ĐT Futsal Việt Nam không e ngại cái lạnh dưới 0 độ của Uzbekistan

Lần đầu tiên trong đời phải đối diện với cái lạnh dưới 0 độ C và tuyết rơi phủ trắng thủ đô Tashkent (Uzbekistan), nhưng các thành viên ĐT Futsal Việt Nam vẫn không hề e ngại, miệt mài luyện tập hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết tại VCK Futsal châu Á 2016.

Khách sạn Uzbeksitan- nơi đóng quân của ĐT Futsal Việt Nam

Cũng vì hiếm có cơ hội được trải nghiệm mùa đông lạnh giá của Uzbekistan và được tận mắt ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi dày đặc, nên các cầu thủ tỏ ra rất thích thú. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, nên ngoài lúc đi tập, các cầu thủ gần như chỉ ở trong khách sạn chứ không ra ngoài. Bên cạnh đó, nhà thi đấu Bunyodkor nơi đội tập luyện có hệ thống sưởi, nên mặc dù ngoài trời thời tiết rất lạnh nhưng trong nhà thi đấu vẫn rất ấm áp đảm bảo cho các cầu thủ luyện tập bình thường.

Trong hai ngày vừa qua, HLV Bruno tiếp tục cho đội ôn luyện lại các chiến thuật như 1v1, 3v3, tập thoát pressing, power play, v.v…Một chút đáng tiếc là khi đến Tashkent, cầu thủ Minh Trí đã dính chấn thương và buộc phải tập theo chế độ riêng.

Minh Trí phải tập theo chế độ riêng.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết, vào thời điểm Tết Bính Thân đang đến rất gần, nên các cầu thủ đều khó tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Cũng may là internet của khách sạn tuy không mạnh nhưng vẫn đủ để cho các cầu thủ liên lạc với người thân.

Ngày mai (1/2), đội tuyển sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên trên đất khách, gặp chủ nhà Uzbekistan.

Dưới đây là một số hình ảnh tập luyện, sinh hoạt của ĐT Futsal Việt Nam tại Tashkent:

Ảnh: Quang Thắng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM