Cúp Hassanal Bolkiah 2014: ĐT U19 Việt Nam thua ĐT U21 Malaysia 0-2

Tại trận đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế Cúp Hassanal Bolkiah 2014 vừa kết thúc cách đấy ít phút, ĐT U19 Việt Nam đã để thua ĐT U21 Malaysia với tỷ số 0-2.

Chơi chặt chẽ và biết cách tận dụng tốt các cơ hội tạo được, U21 Malaysia đã buộc U19 Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 (Ảnh: Zing News)

Đúng như tuyên bố trước trận đấu của HLV Guillume Graechen, ĐT U19 Việt Nam đã ra sân với nhiều sự thay đổi về nhân sự so với trận gặp U21 Singapore. Dù xuất trận với đội hình nhiều xáo trộn và phải đối diện với đối thủ già giơ hơn rất nhiều, nhưng ĐT U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin, giành quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán, U21 Malaysia đã chủ động triển khai thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh sở trường. Lối chơi chặt chẽ và vô cùng kỷ luật của U21 Malaysia đã khiến các học trò của HLV Guillume Graechen gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Razali.

Không những không có nhiều cơ hội để dứt điểm bởi vấp phải hàng phòng ngự có chiều sâu và hỗ trợ bọc lót cho nhau rất tốt của U21 Malaysia, các chân sút U19 Việt Nam cũng chưa tỏ ra sắc bén trong một số tình huống hiếm hoi áp sát được khung thành đội bạn. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc của Văn Toàn ở phút 24 của trận đấu. Nếu bàn thắng được ghi, có lẽ cục diện trận đấu sẽ khác.

Sang hiệp hai, U21 Malaysia bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước 1-0 ở ngay phút 48. Không lâu sau bàn thua, HLV Guillume Graechen quyết định đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự khi đưa Tuấn Tài, Công Phương vào sân thay cho Văn Toàn và Thanh Tùng. Tuy nhiên, trong khi sự thay đổi người còn chưa mang lại hiệu quả thì lưới của ĐT U19 Việt Nam đã rung lên lần thứ hai. Trong một pha phản công nhanh ở phút 68, Arzul đã lập công bắng cú dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Malaysia.

Ở những phút còn lại, các cầu thủ U19 Việt Nam nỗ lực dâng cao đội hình chơi pressing để tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Guillume Graechen tạo được một số cơ hội nhưng lại không thể đưa bóng đi trúng đích, đành chấp nhận chịu thua U21 Malaysia với tỷ số 0-2.

Đây là một kết quả có thể sẽ khiến các fan hâm mộ của ĐT U19 Việt Nam cảm thấy thất vọng, nhưng thực tế U21 Malaysia cũng đã rất xứng đáng với thắng lợi này. Họ thể hiện bản lĩnh thi đấu “lì lợm”, lối chơi có tính tổ chức cao và rất kỷ luật. Đó cũng là bài học quý giá mà các cầu thủ ĐT U19 Việt Nam có thể học hỏi được từ chính đối thủ của mình.

Trận đấu tiếp theo của ĐT U19 Việt Nam tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014 gặp kỳ phùng địch thủ U19 Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 13/8 tới.


Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam

Thủ môn: Minh Toàn;
Hậu vệ: Xuân Hưng, Tiến Dũng, Anh Tài (Hồng Duy 75’), Ksor Úc;
Tiền vệ: Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Văn Long, Quang Hải, Thanh Tùng (Công Phượng 55’)
Tiền đạo: Văn Toàn (Tuấn Tài 55’)


Ở 2 trận đấu còn lại của bảng B, chủ nhà U21 Brunei đã gây bất ngờ khi đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 3-1, trong khi U21 Campuchia vượt qua U21 Singapore cũng với tỷ số 3-1 để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Xếp thứ 2 là U21 Malaysia (4 điểm). Tiếp theo lần lượt là U19 Việt Nam (3 điểm), U21 Brunei (3 điểm), U19 Indonesia (1 điểm) và U21 Singapore (0 điểm).

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM