Long Giang: SEm sẽ nghỉ thi đấu, nếu⬦⬝

Được mời ra Hà Nội dự lễ công bố nhà tài trợ cho ĐTVN, Long Giang và Phúc Hiệp vẫn chưa nguôi bức xúc trước thông tin cho rằng mình Smắc bệnh sao⬝ nặng và làm nội tình của CLB rối ren.

Được mời ra Hà Nội dự lễ công bố nhà tài trợ cho ĐTVN, Long Giang và Phúc Hiệp vẫn chưa nguôi bức xúc trước thông tin cho rằng mình Smắc bệnh sao⬝ nặng và làm nội tình của CLB rối ren. Thậm chí, Long Giang còn đòi nghỉ thi đấu và khiếu nại để làm rõ trắng đen nếu sự việc còn tiếp diễn.

PV: Chào Giang, thời gian qua có thông tin cho rằng em và Phúc Hiệp Smắc bệnh sao⬝, chống đối BHL và gây chia rẽ nội bộ cầu thủ trong CLB GTC.Tiền Giang. Em muốn nói gì về điều này?

Long Giang: Đó chỉ là những gì dư luận và một số người hâm mộ nêu ra. Khi nhận được tin này, cá nhân em và Hiệp rất bất bình. Các thầy trong BHL cũng bất ngờ không kém vì sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Có những điều khi đọc được em thấy rất buồn. Một cầu thủ trẻ như em làm sao dám đề nghị cho 2 anh lớn nghỉ thi đấu, mà giả em có đề nghị thì lãnh đạo lại nghe theo lời chúng em sao? Nếu em đề nghị như vậy, người phải nghỉ thi đấu là em chứ không phải là các anh ấy.

Em muốn có người đứng ra điều tra xác minh sự việc, nếu đúng như vậy em xin tự nguyện nghỉ thi đấu chứ không chờ đến lúc bị kỷ luật hay cấm lên tuyển.

Có đúng là trong trận gặp QK4 em đã cố tình tỏ ra bị chấn thương để được thay ra?

Em không hiểu từ đâu xuất hiện thông tin này. Là cầu thủ, phong độ có thể lên xuống trong một vài trận là điều bình thường. Hơn nữa, chúng em phải thi đấu trên hai mặt trận (giải hạng Nhất và vòng loại Olympic Bắc Kinh – PV) nên thể lực không được sung mãn lắm.

~ trận trước (gặp VH.Hải Phòng – PV) em bị chấn thương nhưng đã cắn răng đá hết trận, đến trận sau (gặp QK4) em vẫn còn đau nhưng vẫn ra sân. Em đã chơi không tốt lắm và cuối cùng không thể đá được nữa nên HLV buộc phải thay ra. Các CĐV không hiểu điều đó nên mới buộc tội em không muốn đá để giữ sức lên tuyển. Em chỉ thấy người ta giả bộ chấn thương để trốn tuyển, chứ chẳng ai đi làm điều ngược lại cả.

Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin cho rằng em Sbệnh⬝, điều này tác động thế nào đến tâm lý của một cầu thủ trẻ như em?

Ban đầu em cũng bị tác động dữ lắm. Chính các thầy trong BHL và BLĐ đội bóng đã giúp em vượt qua được trạng thái đó. Quan trọng nhất, đó không phải là sự thật nên không làm em quá lo nghĩ nữa.

Đợt này em, Phúc Hiệp và Tăng Tuấn ra Hà Nội sớm nhất trong số các cầu thủ được gọi chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Phải chăng các em đang muốn qua việc này để bác bỏ những thông tin nói trên?

Kỳ thực thì không phải. Trước đó chúng em có được phát giấy mời làm đại diện các cầu thủ trong ĐT đến dự buổi lễ công bố nhà tài trợ.

Cho rằng những gì em vừa nói là sự thật. Vậy nếu tiếp tục có những thông tin trái chiều, em có bị tác động về tâm lý hay sẽ trở nên Smiễn dịch⬝?

Cũng có nhiều người khuyên em Smiễn dịch⬝ nhưng nếu dư luận tiếp tục đăng tải những thông tin như vậy, em và gia đình sẽ khiếu nại. Em đã có ý định đó nhưng được gia đình khuyên can. Nếu mọi chuyện không chấm dứt, em sẽ khiếu nại để làm rõ trắng đen.

Sau khi có tin  trên, BHL ĐT Olympic và lãnh đạo VFF phản ứng ra sao?

Chú Chung (trợ lý HLV Mai Đức Chung – PV) và chú Giáp (Phó phòng các ĐTQG và đào tạo trẻ VFF – PV) có gọi điện về Sở TDTT Tiền Giang để xác minh và giám đốc Sở đã khẳng định không có sự việc như vậy.

Sau vài lần lên tập trung cùng ĐT Olympic, các chú cũng hiểu tính tình và thái độ của chúng em nên quay ra động viên chúng em ổn định tâm lý và tập trung vào luyện tập. Đối với em, mục tiêu lớn nhất và lúc này là góp sức giúp Olympic VN vượt qua Indonesia để đoạt vé vào vòng loại thứ 2.

Cảm ơn Giang. Chúc Giang thi đấu ngày càng tiến bộ và không bao giờ trở thành Sông sao⬝.

Theo Dân Trí

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM