Nam Phi buộc Pháp rời World Cup trong tủi hổ

Khởi sắc trong hiệp hai, có được bàn gỡ của Florent Malouda nhưng Pháp vẫn phải chia tay giải đấu bằng một thất bại bởi những phút trước đó họ đã chơi vô hồn, để Nam Phi dễ dàng có hai bàn thắng ngay trong hiệp một.

Khởi sắc trong hiệp hai, có được bàn gỡ của Florent Malouda nhưng Pháp vẫn phải chia tay giải đấu bằng một thất bại bởi những phút trước đó họ đã chơi vô hồn, để Nam Phi dễ dàng có hai bàn thắng ngay trong hiệp một.

Pháp gây thất vọng trong cả ba trận vòng bảng.

Pháp gây thất vọng trong cả ba trận vòng bảng, cho dù dự World Cup với tư cách đương kim á quân.

Cùng chỉ có được một điểm sau hai trận đầu, nhưng Nam Phi và Pháp vẫn có cơ hội đi tiếp nếu họ thắng đậm ở cuộc đối đầu trực tiếp tối thứ ba và cặp đấu Mexico – Uruguay không hòa. Hy vọng mong manh nhưng cả Nam Phi và Pháp đã chơi rất quyết tâm suốt 90 phút. Pháp với nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát đã khởi đầu tốt, kiểm soát bóng nhiều hơn.

Thế nhưng chủ nhà Nam Phi bằng cách đá áp sát tràn đầy thể lực là đội có nhiều cơ hội hơn hẳn. Khi trận đấu đang ở thế giằng co, Nam Phi bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 20 nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Bongani Khumalo. 6 phút sau đó, Pháp chịu tổn thất lớn khi Yoann Gourcuff nhận thẻ đỏ rời sân, sau pha bật cao phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà. Bị dẫn trước lại thiệt người, Pháp gần như rối loạn ở những phút sau đó để rồi phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 37. Bất chấp hiệp đầu tồi tệ, Pháp đã chơi đầy quả cảm trong hiệp hai. Tinh thần ấy đã giúp họ có được bàn thắng của Florent Malouda ở phút 70, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng suốt những phút còn lại, Pháp không thể có được bàn thắng thứ hai.

Sau scandal của Nicolas Anelka (bị đuổi khỏi đội vì thóa mạ HLV trưởng), HLV Domenech có nhiều sự điều chỉnh trong đội hình chính trong cuộc đối đầu chủ nhà Nam Phi. Bên trái hàng thủ, đội trưởng Evra nhường chỗ cho Gael Clichy, Eric Abidal mất suất trung vệ vào tay Sebastien Squillaci. Alou Diarra đeo băng đội trưởng thay Tolalan đá cặp với Yoann Gourcuff ở trung tâm hàng tiền vệ trong khi đó, lần đầu tiên Djibril Cisse cặp cùng Andre-Pierre Gignac ở tuyến đầu. Xáo trộn của Domenech ít nhiều phát huy tác dụng khi các học trò của ông chơi rất quyết tâm ở những phút đầu. Thế nhưng ngoài dấu ấn ít ỏi ấy các vị trí của tuyển Pháp không có sự liên kết với nhau. Thế nên, dù cầm nhiều bóng nhưng đội bóng áo lam không thể tiếp cận khung thành Nam Phi. Khi thế trận còn giằng co theo chiều hướng có lợi cho Pháp, chủ nhà Nam Phi bất ngờ có bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Hugo Lloris – người hai mùa liên tiếp được bầu là thủ môn hay nhất League 1 ra lố trong tình huống cản phá quả phạt góc của Siphiwe Tshabalala, bóng đi đúng đà bật nhảy của Bongani Khumalo. Trung vệ cao lớn này dễ dàng đè Alou Diarra đánh đầu vào lưới trống. Nam Phi vượt lên dẫn 1-0 ở phút 20.

Yoann Gourcuff (trái) trong pha phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ.

Yoann Gourcuff (trái) trong pha phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ.

