Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương 2009: Hai đội trong nước bại trận

Ở lượt xuất quân đầu tiên của bảng B diễn ra chiều 21-11, cả hai đội bóng trong nước là Đà Nẵng (đương kim vô địch V-League và cúp truyền hình Bình Dương) và Đồng Tâm Long An rủ nhau bại trận nặng nề trước hai đội khách mời quốc tế.

Ở lượt xuất quân đầu tiên của bảng B diễn ra chiều 21-11, cả hai đội bóng trong nước là Đà Nẵng (đương kim vô địch V-League và cúp truyền hình Bình Dương) và Đồng Tâm Long An rủ nhau bại trận nặng nề trước hai đội khách mời quốc tế.

Đà Nẵng (trái) không chịu được sự đeo bám và cản phá quyết liệt của Kampala

Đương kim vô địch V-League không còn là chính mình khi tung vào sân đội hình thử nghiệm gồm nhiều cầu thủ trẻ vừa đoạt chức vô địch U-21 cùng ba ngoại binh vừa đến thử việc. Có mặt ở khu vực kỹ thuật, thế nhưng Lê Huỳnh Đức đã nhường quyền chỉ đạo, sắp xếp đội hình lại cho trợ lý HLV Trương Văn Lợi, do tuần sau anh sẽ theo học lớp bằng A HLV quốc tế do AFC tổ chức tại Huế.

Đà Nẵng khởi đầu khá thuận lợi khi Hoàng Sơn đánh đầu mở tỉ số ngay từ đầu trận. Nhưng đội khách Kampala đến từ Uganda (châu Phi) sớm lấy lại ưu thế bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, phối hợp nhuần nhuyễn, đeo bám người chặt chẽ trên toàn sân.

Mới 17g làm quen với thời tiết ở Việt Nam, chưa kể do trục trặc vé máy bay nên mới chỉ có 14 cầu thủ ra sân thi đấu ở trận gặp Đà Nẵng, nhưng họ vẫn kịp chinh phục tình cảm người xem bằng lối chơi mang đầy tính cống hiến với nền tảng thể lực sung mãn đến không ngờ. Trong khi đó, non kinh nghiệm và bị trạng thái tâm lý trong một trận cầu đỉnh cao, nhiều cầu thủ Đà Nẵng sớm bộc lộ sự yếu ớt trong phòng thủ lẫn tấn công.

Trước lúc kết thúc hiệp một, Đà Nẵng đã để cho Kampala ghi liền ba bàn, dẫn ngược lại 3-1, trong đó có cú đúp cho Tommy sau hai pha đi bóng như cơn lốc xé toang hàng thủ Đà Nẵng và ghi bàn thắng khá dễ dàng.

Sang hiệp hai, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng nữa, chung cuộc Kampala hạ gục Đà Nẵng với tỉ số 4-2. Với tình hình này, Đà Nẵng khó có cửa bảo vệ ngôi vô địch khi họ còn gặp hai đối thủ nặng ký là Đồng Tâm Long An và Caxias.

Đồng Tâm Long An – Caxias 0-3: thua bóng bổng

Lâu lắm rồi cúp truyền hình mới xuất hiện trở lại một đội bóng có trình độ, đẳng cấp đến từ đất nước từng năm lần vô địch thế giới là Brazil. Xem xong trận CLB Caxias thắng đậm Đồng Tâm Long An 3-0, không ít người đã đoan chắc đội bóng đến từ Nam Mỹ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Thật vậy, nhìn cách Caxias tổ chức tấn công với trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhiều khán giả sớm bị mê hoặc khi bóng nằm gọn trong chân các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Thể hình và thể lực không quá vượt trội Đồng Tâm Long An, nhưng cả ba bàn thắng mà họ ghi được trong trận đều đến đến từ những tình huống dàn xếp đá phạt và kết thúc gọn gàng bằng ba quả đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Carlos (mở tỉ số) và cú đúp thuộc về tiền vệ Oliveira.

Tiền đạo Antonio (trái – Đồng Tâm Long An) bất lực trước các cầu thủ đồng hương đến từ Brazil

Thủ môn Santos tiếp tục thể hiện sự sa sút phong độ của mình khi có lỗi trong cả ba bàn thắng quá đơn giản của đối phương. Tất cả cùng chung một sai lầm – phán đoán điểm rơi kém chính xác. Xem cách thủ môn Santos bắt bóng cũng như chỉ huy hàng phòng thủ trong trận này, nhiều người đã tiếc nuối cho sai lầm của HLV Luis khi cất thủ môn Filip (thủ môn xuất sắc nhất cúp Bình Điền vừa kết thúc vào tuần qua) trên băng ghế dự bị.

Ngày 22-11, giải sẽ tiếp diễn với lượt đá thứ nhì của bảng A: Lifan – MFK (16g), Bình Dương – Hải Phòng (18g). Nếu giành được chiến thắng trước Hải Phòng, Bình Dương sớm đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, Lifan sẽ sớm nói lời chia tay với giải nếu để thua MFK ở lượt đấu này.