World Cup và những cái nickname

Chỉ riêng trong bóng đá, thế giới của những nickname đã đủ khiến người ta cảm thấy bối rối chỉ vì một lẽ đơn giản, chúng quá phong phú, quá thú vị, quá bất ngờ. Sau đây là vài cái nickname được xem là ấn tượng nhất tại VCK World Cup…

03/06/2006 00:00:00

Chỉ riêng trong bóng đá, thế giới của những nickname đã đủ khiến người ta cảm thấy bối rối chỉ vì một lẽ đơn giản, chúng quá phong phú, quá thú vị, quá bất ngờ. Sau đây là vài cái nickname được xem là ấn tượng nhất tại VCK World Cup lần này. 

1, Tomas Rosicky (CH Séc)- Bánh bao hấp

Tomas Rosicky với biệt danh Bánh bao

Bánh bao hấp. Bạn có biết biệt danh đó là của ai hay không? Một gã béo, lùn, xấu trai? Không, tiếc thay, cái tên đầy tính chất tượng hình đó lại dành cho một chàng trai thanh nhã, tuấn tú như… Tomas Rosicky, cầu thủ số 10 của Borussia Dortmund và đội tuyển CH Séc. 

Số là thế này. Món thịt lợn hong khói, dùng chung với cải bắp và bánh bao là món ăn “quốc hồn, quốc tuý” của người Séc. Mà Rosicky lại là fan ruột của món ăn này. Và thế là “chết” tên luôn, cứ nhắc đến chàng Tomas là nhắc đến món… bánh bao. 

2, Tomasz Frankowski (Ba Lan) – Thợ săn bàn thắng

Tomasz Frankowski xứng đáng với cái biệt danh chỉ cần nghe đã biết là… tiền đạo này lắm chứ, bởi gì thì gì, việc ghi được đến 10 bàn thắng chỉ trong 17 lần chơi cho đội tuyển Ba Lan cũng đã đủ để thiên hạ khiếp vía rồi. 

Tuy vậy, thợ săn bàn thắng đột nhiên đánh rơi mất… súng bởi kể từ khi chuyển sang Wolverhampton kể từ tháng 1/2006 đến nay, Frankowski tịt ngòi luôn, không còn ghi thêm được bàn thắng nào nữa. Và bây giờ, chẳng biết anh chàng Frankowski này nghĩ gì với cái biệt danh quá kêu của mình (!?). 

3, Naohiro Takahara (Nhật Bản) – Oanh tạc cơ… Sushi

Oanh tạc cơ Sushi

Oanh tạc cơ, biệt danh nổi tiếng này từng được người Đức dành cho chỉ một người: Gerd Muller, chân sút vĩ đại nhất tại các kỳ World Cup với tổng cộng 14 bàn thắng. Gerd Muller – der Bomber. 

Hơn 30 năm sau, có một Oanh tạc cơ khác xuất hiện, chỉ có khác lần này là một người Nhật Bản, nhưng đang chơi bóng tại Đức cho Hamburg mang tên Naohiro Takahara, người đã có 12 bàn sau 29 trận chơi cho tuyển Nhật Bản. Và biệt danh của Takahara là Oanh tạc cơ… Sushi, có lẽ là vì món Sushi là món ruột của dân Nhật vậy. 

4, David Beckham – Quả bóng vàng

“Quả bóng vàng của tôi” – Cô vợ bóng bảy Victoria của chàng Becks đã cười rúc rích và nói như vậy về quý ông chồng trong chat show mang tên Parkinson ở đài BBC vào đầu năm 2001. 

Và thế là với báo chí Anh, Beckham đã luôn được gọi là Quả bóng vàng cho dù trong sự nghiệp của tiền vệ này, anh vẫn chưa một lần sờ đến thứ gì được gọi là Quả bóng vàng, cho dù nó là của Onze Mundial, France Football hay của FIFA. 

Rồi vẫn còn kha khá những cái nickname đầy thú vị khác, mà chỉ cần nghe, người ta đã thấy buồn cười. Dáng vẻ lùn, đậm, béo của Wayne Rooney đã khiến anh bị gọi là Shrek. Tính hậu đậu khi bắt bóng đã biến David James trở thành The Calamity – Tai hoạ – đối với người Anh. Dáng vẻ dữ dằn cộng thêm thái độ thi đấu hùng hổ đã góp phần giúp Carlos Tevez được gọi là Bò mộng – The Bull.

(Theo VTC thể thao)