Vòng loại World Cup 2014: CHDCND Triều Tiên bị loại, Trung Quốc mong điều kỳ diệu

CHDCND Triều Tiên đã chính thức nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi thất bại 0-1 trên sân của Uzbekistan. Còn đội tuyển Trung Quốc phải cần đến “điều kỳ diệu” mới có thể đi tiếp, sau trận thua 0-1 trước Iraq.

CHDCND Triều Tiên đã chính thức nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi thất bại 0-1 trên sân của Uzbekistan. Còn đội tuyển Trung Quốc phải cần đến “điều kỳ diệu” mới có thể đi tiếp, sau trận thua 0-1 trước Iraq.

 

Niềm vui của các cầu thủ Iraq sau khi đánh bại Trung Quốc. Ảnh AFP

 

Ở trận đấu diễn ra tại Paxtakor Markaziy Stadion, CHDCND Triều Tiên rất khát khao giành chiến thắng khi đẩy nhanh tấn công từ đầu trận, nhưng họ lại thiếu một “nhạc trưởng” cầm trịch nên những đường lên bóng thiếu sắc sảo.

 

Đặc biệt, niềm “hi vọng vàng” của họ là tiền đạo Tae Se Jong với biệt danh “Rooney của nhân dân” đã không còn là chính mình so với phong độ xuất sắc ở World Cup 2010. Cơ hội nguy hiểm nhất mà CHDCND Triều Tiên có được là cú vôlê mạnh như búa bổ của tiền đạo Nam Chol Pak nhưng không may bóng tìm đúng xà ngang bật ra ở giữa hiệp một.

 

Ngay sau tình huống đó, Uzbekistan đã đáp trả với pha đánh đầu đập xà ngang của tiền đạo Aleksandr Geynrikh. Sau đó Uzbekistan còn bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trước khi tiền đạo Maksim Shatskikh đánh đầu tung lưới thủ môn Ri Myong Guk (CHDCND Triều Tiên) sau pha tạt bóng như đặt bên cánh trái của Aleksandr Geynrikh.

 

Với thất bại này, CHDCND Triều Tiên vẫn đứng thứ ba với 3 điểm và kém 7 điểm so với hai đội xếp trên là Nhật, Uzbekistan, trong khi chỉ còn hai vòng nữa là loạt trận đấu bảng kết thúc nên CHDCND Triều Tiên đã chắc chắn bị loại. Còn Nhật, Uzbekistan sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng để đi tiếp vào vòng sau.

 

* Tương tự, ở trận đấu đáng chú ý khác của bảng A, đội tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lừng danh Jose Antonio Camacho đã thất bại 0-1 trước Iraq. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được tiền đạo Younis Mahmoud thực hiện ở phút 90+2. Trận thua này đã khiến Trung Quốc rơi xuống vị trí thứ ba với 3 điểm, kém 6 điểm so với đội xếp trên Iraq.

 

Về lý thuyết, Trung Quốc vẫn còn hi vọng nếu giành chiến thắng ở hai trận còn lại trước Singapore, Jordan và hi vọng Iraq thất bại cả hai trận trước Singapore, Jordan. Nhưng dường như đây là điều bất khả thi, có thể nói Trung Quốc hiện đang rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” mà chỉ có điều kỳ diệu mới có thể cứu sống họ.

 

Còn tại bảng D, Saudi Arabia đã đè bẹp Thái Lan 3-0 trên sân nhà King Fahd International. Cả 3 bàn thắng của Saudi Arabia đều được ghi ở hiệp hai do công của Hazazi phút 59, Al-Fraidi phút 80 và Noor phút 89.

 

Trong khi đó ở trận đấu khác cũng thuộc bảng này, Oman đã gây bất ngờ khi đá bại Úc 1-0 trên sân nhà Sultan Qaboos Sports Complex với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Amad Al Hosni phút 18. Như vậy sau 4 vòng đấu, Úc vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm, Saudi Arabia được 5 điểm xếp thứ nhì, Thái Lan và Oman đều có cùng 4 điểm lần lượt xếp tiếp theo.

Nguồn: Theo Tuổi trẻ Online