Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương: 2 đội VN vào bán kết

Buộc phải thắng nên Lifan đã nhập cuộc rất quyết tâm và với thế trận tốt hơn, CLB của Trung Quốc đã tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn về phía khung thành của XMHP.

Buộc phải thắng nên Lifan đã nhập cuộc rất quyết tâm và với thế trận tốt hơn, CLB của Trung Quốc đã tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn về phía khung thành của XMHP.

Tuy nhiên, khả năng dứt điểm kém của các tiền đạo cũng như thiếu may mắn đã buộc Lifan phải trả giá đắt khi ở phút 48, trong đợt chống phản công, thủ môn Yu Yong Zhe đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho Đức Dương đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất mang trọn 3 điểm về cho XMHP, qua đó, giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm.

Có những lúc tưởng chừng như Bình Dương (BD) phải dừng bước ngay ở vòng loại khi bị Petrzalka dẫn bàn trước khi pha chần chừ của Đức Thiện đã để Majaros cướp bóng rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Thế Anh (32’). Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Anh Đức (47’), Kesley (69’) và Elenildo (87’) đã giúp BD đảo ngược tình thế để dẫn lại 3-1. Kazar rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho đội bóng của Slovakia ở phút 89, nhưng chung cuộc BD vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3-2 để lấy vé nhì bảng vào bán kết với 6 điểm.

Riêng Lifan dù chia tay giải nhưng họ cũng để lại ấn tượng đẹp với món quà là 1 xe máy dành cho HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng, người từng khoác áo Lifan hồi đầu những năm 2000. Thông qua Huỳnh Đức, đại diện Lifan hy vọng sẽ tìm được một vài cầu thủ VN sang Trung Quốc thi đấu giải năm tới.