Cúp BTV 2008: Bình Dương tái ngộ Đà Nẵng ở CK

Có cùng chiến thắng 2-1 trước những vị khách mời là Matsubara và Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ), chiều 5/12, đội bóng chủ giải Bình Dương đã cùng SHB.ĐN tái ngộ tại trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.

Có cùng chiến thắng 2-1 trước những vị khách mời là Matsubara và Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ), chiều 5/12, đội bóng chủ giải Bình Dương đã cùng SHB.ĐN tái ngộ tại trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.

Ở trận bán kết đầu tiên, trước một SVHQ khá non kinh nghiệm HLV Lê Huỳnh Đức đã yêu cầu các học trò của mình đá nhanh, điều này đã khiến cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi chống đỡ khá vất vả.

Hàng loạt cơ hội ăn bàn đã được tạo ra, tuy nhiên trong hiệp đấu đầu tiên chỉ một mình Monila là thành công khi tiền đạo này tận dụng thành công pha treo bóng vào của Quốc Anh đưa SHB.ĐN vượt lên dẫn trước 1-0.

BD (áo đỏ) có dịp đòi nợ trước SHB.ĐN ở trận chung kết BTV cup 2008.


Sang hiệp đấu thứ 2, SHB.ĐN bất ngờ chơi chùng xuống điều này đã tạo cơ hội cho SVHQ dần lấy lại được thế cân bằng, không những thế đội khách mời nước ngoài này cũng đã có được bàn thắng quân bình tỉ số bằng pha đánh đầu đẹp của
Park Hee Sung

Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải kéo dài tới loạt đá luân lưu 11m, thì đến những phút cuối trận thêm 1 lần nữa Almeida lại trở thành người hùng của SHB.ĐN khi dùng động tác giả qua người và dứt điểm hiểm hóc ấn định tỉ số 2-1 đồng thời đưa đội nhà SHB.ĐN vào chung kết.

Trong trận bán kết thứ 2, đội chủ giải chút nữa đã phải trở thành những vị khán giả của trận chung kết nếu không nhờ tới sự toả sáng bằng bàn thắng của Minh Trung.

Chơi không tốt hơn đối thủ, thậm chí là còn bị thủng lưới sớm trong hiệp 1, thế nhưng cơn mưa phùn bất ngờ đã giúp cho Bình Dương chơi hay hơn hẳn, cũng như việc Matsubara không thể phát huy được lối đá kỹ thuật của mình ở mặt sân trơn như thế.

Và không lâu sau khi được “trời thương”, Bình Dương đã có được bàn thắng quân bình tỉ số khi từ một tình huống phải công, Văn Linh bị một hậu vệ Matsubara đốn ngã trong vòng 16m50. Và từ chấm 11m Kesley đã dễ dàng lập công cho đội nhà ở phút 33.

Bàn thắng này như tiếp lửa cho đội bóng của Vital khi các nhà VĐ V-League chơi nhanh dần lên và đẩy Matsubara vào thế chống đỡ cực kỳ vất ở trong những phút còn lại của trận đấu.

Tuy nhiên, khi các pha tổ chức tấn công chưa đem lại hiệu quả cần thiết, thì từ một pha bóng tưởng chừng như vô hại ở phút 74 đã giúp Bình Dương có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Trong một tình huống hãm thành, bóng được phá ra và khoảng cách chừng 25m pha dứt điểm của Minh Trung khiến bóng đi lập bập, thêm vào đó là sân trơn bóng ướt khiến thủ thành Rodolfo buộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Những phút còn lại, dù đã khá cố gắng nhưng trước hàng thủ chơi khá tập trung của đội chủ nhà khiến các pha tấn công của Matsubara không đem lại hiệu quả đành nhường vé vào chung kết cho đội chủ nhà, còn mình trở thành nhà cựu VĐ.

Lịch thi đấu ngày 7/12:

Tranh hạng 3 (16h00): Matsubara – SVHQ

Chung kết (18h00): Bình Dương – SHB.ĐN

Nguồn: Theo VNN