World Cup 2014: Bóng đá châu Á chưa thắng vẫn đáng tự hào

Bóng đá châu Á đã kết thúc lượt đấu đầu tiên ở vòng bảng mà không giành được chiến thắng nào.

24/06/2014 09:32:23
Bóng đá châu Á - chưa thắng vẫn đáng tự hào - ảnh 1
Lee Keun-Ho mở tỷ số cho Hàn Quốc trong trận gặp Nga – Ảnh: AFP

Dù vậy chúng ta, những người châu Á vẫn có thể và có quyền tự hào về màn trình diễn của các đại diện của châu lục đông dân nhất thế giới (không tính Úc vì thực ra đội bóng này đến từ châu Đại Dương).

Nhật Bản đã chơi một trận sòng phẳng với các cầu thủ Bờ Biển Ngà, thậm chí đã vượt lên dẫn trước từ sớm sau pha xử lý đắng cấp của Honda – tiền vệ đang khoác áo AC Milan.
Thế nhưng do thiếu kinh nghiệm và không bắt kịp với những sự thay đổi hợp lý cả về nhân sự lẫn chiến thuật của Bờ Biển Ngà nên đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã bị thua ngược.
Đây là kinh nghiệm hết sức quý báu đối với Nhật Bản và hy vọng rằng họ sẽ rút ra được nhiều điều từ thất bại này để thi đấu tốt hơn trong 2 trận tiếp theo.
Hai đại diện còn lại là Iran và Hàn Quốc đều có được một kết quả hòa trong trận ra quân sau khi đã chơi đầy nỗ lực trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là Nigeria và Nga.
Đội bóng đến từ Tây Á đã kiềm tỏa hết sức tốt các mũi nhọn cũng như mọi phương án tấn công của Đại bàng xanh. Trong khi đội bóng đến từ xứ sở kim chi đã chơi lấn lướt đội bóng đến từ xứ sở bạch dương trong những phút đầu hiệp 2 và thậm chí đã vươn lên dẫn trước sau một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn kỳ cựu Akinfeev.
Nhưng cũng giống như Nhật Bản, Hàn Quốc đã không bảo vệ được thành quả của mình và để ĐT Nga gỡ hòa và áp đảo trong những phút còn lại của hiệp 2. Dẫu sao việc giành được 1 điểm trong trận ra quân cũng là một kết quả chấp nhận được đối với Iran và Hàn Quốc. Nó mở ra cơ hội cho hai đội bóng này tranh chấp chiếc vé lọt vào vòng đấu knoct-out nếu như thi đấu tốt trong các trận đấu tiếp theo.

Đặc biệt điều quan trọng nhất mà người hâm mộ hài lòng ở các đội bóng châu Á này so với trước đây là thể lực đã được nâng lên đáng kể (để có thể đua tranh một cách sòng phẳng với các đội bóng châu Âu, châu Phi) và một tinh thần thi đấu rực lửa, luôn hết mình.

Bởi thế bóng đá châu Á dù chưa thắng ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup năm nay nhưng vẫn đáng để tự hào.

Nguồn: Thanh Niên