HLV Mai Đức Chung: Ulsan Hyundai đáng ngại nhưng không đáng sợ

Hôm qua toàn đội U.22 VN đã có mặt trên sân để xem trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).

Hôm qua toàn đội U.22 VN đã có mặt trên sân để xem trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Đội Ulsan Hyundai dù là đội hình 2 nhưng vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp, thể hiện được lối đá hiện đại ít chạm rất thoáng, đã chơi với tần suất tấn công nhiều hơn.

 

Pha tranh bóng trong trận Ulsan Hyundai gặp tuyển Malaysia – Ảnh: Q.T

Tuy nhiên, đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm lại là Malaysia nhờ một tuyến giữa năng động và rất chịu khó tranh cướp bóng. Phút 69, Malaysia bất ngờ vượt lên sau pha chồng biên đơn giản, Mohd Zambri (14) từ cánh trái lật vào, hàng thủ Ulsan khựng lại để tiền vệ vào thay Indra là Mohd Radsak (8) lướt xuống đá chéo góc mở tỷ số.

 

Thua trước, đội Ulsan dâng cao đội hình liên tiếp tạo ra sóng gió và chính áp lực dồn dập đã giúp họ có bàn gỡ hòa ở phút 80 do Kim Cheol Bae (7) từ cánh trái băng vào đánh đầu cực mạnh sau đường chuyền của Lee Sung Min (9). Tỷ số 1-1 vừa đủ giúp Malaysia chắc chắn vào bán kết, còn Ulsan phải đợi tranh suất thứ 2 với U.22 VN. Đội bóng Hàn Quốc có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa, trong khi U.22 VN chỉ có một con đường là buộc phải thắng.

 

HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Hyundai Ulsan dù là đội hình nào thì họ vẫn toát lên sức mạnh nhờ dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi rất kỷ luật. Họ chơi bóng rất uyển chuyển và gắn kết cả 3 tuyến. Tuy nhiên, họ không phải không có điểm yếu mà theo tôi nằm ở hàng thủ khi sự bọc lót cho nhau giữa các hậu vệ chưa kín kẽ. Nói chung Ulsan là đội bóng đáng ngại nhưng chúng ta sẽ thoải mái và cũng chẳng có gì phải sợ họ cả”.

Nguồn: Thanh Niên Online

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM