Vòng loại World Cup 2010: UAE ráo riết chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Việt Nam

ĐKVĐ Gulf Cup UAE đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với Việt Nam ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Á để trả món nợ trót vay ở ASIAN Cup 2007.

ĐKVĐ Gulf Cup UAE đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với Việt Nam ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Á để trả món nợ trót vay ở ASIAN Cup 2007.

Sau thất bại ở ASIAN Cup 2007 vừa qua, HLV trưởng ĐT UAE Bruno Metsu đã quyết định gạch tên 5 cựu binh khỏi danh sách ĐTQG để thay bằng các cầu thủ trẻ.

Với lực lượng này, UAE đã chơi 2 trận giao hữu với Singapore (ngày 12/9) và Lebanon (ngày 26/9), và đều thủ hoà đối phương với tỷ số 1-1 sau khi đã bị dẫn trước.

UAE (trái) quyết tâm đòi lại món nợ ở ASIAN Cup 2007 – Ảnh: Hải Anh

Trong 2 trận giao hữu này, HLV Metsu chủ yếu sử dụng các cầu thủ trẻ và một số cựu binh mới trở lại ĐT sau một thời gian dài vắng mặt, còn 3 trụ cột, trong đó có tiền đạo Ismail Mattar, được phép vắng mặt do bận làm nghĩa vụ với CLB ở AFC Champions League.

Ngay sau trận hoà với Lebanon, HLV Metsu đã gút lại danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với Việt Nam vào ngày 8/10 tại sân Mỹ Đình, trong số này có tới 7 cầu thủ mới, và 5 trong số đó là thành viên của ĐT U-20 UAE.

Trước khi bay sang Việt Nam, UAE sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng với Thái Lan tại Bangkok vào ngày 3/10 để làm quen với điều kiện thời tiết tại Đông Nam Á.

Đánh giá về cuộc chạm trán sắp tới với Việt Nam, HLV Metsu cho biết: “Sẽ thật là thảm hoạ nếu như chúng ta lại thua Việt Nam. Rõ ràng UAE đã không may khi phải đụng độ với Việt Nam.

Đối phương có một đội hình mạnh, và bằng chứng là việc họ đã đánh bại chúng tôi và cầm hoà Qatar để lọt vào tứ kết ASIAN Cup hồi tháng 7. Cần phải chuẩn bị cẩn thận khi tái ngộ với Việt Nam”.

Ông nói tiếp: “Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở vòng sơ loại này. Họ đã đạt được sự tiến bộ thần kỳ, nhưng chúng tôi cũng có niềm tin vào chính mình, và đã rút ra bài học sau những sai lầm đã mắc phải trong trận thua Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua. Chúng tôi sẽ làm hết sức để góp mặt ở vòng loại thứ hai”.

Để chứng tỏ quyết tâm cùng UAE dứt món nợ với Việt Nam, HLV Metsu đã thẳng thừng từ chối lời mời làm HLV trưởng CLB Marseille để tập trung vào nhiệm vụ của mình ở đội bóng vùng Vịnh. Ông thầy người Pháp tiết lộ: “Tôi đã nhận được lời mời của nhiều CLB ở châu u, trong đó có Marseille, nhưng tôi phải tôn trọng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2010 với UAE.

Tôi rất vinh dự khi được Marseille, một trong những đội bóng lớn nhất nước Pháp và châu u, để ý tới, nhưng nhiệm vụ của tôi là tiếp tục làm việc cho ĐT UAE. Trong mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ chơi một trận có ý nghĩa sống còn ở vòng loại World Cup 2010 với Việt Nam”.

Sau khi đưa UAE đến với chức vô địch Gulf Cup hồi đầu năm nay, sứ mệnh đầu tiên của HLV Metsu đã hoàn tất, và giờ đây nhiệm vụ tiếp theo của ông là giúp UAE có mặt tại Nam Phi vào mùa hè năm 2010.

Chính vì thế, cuộc tái ngộ Việt Nam ở vòng sơ loại World Cup 2010 này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả Metsu lẫn UAE, và HLV này đã không quá lời khi nói rằng: “Sẽ là một thảm hoạ nếu như chúng tôi lại thua Việt Nam”.

>> Lịch thi đấu trận lượt đi vòng loại World Cup 2010 giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE <<

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM