Cúp Hoàng Gia Myanmar 2008: U.22 VN tự tin sẽ gây bất ngờ

Hệt như trận chung kết Merdeka Cup, trận cầu chiều nay diễn ra không cân sức giữa một bên là tuyển quốc gia và một bên là tuyển trẻ, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin sẽ tiếp tục tạo được bất ngờ…

Hệt như trận chung kết Merdeka Cup, trận cầu chiều nay diễn ra không cân sức giữa một bên là tuyển quốc gia và một bên là tuyển trẻ, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin sẽ tiếp tục tạo được bất ngờ…

 

Tuyển U.22 VN tự tin trong buổi tập chiều qua – Ảnh: Quang Tuyến

Đá gần và gọi nhau nhiều hơn

 

Trong buổi tập chiều qua, HLV Mai Đức Chung nhắc nhở toàn đội: “Tuyển Malaysia thi đấu trận chiều mai có 2 bất lợi là không còn lợi thế sân nhà và bị tâm lý do từng thua chúng ta. Bù lại, họ cũng có thuận lợi là đã rút được nhiều kinh nghiệm sau trận chung kết Merdeka Cup nên chắc chắn sẽ đá kỹ hơn, không vội vã gây sức ép mà chờ chúng ta sơ hở để khai thác. Hơn nữa họ cũng khát khao muốn thắng lại chúng ta để lấy lại danh dự. Do vậy tôi yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy sự tự tin, thi đấu thật tập trung ngay từ đầu trận, vẫn đá với đội hình thấp, chủ yếu phòng ngự chủ động trên 2/3 sân và nhất là tạo sự liên kết có chiều sâu trên phần sân nhà, không cho đối thủ có khoảng trống để phối hợp và dứt điểm. Khi có thời cơ tranh thủ phản công nhanh thông qua những đường xẻ biên khéo léo hoặc đánh thẳng vào trung lộ bằng những cú chọc khe và tăng tốc bất ngờ. Tôi cũng đề nghị các bạn hãy giữ cự ly tốt, từng vị trí đứng gần nhau hơn và nhớ phải gọi nhau để kiểm soát bóng tốt. Hai tiền vệ trung tâm Công Huy – Nhật Nam rất quan trọng, không được chần chừ hay để vuột bóng ngay trước vòng cấm địa như trong hiệp đầu trận chung kết Merdeka Cup vì Malaysia sẽ tranh cướp rất nhanh… Chỉ cần bảo đảm như vậy thì chúng ta không lo gì bị mất thế trận về tuyển Malaysia”.

 

Đội hình dự kiến:

– Malaysia (4-4-2): Badrulzaman Halim (23, thủ môn) – Nohd Putra Omar (4), Norhafiz Zamani (5), Irwan Bin Idrus (21), Mohd Zafual (7) – Mohd Khyril Zambri (14), Mohd Bin Jaffar (19), Muhamad Shukor Bin Adan (12), Indra Putra (13) – Hairudin Bin Omar (20), Mohd Razak (8).

– U.22 VN: (4-2-3-1): Tấn Trường (1) – Văn Duyệt (14), Xuân Hợp (15), Minh Đức (5), Ngọc Anh (2) – Công Huy (17), Nhật Nam (8) – Đình Tùng (9), Quang Vinh (16), Danh Ngọc (11) – Tăng Tuấn (7).

Trọng tài chính: U Hla Tuint (Myanmar).

Theo tính toán của ông Chung, do Long Giang còn bị đau cổ chân nên Chu Ngọc Anh, người đã vắng mặt trong trận chung kết Merdeka Cup sẽ trở lại đội hình xuất phát và đá hậu vệ trái để Lê Văn Duyệt chuyển sang đá hậu vệ phải. Trung vệ Phạm Minh Đức chơi rất hay ở trận chung kết Merdeka có tầm vóc tốt tiếp tục được tín nhiệm đá cặp với Mai Xuân Hợp. Chọn lựa trong khung thành vẫn là thủ môn Bùi Tấn Trường.

 

Thắng được không?

 

Thật ra trong tình thế “dưới cơ” so với đối thủ, hơn thế lại thiếu một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Phan Thanh Bình, hòa được với Malaysia chiều nay đã là quá tốt cho thầy trò Mai Đức Chung. Nhưng trao đổi với nhiều tuyển thủ U.22, ai nấy cũng đều bày tỏ quyết tâm phải đá thắng. Đội trưởng Mai Xuân Hợp nói: “Đã ra sân là bọn em đá hết mình. Nếu toàn đội cứ tự tin mà đá như từng đá với Myanmar, bảo đảm sẽ có cửa”. Theo HLV Mai Đức Chung, vai trò để lại của Thanh Bình sẽ được giao cho

Trịnh Quang Vinh.

 

Trong trận khai mạc Cúp bóng đá Hoàng gia Myanmar diễn ra chiều qua, đội chủ nhà gây thất vọng khi hòa 0-0 với Bangladesh, một đội được đánh giá không phải là đối thủ quá mạnh.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM