ĐT Futsal Việt Nam mang theo bánh chưng ăn Tết nơi đất khách

Tết là dịp sum họp cùng gia đình, là những ngày nghỉ ngơi và thư giãn bên người thân. Nhưng khi không khí xuân Bính Thân đang lan toả khắp nơi, vẫn có những người mải miết làm nhiệm vụ quốc gia, chấp nhận ăn Tết xa nhà. Họ là những thành viên của ĐT Futsal Việt Nam.

Theo lịch thi đấu được AFF công bố, tại VCK Futsal châu Á 2016, ĐT Futsal Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp ĐT Đài Bắc Trung Quốc vào ngày 11/2, tức ngày mùng 4 Tết. Nhằm hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết tại giải đấu này, ngày 27/1 vừa qua, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Uzbekistan tập huấn và hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên của ĐT Futsal Việt Nam sẽ phải ăn Tết nơi đất khách, thiếu sự đầm ấm và vòng tay yêu thương của người thân trong những giờ khắc của năm mới. Đó là sự hi sinh rất lớn bởi nhu cầu tự nhiên của mỗi người Việt Nam là luôn hướng về gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Thế nhưng, vì nhiệm vụ quốc gia, các tuyển thủ ĐT Futsal Việt Nam đã chấp nhận chịu thiệt thòi, gạt đi nỗi nhớ nhà để tập trung thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại VCK Futsal châu Á 2016, đem lại vinh dự cho bản thân và vinh dự cho Futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Nhằm giúp các tuyển thủ được hưởng một chút hương vị Tết quê nhà, Ban lãnh đạo và BHL đội tuyển đã chu đáo chuẩn bị 40 chiếc bánh chưng trong hành trang sang Uzbekistan tập huấn và thi đấu. Dù biết rằng Tết xa nhà sẽ chẳng thể trọn vẹn, nhưng hy vọng thầy trò HLV Bruno Garcia sẽ vượt qua tất cả để “mở hàng” cho một năm mới tưng bừng của bóng đá Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập đầu tiên trên đất khách của ĐT Futsal Việt Nam:

Ảnh: Quang Thắng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM