Giải U21 quốc tế – Báo Thanh Niên 2008: Iran nhất bảng B, Malaysia bị loại

Vất vả vượt qua U21 Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, U21 Iran đã đoạt vé đầu tiên vào bán kết của bảng B với cương vị nhất bảng. Trong khi đó, thất bại…

U21 Iran – U21 Myanmar 1-0:Chiến thắng vất vả của ứng cử viên vô địch

 

Thắng lợi quá dễ dàng với tỷ số 6-0 trước U21 Singapore tại lượt trận đầu tiên bảng B đã khiến HLV Marka Aghajanian có  phần chủ quan khi cất hàng loạt các trụ cột của ĐT U21 Iran trên băng ghế dự bị. Ông không thể ngờ rằng một đội bóng kém danh tiếng hơn U21 Singapore như U21 Myanmar lại có thể khiến các học trò của ông phải trải qua 90 phút vất vả đến vậy. Có thể đổ lỗi cho“bệnh ngôi sao” và  tâm lý khinh địch của các cầu thủ U21 Iran như những gì ông thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhưng thực tế đã trả lời rằng, U21 Myanmar không dễ bị “bắt nạt” như ông tưởng.

U21 Iran (trắng) vất vả vượt qua u21 Myanmar (đỏ) – Ảnh: Quang Minh

 

 

Không áp đặt được thế trận trước lối chơi quyết tâm và rất kỷ luật của U21 Myanmar, các pha lên bóng của U21 Iran trở nên rời rạc và thiếu sức sống, khác hẳn với cách mà họ “mưa làm mưa làm gió” như trong trong trận gặp U21 Singapore. Phút 12, U21 Myanmar đưa ra lời cảnh báo cho đối thủ bằng cú sút của Aung Kyaw Myo (20), tiếc rằng đường bóng không đủ hiểm hóc để có thể gây khó khăn cho thủ thành Khalilazad.

 

Với nền tảng thể lực khá tốt cùng lối đá không ngại va chạm, U21 Myanmar tổ chức đánh chặn rất tốt các pha phối hợp tấn công của đội bạn. Không những thế, các học trò HLV San Win cũng tỏ ra khá nguy hiểm trong pha tấn công. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể có bàn thắng mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp 1 nếu như cú sút của Aung Myint Aye (8) không bị hậu vệ đội bạn băng về cản phá kịp thời khi bóng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Khalilazad.

 

Sang hiệp 2, U21 Iran bắt nhịp tốt hơn và gia tăng sức ép lên phần sân của U21 Myanmar. Phút 65, Alimohammadi (10) phá vỡ thế quân bình bằng pha dứt điểm quyết đoán, đưa U21 Iran vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp U21 Iran thi đấu khởi sắc hơn.Tuy nhiên, ở những phút cuối của trận đấu, họ đã phải toát mồ hôi mới có thể bảo vệ được thành quả trước quyết tâm dâng cao tìm kiếm bàn gỡ của U21 Mynamar. Nếu Aung Myint Aye (8) và Aung Zaw Lin (19) may mắn hơn trong pha dứt điểm ở phút 80 và 85, có lẽ U21 Myanmar đã có thể sở hữu 1 điểm trước U21 Iran.

Phát biểu sau trận đấu

HLV San Win (U21 Myanmar): “Iran là đội bóng thuộc đẳng cấp châu Á trong khi Myanmar chỉ ở cấp Đông Nam Á, vì vậy việc giành thắng lợi trước họ là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tôi hài lòng vì các cầu thủ đã rất cố gắng trong trận đấu này”.

 

HLV  Marka Aghajanian (U21 Iran): “Các cầu thủ Myanmar có thể lực rất tốt, họ gây khó khăn cho chúng tôi ở lối chơi phòng ngự chặt và có tính kỷ luật. Tôi không hài lòng với các cầu thủ của tôi, họ đã có tư tưởng “ngôi sao” sau thắng lợi dễ dàng trước U21 Singapore và đó là điều không thể chấp nhận được”

 

 

U21 Thái Lan – U21 Maylaysia 4-1: Tạm biệt U21 Malaysia

Trước áp lực buộc phải thắng U21 Thái Lan mới có cơ hội mở đường vào bán kết, U21 Malaysia khởi đầu đầy quyết tâm và mang lại bất ngờ cho khán giả trên sân Tự Do bằng bàn thắng mở tỷ số của Thamil Ambumamee (9) ở ngay phút 13 của trận đấu. Những điều chỉnh về đấu pháp và nhân sự của HLV Rajagobal sau thất bại trươc U21 Việt Nam đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, họ đã không thể giữ được ưu thế của mình và để U21 Thái Lan thiết lập lại thế quân bình bằng bàn thắng của Rachanon Sirnok ở phút 20 của trận đấu. Cũng từ thời điểm này, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng bắt đầu vào nhịp và nắm quyền kiểm soát thế trận với lối chơi tấn công đa dạng, tốc độ.

Trắng tay sau 2 lượt trận, U21 Malaysia tạm biệt cuộc chơi – Ảnh: Quang Minh

 

 

Trong thế trận lấn lướt đó, cộng với việc U21 Malaysia sa sút về thể lực ở hiệp đấu thứ hai, U21 Thái Lan cụ thể hoá sức mạnh của mình bằng 3 bàn thắng lần lượt ở các phút 75, 88 và 90, ấn định chiến thắng 4-1, chính thức tiễn U21 Malaysia rời khỏi cuộc chơi.

 

Với kết quả này, tại lượt đấu cuối, cuộc đối đầu trực tiếp giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa tranh chấp ngôi đầu để tránh “đụng” đội nhất bảng B là U21 Iran tại bán kết.
 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Rajagonal (U21 Malaysia): “Chúng tôi đã có sự khởi đầu khá tốt, tốt hơn nhiều so với trận gặp U21 Việt Nam, tiếc rằng sau đó lại không giữ được lợi thế của mình. U21 Thái Lan cho thấy là một đội bóng mạnh, các cầu thủ của họ thi đấu rất chững chạc, có kỹ thuật và tốc độ. Tôi đã cố gắng đưa ra một số điều chỉnh trong hiệp 2 nhằm mang lại 1 một sự biến đổi nhưng các cầu thủ đã làm tôi thất vọng. Tôi không muốn bao biện cho thất bại, nhưng thực tế là chúng tôi đang ở trong tháng ăn chay Ramadan nên cũng không có được nền tảng thể lực tốt nhất”.

 

HLV Kawin (U21 Thái Lan): ”Thái Lan cũng đang ở trong tháng ăn chay và không có sự đảm bảo tốt về thể lực. Vì vậy, tôi cảm thấy hài lòng trước chiến thắng này. Trong trận đấu tới gặp U21 Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình nhưng theo tôi, kết quả hoà có lẽ sẽ là hợp lý hơn đối với thực lực của cả hai đội”.