liệt và rất tỉnh táo trong việc đọc tình huống. Ngay từ đợt tập huấn ở Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung đã nhắm anh như một người đá cặp cùng Mai Xuân Hợp. Có một chi tiết nữa, Đức chơi tốt, dù trước khi lên tuyển, anh mất khoảng 4 tháng gần như không tập.

Hậu vệ Chu Ngọc Anh: Xem Ngọc Anh chơi bóng, những người có mặt ở Malaysia trong những ngày qua nói, những hậu vệ như Văn Biển, Văn Nhiên… cũng sẽ cảm thấy họ cứ như đã già. Mới 19 tuổi, và chưa từng chơi bóng ở V-League, giải đấu lớn nhất là U19 quốc tế báo TTVN 2008, Ngọc Anh đơn giản đã là sự lựa chọn số 1 của U22 VN, với những phẩm chất như tốc độ, kỹ thuật, tư duy hiện đại và tâm lý vững vàng.


Tiền vệ Công Huy:
Là một trong những trụ cột của Thể Công ở mùa 2008 (đá chính 2/3 số trận), Huy “Thanh Hóa” (quê xứ Thanh) từng được ông Calisto đưa vào tầm ngắm. Chỉ được chọn cho U22 VN, Huy (21 tuổi) tiếp tục thể hiện những kỹ năng của một tiền vệ chơi bóng bằng đầu, có kỹ thuật cơ bản rất tốt và sở hữu những đường chuyền giàu tính chiến thuật. Điểm hạn chế của Huy là thiếu sức mạnh và chơi bóng bổng không thật tốt.


Tiền vệ Nhật Nam:
Điều tiếc nuối nhất ở Nhật Nam, cầu thủ mới 18 tuổi, ở Merdeka 2008 là anh không ghi bàn nào từ những cú sút xa sở trường. Ở chuyến tập huấn tại Trung Quốc, các HLV đã kỳ vọng đây sẽ là một trong những tiền vệ hiếm hoi của BĐVN biết “nã đại bác”. Dẫu vậy, Nhật Nam cũng đã bộc lộ anh là một tiền vệ chơi theo phong cách tài hoa kiểu như Hồng Sơn truớc kia, dù thần tượng lại là Văn Sĩ.


Tiền đạo Đình Tùng:
Có tốc độ của một VĐV điền kinh cự ly ngắn và chơi khá kỹ thuật, Đình Tùng rất cừ khôi trong thế trận hoặc các tình huống phòng ngự phản công. Đình Tùng không phải là người ghi nhiều bàn nhất (3, ít hơn 1 bàn so với Thanh Bình), cũng không phải là sự lựa chọn ngay từ đầu của HLV Mai Đức Chung, nhưng đã có cơ hội là chứng tỏ và HLV “đã dùng là tin ngay”.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM