"Khôn chợ, dại nhà?"

Queensland đã thi đấu quá tốt ở Bluetongue với thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi. Họ chưa một lần bại trận trước CentralCoast trên sân khách. Thế nhưng, khi trở về Suncorp, mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại. Queensland mới chỉ một lần duy nhất vượt qua CentralCoast trên sân nhà.

Queensland đã thi đấu quá tốt ở Bluetongue với thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi. Họ chưa một lần bại trận trước CentralCoast trên sân khách. Thế nhưng, khi trở về Suncorp, mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại. Queensland mới chỉ một lần duy nhất vượt qua CentralCoast trên sân nhà.


“Bụt chùa nhà không thiêng” với Queensland. Họ có thể dễ dàng đánh bại CentralCoast trên sân khách nhưng lại thường xuyên bế tắc trước chính đối thủ ấy khi trở về sân nhà. Thời thế liệu có đổi thay, khi cả 2 đang ở trong trạng thái phong độ hoàn toàn trái ngược nhau?

Queensland Roar (bên phải) sẽ tiếp tục giành chiến thắng?! – Ảnh: AFP

 

Queensland đúng là “khôn chợ, dại nhà”! Không hiểu sao, mỗi khi trở về Suncorp, thày trò HLV Frank Farina lại tỏ ra lúng túng trước CentralCoast. Và cũng thật khó lý giải phong độ cực tốt của CentralCoast trên Suncorp như thể, đó mới chính là sân nhà của họ. Thế nhưng…


Hai bàn là cách biệt không nhỏ trước trận lượt về. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV McKinna. Tinh thần của đội khách đang xuống rất thấp trước trận đấu này. Cầu trủ trụ cột Danny Tiatto bỏ lỡ trận đấu quan trọng sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận lượt đi. Còn phía đội chủ nhà, hàng loạt nhân tố quan trọng đã trở lại. McCloughan, Minniecon đang sẵn sàng và cả Craig Moore cũng kịp bay về từ Yokohama để tham dự trận đấu. CentralCoast chưa biết đến thắng lợi kể từ vòng 19 A-League trong khi Queensland lại chưa biết đến thất bại cũng từ thời điểm ấy.


Sự trái ngược về phong độ hiện tại sẽ đánh bại thói “đỏng đảnh” “khôn chợ, dại nhà” của Queensland Roar, trừ khi HLV Frank Farina lại muốn đi vào vết xe quá khứ. Nhưng thật khó để lịch sử lên tiếng ở trận đấu này khi phong độ đội chủ nhà là cực tốt với 2 bàn dẫn trước ở trận lượt đi. Còn với đội khách, họ trắng tay, thiếu người, yếu tinh thần và không cả hy vọng cho chuyến hành quân tới Suncorp. Đây sẽ là cơ hội lớn để Queensland Roar xóa đi bóng ma sân nhà trước Suncorp và giành vé vào trận chung kết.


THÔNG TIN XUNG QUANH
:

– Trong 17 lần gặp nhau, Queensland thắng 6 hòa 8 và thua 3.


Queensland: Ben Griffin trở lại sau án treo giò


CentralCoast: Dean Heffernan đã có thể ra sân.


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


Central
Coast
: Vukovic, Andre, Pedj, Bradley, John Hutchinson, Nik Mrdja, Adrian, Dylan Macallister, Greg Owens, Paul O’grady, Andrew Clark.


Queensland
: Liam Reddy, Andrew Packer, Craig Moore, Josh, Michael Zullo, Massimo, Sergio, Charlie, Tahj, Matthew Mckay, Hyuk-Su Seo.


DỰ ĐOÁN
: 1-0


Nguồn: Bao Bong da