Gặp mặt các nhà báo thể thao nhân dịp xuân Bính Tuất 2006

Sáng nay (19/1), LĐBĐVN đã tổ chức buổi gặp mặt với các nhà báo thể thao nhân dịp xuân Bính Tuất 2006.

19/01/2006 00:00:00
Sáng nay (19/1), LĐBĐVN đã tổ chức buổi gặp mặt với các nhà báo thể thao nhân dịp xuân Bính Tuất 2006.

Đến tham dự và cùng trò chuyện với các đông đảo các Nhà báo thể thao trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc có Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó Tổng thư ký Đỗ Văn Ninh, Phó Trưởng ban đối ngoại Nguyễn Lân Trung cùng các Trưởng, Phó phòng các phòng chức năng của LĐBĐVN.
Quang cảnh buổi gặp mặt – Ảnh: Đức Trọng
Trong bầu không khí thân mật và cởi mở khi xuân về, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã cảm ơn các Nhà báo thể thao đã không quản ngại khó khăn, vất vả để bám sát và phản ánh kịp thời tình hình của bóng đá nước nhà trong suốt năm qua. Thay mặt LĐBĐVN, Chủ tịch chúc mừng các Nhà báo một năm mới với những thành công mới và tiếp tục đóng góp ý kiến, đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
PCT Vũ Quang Vinh tâm sự cùng các nhà báo – Ảnh: ĐT

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại Vũ Quang Vinh cũng bộc bạch những tâm sự với các Nhà báo và gửi lời cảm ơn đến những người làm việc thầm lặng sau mỗi trang báo như các biên tập viên, các thợ in⬦để phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin ngày một lớn của độc giả thể thao trong cả nước. Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh đã đánh giá cao những đóng góp hết sức tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong giai đoạn khó khăn hiện nay của bóng đá Việt Nam và hy vọng các Nhà báo sẽ tiếp tục có những bài viết, những ý kiến đóng góp vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Các Nhà báo thể thao, trong đó có các bậc lão thành như nhà báo Đình Khải, nhà báo Hoài Sơn⬦ những người nhiều năm gắn bó và tràn đầy tâm huyết với nền thể thao nước nhà đã cùng tâm sự và chia sẻ những khó khăn với lãnh đạo LĐBĐVN.
Nhà báo Đình Khải – Ảnh: Đ.Trọng

Nhà báo Đình Khải bộc bạch: SChúng ta đang chịu một cơn bão rất lớn – cơn bão tiêu cực. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ vượt qua để xây dựng một ngôi nhà bóng đá sạch đẹp hơn. Dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống biết cách tìm ra con đường tốt đẹp để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và tôi tin tưởng rằng truyền thống ấy sẽ tiếp tục được những người làm bóng đá phát huy để đưa bóng đá nước nhà phát triển một cách trong sạch và vững vàng⬝.

Trong khi đó, về phần mình, Nhà báo Hoài Sơn cũng có cái nhìn rất lạc quan về tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông nói: SCuộc chiến chống tiêu cực còn tiếp tục nhưng về cơ bản là chúng ta đã qua cơn Sbĩ cực⬝. Hy vọng, sang năm 2006, bóng đá nam Việt Nam sẽ có những thành tích mới, như những gì mà bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được trong năm qua⬝.
Với niềm tin của một người lính đã được tôi luyện qua thử thách của chiến tranh, Nhà báo – Nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuân Gụ (báo Quân đội nhân dân) phát biểu: SBằng sự đam mê đối với bóng đá, bằng tâm huyết với sự phát triển của bóng đá, tôi tin rằng các đồng chí lãnh đạo LĐBĐVN sẽ không thấy sóng cả mà ngả tay chèo. Nhất định LĐBĐVN sẽ đưa con thuyền bóng đá nước nhà băng băng lướt qua mọi trở ngại trên con đường phát triển⬝.
Phó chủ tịch Vũ Quang Vinh chúc mừng các nhà báo- Ảnh: Đ.Trọng
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn lời chúc của các nhà báo và cùng các nhà báo chạm cốc trong niềm tin về sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá nước nhà trong mùa xuân mới – xuân Bính Tuất 2006.
* Buổi gặp mặt các Nhà báo thể thao tại khu vực phía Nam sẽ được LĐBĐVN tổ chức vào lúc 9h00 sáng 25/1/2006 tại khách sạn Rex – TPHCM.
VFF