Bàn thắng của Khumalo khiến Pháp mất nhuệ khí. Thậm chí sau thời điểm lưới của Hugo Lloris rung lên, nhiêu cầu thủ Pháp tỏ ra thiếu bình tĩnh. Đỉnh điểm của tâm lý ấy là Yoann Gourcuff. Phút 26, trong pha không chiến, tiền vệ CLB Bordeaux thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ đối phương, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mất người, lại bị dẫn trước, các học trò của HLV Domenech chơi như những người mới học việc. Họ không đủ tỉnh táo để xiết lại thế trận, kìm sự hưng phấn của đối thủ. Thay vào đó, các cầu thủ Pháp gần như buông xuôi, mặc đối thủ liên tục gây sức ép lên khung thành Lloris. Với diễn biến ấy, việc Nam Phi có bàn thắng thứ hai là tất yếu. Phút 37, Bacary Sagna bất lực nhìn Tsepo Masilela chuyền bóng cắt ngang khung thành, còn Clichy thiếu quyết đoán để Katlego Mphela ập vào nhân đôi cách biệt cho Nam Phi. Hiệp một kết thúc trong nỗi thất vọng tràn trề của thầy trò Domenech.

Vô hồn, bạc nhược trong hiệp một, Domenech lần lượt đưa Malouda rồi Henry vào thay Pierre Gignac và Djibril Cissé. Những thay đổi chưa đem lại sự khác biệt thì chút nữa Pháp phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 50 nếu cú dứt điểm mạnh của Mphela không đưa bóng tìm đúng xà ngang. Khi đó Uruguay đã vượt lên dẫn trước Mexico 1-0 nhờ bàn thắng của Suarez ở phút 44. Nếu Nam Phi thắng đậm Pháp, họ vẫn có cơ đi tiếp. Vì thế, với lợi thế hơn người, đội chủ nhà tràn lên tấn công. Cách tấn công của Nam Phi khá đa dạng. Nhưng ở những tình huống quyết định, các cầu thủ Nam Phi hoặc phối hợp không tốt hoặc xứ lý quá ngẫu hứng, bỏ trôi các cơ hội tạo được. Pháp tuy không còn nhiều hy vọng nhưng với sự có mặt của Henry và Malouda đã bất ngờ chơi tốt hẳn lên.

Có vẻ như viễn cảnh bị loại khỏi World Cup 2010 mà không ghi được bàn thắng đã khiến những ngôi sao của Domenech bị tổn thương. Henry, Malouda hay Ribery liên tục khuấy đảo hàng thủ Nam Phi. Sự xông xáo của bộ ba này như đánh thức tinh thần thi đấu của các đồng đội. Đầy quyết tâm, Pháp cuối cùng cũng có bàn thắng. Phút 70, Ribery di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm địa Nam Phi rồi chuyền như đặt cho Malouda băng xuống đối diện với khung thành trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thế nhưng bàn thắng của Malouda chỉ mang tính chất danh dự bởi suốt những phút còn lại, họ không thể kiếm được bàn thắng thứ hai. Thậm chí nếu Siphiwe Tshabalala dứt điểm tốt hơn trong pha đối mặt với Lloris ở phút 86, Pháp đã có thể thua thêm một bàn.

Thua Nam Phi 1-2, Pháp rời World Cup 2010 trong tủi hổ. Đương kim á quân thua hai trận, hòa một và chỉ có được một bàn thắng sau ba trận đấu.

Nam Phi trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên phải chia tay ngay sau vòng bảng.

Nam Phi trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên phải chia tay ngay sau vòng bảng.

Đội hình thi đấu:

Nam Phi: 1-Moeneeb Josephs; 5-Anele Ngcongoa (Gaxa 55’), 20-Bongani Khumalo, 4-Aaron Mokoena, 3-Tsepo Masilela, 6-MacBeth Sibaya, 23-Thanduyise Khuboni (Modise 78’), 10-Steven Pienaar, 8-Siphiwe Tshabalala, 9-Katlego Mphela, 17-Bernard Parker (Nomvethe 68’).

Pháp:1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 5-William Gallas, 17-Sebastien Squillaci, 22-Gael Clichy; 18-Alou Diarra (Govou 83’), 19-Abou Diaby, 8-Yoan Gourcuff, 7-Franck Ribery; 11-Andre-Pierre Gignac (Malouda 46’), 9-Djibril Cisse (Henry 55’).

Bàn thắng: Khumalo 20’, Mphela 37’ – Malouda 70’.