Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam – Cựu cầu thủ Brazil: 0-2

20h tối qua (31/10/2008), những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam (U22) đã thi đấu giao hữu với đội cựu cầu thủ Brazil. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, các cầu thủ U22 Việt Nam đã không thể làm được bất ngờ trước những cầu thủ lừng danh một thời của bóng đá thế giới và Brazil.

Tiền đạo Thanh Bình (18) nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ ISC Brazil 

Ảnh: Bảo Khoa

Mặc dù đã chọn đấu pháp phòng ngự nhưng điều này cũng không thể giúp lưới của Tấn Trường được giữ nguyên vẹn.

Hai bàn thắng của Brazil ở trận này đều do công của cựu cầu thủ Barcelona Giovanni. Bàn đầu tiên ở phút 51 trên chấm 11m (Danh Ngọc phạm lỗi với Giovanni). Bàn thứ 2 cũng là do Giovanni tận dụng pha mất bóng của hậu vệ tuyển U22VN để dứt điểm nhẹ nhàng (56’). Mặc dù đã lớn tuổi, di chuyển không được nhiều nhưng với tư duy chiến thuật tốt, kỹ thuật khéo các lão tướng Brazil vẫn kiểm soát được trận đấu. Điểm rất hay cả các cầu thủ Brazil không lạm dụng kỹ thuật cá nhân, chỉ thi thoảng điểm xuyết vài pha. Có thể nói, các lão tướng Brazil quá kinh nghiệm trong việc giữ bóng để bảo toàn tỷ số, bất chấp các cầu thủ Việt Nam vừa khoẻ vừa hăng.

Trình độ của các cầu thủ Brazil cao hơn và thậm chí khi cần phải tiểu xảo họ cũng rất… đẳng cấp. Khi vài cầu thủ Việt Nam đá ẩu thì đã lập tức nhận pha tiểu xảo rất kín của đội trưởng Paulo Sergio khi vào bóng.

* Sáng nay (1/11), toàn đội tuyển U22 di chuyển ra Hà Nội để dự lễ trao thưởng cho thành tích Vô địch Merdeka Cup 2008 tại SVĐQG Mỹ Đình vào tối nay (trong khuôn khổ trận đấu giữa ĐTVN – ĐT Thái Lan, tại giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008); đồng thời tập luyện trước khi sang Myanmar tham dự giải mời.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

U22 Việt Nam: Tấn Trường; Văn Duyệt, Minh Đức, Xuân Hợp, Ngọc Anh; Nhật Nam, Công Huy, Danh Ngọc, Đình Tùng, Thanh Bình, Tăng Tuấn.

Brazil ISC: Fabio Santiago; Weling Santos, Jose Carlos, Axel Rodrigues, De Lima, Emerson Pereira, Amauri, Paulo Ricardo, Silvio, Paulo Sergio, Giovanni.

PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU


HLV Mai Đức Chung: “Tôi không đặt nặng kết qua, bởi đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Tất nhiên, BHL vẫn yêu cầu các cầu thủ chơi hết mình để phục vụ khán giả. ISC Brazil là đội lão tướng khi trong đội hình của họ chỉ có khoảng 5 cầu thủ là trẻ, nhưng trình độ của họ vẫn vượt trội so với các cầu thủ U22 Việt Nam. Khả năng xử lý bóng của ISC Brazil khá chắc chắn và tinh tế. Mặc dù các cầu thủ chúng ta đã thi đấu nhiều, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh cũng chưa cao. Chúng tôi xác định, trận đấu này là cơ hội để tích lũy những điều đó”.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Giovanni: “Kết quả của trận đấu không quan trọng. Cái chính là chúng tôi muốn thể hiện mình. Khán giả Việt Nam tật tuyệt vời khi cổ động khá fairplay và thân thiện. Trận đấu này đã giúp tôi biết thêm nhiều điều hơn về sự cuồng nhiệt bóng đá của người Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam cũng khá tốt, có kỹ thuật khéo léo và di chuyển nhanh. Tuyển U22 Việt Nam là đội bóng mạnh và có tiềm năng”.

Nguồn: VFF, Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM