HLV Kim Sang Sik tự hào vì các học trò đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không bỏ cuộc
Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết, đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt trong trận chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 33. Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới mục tiêu cao nhất.
Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik chia sẻ niềm vui khi U22 Việt Nam vượt qua thử thách quan trọng: “Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước U22 Philippines và tiến vào trận chung kết. Tôi thực sự tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không bỏ cuộc. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ, đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã có mặt trên sân cũng như những người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại Việt Nam. Chính sự cổ vũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Hai đội đều đã nỗ lực hết mình và hôm nay chúng tôi may mắn hơn để giành chiến thắng”.
Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc không tiếc lời khen ngợi. “Nếu chấm theo thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ 100 điểm, thậm chí là 120 điểm, cho sự chuẩn bị về thể chất, tinh thần và ý chí chiến đấu mà họ đã thể hiện trong trận đấu này”, HLV Kim Sang Sik nói.
Khi được hỏi về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc – cầu thủ lần thứ ba liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh vai trò và tiềm năng phát triển của học trò: “Tôi cảm ơn Đình Bắc vì đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình và tạo ra năng lượng tích cực cho toàn đội. Trước trận đấu, tôi đã trao đổi riêng và nhắc cậu ấy không được hài lòng với những gì đang có, mà phải hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đình Bắc đã thi đấu đúng với tinh thần đó. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm tại V.League, nhưng tôi cũng khuyến khích cậu thử thách bản thân ở những môi trường cao hơn như châu Âu, Nhật Bản hoặc K-League”.
HLV Kim Sang Sik cũng dành lời khen cho Lê Văn Thuận, cầu thủ mở tỷ số cho U22 Việt Nam: “Tôi luôn đánh giá cao khả năng tự xử lý tình huống của Văn Thuận. Cậu ấy có tố chất của một cầu thủ ngôi sao. Trước trận, tôi yêu cầu Văn Thuận không chỉ bám biên mà phải xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Tôi thực sự bất ngờ và rất vui khi cậu ấy có thể ghi bàn bằng một pha đánh đầu”.
Hướng tới trận chung kết, HLV Kim Sang Sik cho biết U22 Việt Nam sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi từng thi đấu một trận chung kết tại sân Rajamangala vào tháng 1 và nay lại có cơ hội trở lại đây. Tôi cảm thấy rất vui. Khi đó, tôi từng nói rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Lần này cũng vậy, dù đối thủ là ai, nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ và thi đấu đúng kế hoạch, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đăng quang vô địch”.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi gắm tới người hâm mộ: “Đây là giải đấu mà chúng tôi thi đấu vì danh dự của đất nước, của đội tuyển và của các cầu thủ. Mong các cổ động viên Việt Nam tiếp tục đến sân đông đảo để cổ vũ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm đó”.
Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc – Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết – chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu được thi đấu một trận bán kết SEA Games. Anh nói: “Toàn đội đã chơi rất tốt. U22 Philippines tiến bộ và gây ra nhiều sức ép, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và rất hạnh phúc với kết quả này”.
Khi được hỏi về khả năng hướng tới danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, Đình Bắc cho biết: “Tôi chưa nghĩ đến Quả bóng Vàng. Lúc này, tôi chỉ tập trung cho trận chung kết, cố gắng hồi phục thật tốt, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để thi đấu với phong độ cao nhất”.
Nói về trận chung kết, tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định U22 Việt Nam sẽ tập trung vào chính mình: “Không quan trọng đối thủ là ai, Malaysia hay Thái Lan. Điều quan trọng nhất là chúng tôi tập trung vào bản thân và cống hiến một trận chung kết hay nhất”.
Đình Bắc cũng bày tỏ sự xúc động trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala. “Tinh thần toàn đội lên rất cao khi thấy đông đảo cổ động viên trên khán đài. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đến sân vào ngày 18/12 tới. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ sự kỳ vọng”, Đình Bắc chia sẻ.
Với tinh thần hưng phấn và sự tự tin ngày càng cao, U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng tấm HCV cho Thể thao Việt Nam.







