Nguyễn Đại Đồng: Từng xin giày rách để đá bóng

Tân binh của ĐT Olympic Nguyễn Đại Đồng có 1 quãng đời không mấy phẳng lặng để đồng hành cùng quả bóng, có những lúc tưởng như trung vệ của Thép – Cảng gục ngã bởi hoàn cảnh…

Tân binh của ĐT Olympic Nguyễn Đại Đồng có 1 quãng đời không mấy phẳng lặng để đồng hành cùng quả bóng, có những lúc tưởng như trung vệ của Thép – Cảng gục ngã bởi hoàn cảnh…

Bắt đầu một giấc mơ

Sinh ra trong một gia đình làm nông ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), tưởng như con đường đến với niềm đam mê của Đồng sẽ bằng phẳng khi cậu từng có mặt ở ĐT U11, U13 và U15 Thanh Hoá tham dự những giải bóng đá nhi đồng toàn quốc.

Và cũng tưởng chừng như con đường theo nghiệp “quần đùi áo số” sẽ tiếp tục với việc Đồng được gọi vào ĐT U17 QG thời HLV Lê Đình Chính dẫn dắt năm 2002, cùng lứa của những Tiến Thành, Quý Sửu…

Nhưng chấn thương vào năm đó đã khiến cho Đại Đồng không thể cùng ĐT U18 tham dự VCK U18 ĐNÁ đúng 1 năm sau tại trung tâm Thành Long, và cũng tưởng như nghiệp đá bóng của Đồng dừng lại ở đây.

Trở về quê với chấn thương đã buồn, nhưng chuyện gia đình còn buồn hơn. Cái nghèo khiến cho gia đình Đại Đồng luôn mâu thuẫn, Đồng nhớ lại “thời điểm này có lẽ buồn nhất”.

Đại Đồng (áo trắng) trong trận đấu với Đà Nẵng. Ảnh: Gia Khánh

Trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của bố và mẹ, Đồng luôn đau đáu làm điều gì đó để thay đổi, để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của 2 đấng sinh thành, nhưng bế tắc…

SEA Games 22, nhìn Thanh Bình ghi bàn thắng vào lưới Malaysia, Đồng đã khóc vì tủi thân khi thấy người hùng của ĐT VN năm đó từng là đồng đội cũ ở ĐT trẻ, còn mình thì…

Và thế là ngay trong đêm đó, quyết định của chàng trai tuổi 18 với việc đi sang nhà dì và nói dối vay cho mẹ 500.000đ để bắt tàu xuôi Nam cùng với một người bạn.

Xuống tàu, bắt xe ôm tới được trung tâm Thành Long trong túi của cậu trai xứ Thanh chỉ còn đúng 15.000đ, sau nhiều lần năn nỉ, và cả gọi điện nhờ cậy người thày cũ Lê Đình Chính (lúc đó đang làm GĐKT của Đà Nẵng) nói thêm, Đồng mới được nhận lại với đội trong ánh mắt nghi ngại của mọi người.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn tập cùng, Đồng đã chứng tỏ được mình, và dần là trụ cột chính của đội U21 Thành Long tham dự VCK U21 báo Thanh Niên năm 2004 tại Gia Lai.

Sau khi ở lại Thành Long thêm một mùa, và cùng với đội bóng của HLV Tam Lang thăng hạng, TMN.CSG đã xin chuyển nhượng Đồng về với đội.

Nhưng cái may vẫn chưa tới, khi chuyển về với Thép – Cảng cũng là lúc danh sách thi đấu tại V-League đã hoàn tất, thế là thêm 1 lần nữa Đồng lại phải khăn gói ra Bình Thuận chơi ở giải hạng Nhì năm đó.

Và để rồi mùa giải 2007, Đồng được quay trở lại với Thép – Cảng, trong bối cảnh thiếu người Đồng đã được tung vào sân, ngoài những trận thẻ phạt và chấn thương, Đại Đồng luôn có tên trong danh sách ra sân của TMN.CSG.

“Chỉ mong giúp gia đình, hàn gắn cho cha mẹ trở về”

Được Thể thao VietNamNet thông báo có tên trong danh sách tâp trung ĐT Olympic đợt này, Đồng rất bất ngờ, thậm chí tỏ ý nghi ngờ, và khi được khẳng định đó là sự thật, không giấu được nỗi vui mừng, trung vệ trẻ của TMN.CSG nói “quả đúng như một giấc mơ“.

Đồng nói “không mơ sao được anh, khi cách đây mấy năm em vào Sài Gòn với cảnh tha phương, khi nhận vào tập cùng đội Thành Long em vẫn còn phải đi xin lại mấy đôi giày rách của mấy anh ở các đội V-League về khâu rồi dùng lại“.

Khi được hỏi chuyện cạnh tranh trên tuyển, Đồng nói “khó khăn mấy em cũng chịu được, nếu mình không trụ được thì cũng do mình chưa đủ tài thôi”. Nhưng sau câu nói đó, Đồng lại quyết tâm “em sẽ cố gắng để ở lại, chỉ có như thế em mới mong bố mẹ quay về với nhau thôi”.

Đại Đồng (áo trắng) trong trận đấu với H.Huế.Ảnh: Gia Khánh

Nói tới đó Đồng chợt chùng xuống khi kể về gia cảnh của mình “nhà em nghèo lắm, em không kể khổ nhưng mấy anh ở đội biết, mỗi lần lĩnh lương em thường gửi hết về nhà cho mẹ. Tiền đó để đỡ đần mẹ, với lại tích cóp để xin việc cho anh trai em học xong cao đẳng TDTT mà chưa có việc…”.

Lo cho gia đình như thế nên đến giờ Đồng vẫn chưa có xe máy (khá hiếm ở các đội bóng chuyên nghiệp), và vẫn dùng chiếc Nokia 1100 bình dân, nhưng như thế đối với trung vệ này thì “chẳng sao anh ạ, mình đã là cái gì đâu mà phải thế này thế nọ, còn trẻ mà…“.

Với suy nghĩ rất thật và chín chắn như thế, và nhất là với tuổi 21 của mình, hy vọng Đại Đồng sẽ còn tiến xa và tiếp nối được những đàn anh đi trước của Thép – Cảng trong màu áo ĐTQG.

Nhận xét về cậu học trò của mình, HLV Lư Đình Tuấn nói “Đồng đã trưởng thành nhanh chóng ở mùa bóng này, ý thức chiến thuật tốt, khả năng phán đoán không tồi. Tuy nhiên, Đồng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, hy vọng lần gọi tập trung ĐT Olympic này em sẽ trưởng thành hơn”.

TheoVNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM