HLV Lê Huỳnh Đức: "Hãy thông cảm cho các trọng tài"

Đang rất bận bịu cùng SHB Đà Nẵng, với những công việc chuẩn bị cho chuyến làm khách sắp tới tại Nha Trang trong khuôn khổ V-League, song HLV Lê Huỳnh Đức vẫn khá hào hứng khi nói chuyện về World Cup…

Đang rất bận bịu cùng SHB Đà Nẵng, với những công việc chuẩn bị cho chuyến làm khách sắp tới tại Nha Trang trong khuôn khổ V-League, song HLV Lê Huỳnh Đức vẫn khá hào hứng khi nói chuyện về World Cup…

 

“Bóng đá thực dụng lên ngôi”

 

Đánh giá về chặng đường đã qua của World Cup này, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ nói vẻn vẹn một câu ngắn gọn như vậy. Theo anh, sự cẩn trọng trên mức cần thiết của các đội bóng chính là nguyên nhân khiến vòng bảng trở nên tẻ nhạt, ít bàn thắng và kém hấp dẫn.

 

“Chúng ta đã không thấy rõ được bản sắc từ lối chơi của các châu lục khi vòng bảng kết thúc. Các đội bóng châu Á, châu Âu, châu Mỹ, hay Phi đều tiếp cận trận đấu với một sự cẩn trọng trên mức cần thiết. Người xem giờ đây ít được thấy các pha bóng đẹp, những màn trình diễn ngẫu hứng như trong quá khứ. Thay vào đó là những thẻ phạt, các pha vào bóng ác ý, và những lối chơi đầy toan tính mà các đội thể hiện. Rất nhiều trận đấu tẻ nhạt, ít bàn thắng đã diễn ra, và nhiều người đã không khỏi thất vọng bởi một vòng bảng ít điểm nhấn.

HLV Lê Huỳnh Đức

 

Rất may, vòng 1/8 đã mang đến những điều ngược lại. Cơn mưa bàn thắng đã làm xoa dịu tất cả và khiến người ta quên đi cái cảm giác nhàm chán của những ngày trước đó. Bóng đá thực dụng vẫn lên ngôi, song ở một trận đấu có tính chất sống còn thì dường mọi toan tính đều có thể bị phá sản bất kỳ lúc nào, nếu những diễn biến không đi theo một trật tự như họ đã lập trình sẵn. Những trận đấu hấp dẫn đã qua ở vòng 1/8 vừa rồi đã minh chứng điều đó” – HLV Huỳnh Đức nói.

“Nên thông cảm cho các trọng tài”


Nhận xét về cách cầm còi của các trọng tài ở World Cup này, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất đồng cảm với các ông Vua sân cỏ – những người từ đầu đã gây ra những lỗi rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cục diện, kết quả nhiều cặp đấu.

 

“Cũng như nhiều CĐV yêu bóng đá khác, tôi cũng nhảy lên, cũng bức xúc sau mỗi tình huống nhận định không chuẩn xác của các trọng tài. Nhưng rồi cũng tự nhủ, nếu mình ở hoàn cảnh, vị trí đó, liệu mình sẽ xử lý ra sao?

 

Tôi tiếc cho đội Anh vì bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, thấy Argentina may mắn vì được biếu không một bàn thắng trong một tư thế việt vị mười mươi. Cũng buồn và thấy đồng cảm cho các trọng tài, bởi nếu họ đứng ở một vị trí thuận lợi, có lẽ họ đã không mắc sai lầm, và tất nhiên trận đấu sẽ trôi theo một hướng khác: hấp dẫn và công bằng hơn. Tuy nhiên, thế mới là bóng đá. Các trọng tài là một phần của cuộc chơi, do vậy tính hấp dẫn của bóng đá cũng không thể tách rời họ. Cũng vì điều này mà FIFA mới không cho lắp mắt thần, bởi nếu làm vậy, bóng đá đã là tennis, là bóng bàn, hay các môn thể thao khác mất rồi…”

 

Tuấn Phong

Báo Bóng Đá