CLB TP.HCM khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng A sau trận thua 0-3 trước Melbourne City
Dù nỗ lực hết mình, CLB nữ TP.HCM đã để thua 0-3 trước Melbourne City ở lượt trận cuối bảng A AFC Women’s Champions League 2025/26. Với 2 trận thắng, đại diện Việt Nam vẫn giữ vững vị trí nhì bảng A, giành quyền vào vòng tứ kết.
Cả CLB nữ TP.HCM FC và Melbourne City FC đều đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng trận đấu vẫn diễn ra cởi mở. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Úc – vốn sở hữu lực lượng đồng đều và thể lực vượt trội – đã tạo ra áp lực lớn ngay từ đầu trận.
Chỉ vài chục giây sau tiếng còi khai cuộc, thủ môn Kim Thanh phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của McNamara. Đến phút 4, từ một pha triển khai tấn công nhanh, Apostolakis nâng tỷ số lên 2-0.
Thiếu vắng hai trụ cột Thùy Trang và Huỳnh Như trong đội hình xuất phát vì chấn thương nhẹ, CLB TP.HCM buộc phải đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tuyến giữa và tổ chức lối chơi.
Sau khi nhận hai bàn thua sớm, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi từng bước ổn định lại thế trận, giữ bóng tốt hơn và cố gắng đẩy cao đội hình. Tuy vậy, trước đối thủ có phong độ cao và lối chơi kỷ luật, TP.HCM vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận cầu môn Malena.
Trong hiệp 1, cơ hội đáng kể nhất của TP.HCM là cú sút xa của Ouni ở phút 30. Nhưng khi chưa thể rút ngắn cách biệt, đội bóng Việt Nam phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 41 do công McMahon.
Sang hiệp 2, HLV Kim Chi tung Huỳnh Như và Bảo Châu vào sân để cải thiện khâu tấn công. Sự xuất hiện của hai gương mặt giàu kinh nghiệm giúp TP.HCM cầm bóng tự tin hơn, tạo ra các pha phối hợp đáng chú ý bên phần sân đối thủ.
Dẫu vậy, Melbourne City vẫn duy trì thế trận chắc chắn, tận dụng lợi thế thể hình – thể lực để hóa giải các đường lên bóng của TP.HCM. Thủ môn Barbriel, vào sân từ hiệp 2, cũng không phải đối mặt với tình huống quá nguy hiểm
Kết thúc trận đấu, CLB TP.HCM thua 0-3 nhưng vẫn đứng nhì bảng A và giành quyền vào vòng knock-out của giải. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội trong hành trình vòng bảng, đặc biệt khi phải đối đầu những đối thủ có trình độ cao như Melbourne City và Lion City Sailors. Đội bóng sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp với tinh thần quyết tâm và nhiều kỳ vọng mới.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CLB TP.HCM: Kim Thanh, Gorman, Goodwill (Huỳnh Như, 46’), Thu Thảo, Hoài Lương (K’Thủa, 60’), Khan (Kim Yến, 39’), Mason (Phan Thị Trang, 39’), Yoshida (Bảo Châu, 46’), Cù Thị Huỳnh Như, Tuyết Ngân (Hồng Nhung, 60’), Ouni. Melbourne City: Malena (Barbriel, 46’), Turner (Butrus, 46’; Karic, 79’), Otto, Stott, Apostolakis, McKenna (Uchendu, 62’), McMahon, Davidson, Hughes, Keane (Jackson, 29’), McNamara (Jugovic, 87’).
Phát biểu sau trận đấu, thay mặt ban huấn luyện và cầu thủ CLB nữ TP Hồ Chí Minh, HLV Nguyễn Hồng Phẩm gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau trận thua đại diện Australia, cho biết đối thủ là á quân, vượt trội về thể hình, thể lực và chiến thuật. TPHCM đặt mục tiêu giữ chân tuyển thủ cho SEA Games, trong đó Huỳnh Như được bảo vệ do chấn thương nhẹ. Việc thủng lưới ở giây 38 và phút 4 khiến tâm lý đội bị ảnh hưởng, dẫn đến lối chơi bị động dù ban đầu bố trí phòng ngự số đông.
Về ngoại binh, đội tạm hài lòng với số 3 và 18, nhưng việc ký hợp đồng với cầu thủ chất lượng cao gặp khó do chi phí và thời gian. CLB vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm ngoại binh phù hợp.
Thua 0-3 khiến TPHCM mất lợi thế đá sân nhà ở lượt về, nhưng toàn đội khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết và không bỏ cuộc. HLV mong muốn có ngoại binh tốt để tăng cường sức mạnh cho đội.






