Vòng loại EURO 2008: Những cuộc Tây chinh lành ít dữ nhiều

ĐT Anh sẽ có cuộc đón tiếp quan trọng các vị khách đến từ nước Nga xa xôi, trong khi Bồ Đào Nha không còn đường lùi nên buộc phải thắng Serbia trên sân nhà.

    ĐT Anh sẽ có cuộc đón tiếp quan trọng các vị khách đến từ nước Nga xa xôi, trong khi Bồ Đào Nha không còn đường lùi nên buộc phải thắng Serbia trên sân nhà.

Anh – Nga: Nhân đôi niềm vui?

“Ba chú sư tử” đã có một trận đấu không tồi với thắng lợi 3-0 trước Israel hôm thứ Bảy tuần trước. Nhưng người Anh sẽ phải tạm gác lại niềm vui để chuẩn bị cho trận quyết đấu hứa hẹn đầy khó khăn với “Những chú gấu” Nga.

Đội quân của HLV tài năng Guus Hiddink đang xếp thứ hai trong bảng, ngay trên Anh với 1 điểm nhiều hơn, đồng thời mới chỉ chịu nhận duy nhất 1 bàn thua trong suốt vòng loại cho đến thời điểm này. Nếu đánh bại ĐT Anh ngay tại Wembley, các chàng trai Đông u sẽ tiến một bước rất dài trên con đường tới Áo – Thụy Sĩ.

Steven Gerrard (trái) kịp bình phục chấn thương trước trận đấu quan trọng – Ảnh: AFP

Thực ra, hai đội vẫn còn một trận lượt về vào giữa tháng 10 tới. Nhưng các cầu thủ Anh hiểu rằng, việc phải thi đấu trong tiết trời mùa đông nước Nga, lại trên một sân cỏ nhân tạo như Spartak Stadium sẽ là thách thức quá mạo hiểm. Vì vậy, một chiến thắng đêm nay sẽ càng nhân gấp bội niềm vui của đội chủ nhà .

Hiện HLV Steve McClaren đang gặp phải những mất mát đáng kể về mặt nhân sự. Bộ đôi tiền vệ là Frank Lampard và Owen Hargreaves đều bị trả về CLB vì không kịp binh phục chấn thương. Trước đó, ông đã không thể triệu tập David Beckham, Gary Neville và Weyne Rooney cũng bởi lí do tương tự.

Song, trong “cái khó ló cái khôn”, màn trình diễn tuyện vời trước Isreal đã cho “Macca” nhiều hơn 3 điểm trên giấy tờ. Shaun Wright-Philips và Micah Richards, hai trong số ba cầu thủ ghi bàn, đã làm quá tốt nhiệm vụ thay thế Beckham và Neville. “Giải pháp chữa cháy” Gareth Barry cũng chơi rất chững chạc ở trung tâm hàng tiền vệ.

Và may mắn hơn cho McClaren là bộ khung mang về thắng lợi sẽ không bị đổ vỡ khi ngôi sao Steven Gerrard đã kịp bình phục vết đau ở ngón chân để tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát. Đó là chưa kể Peter Crouch, cầu thủ bị treo giò hôm thứ Bảy, sẽ trở lại và là sự thay thế không tồi cho chân sút Emil Heskey.

Tuy nhiên, “Những chú gấu” Nga rõ ràng không dễ chơi như Israel. Họ cũng vừa có chiến thắng thuyết phục ba bàn không gỡ vào lưới Macedonia. Đây là thắng lợi thứ ba trong năm trận bất bại gần đây của thầy trò HLV Hiddink.

Ông thầy người Hà Lan chỉ có một vài lo lắng nhỏ khi hai cầu thủ chạy cánh là Ivan Saenko và Yuri Zhirkov cùng bị đau nhẹ, chưa chắc có thể ra sân. Bên cạnh đó, thủ môn Vladimir Gabulov bị treo giò trong bối cảnh thủ thành số 1 Igor Akinfeev bị chấn thương. Như vậy, nhiệm vụ “gác đền” sẽ được trao cho thủ môn số 3 là Vyacheslav Malafeyev.

Hi vọng của đội khách sẽ đặt vào Andrei Arshavin, chân sút đã thi đấu rất hay và đóng góp 1 bàn ở trận đấu với Macedonia. Cầu thủ có lối chơi thông minh này sẽ nỗ lực hết sức để buộc ĐT Anh phải nhận bàn thua đầu tiên trên sân nhà tại vòng loại EURO 2008.

Đội hình dự kiến:
Anh:
Paul Robinson; Micah Richards, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole; Shaun Wright-Phillips, Steven Gerrard, Gareth Barry, Joe Cole; Emile Heskey, Michael Owen.
Nga: Vyacheslav Malafeyev; Vasily Berezutsky, Sergei Ignashevich, Alexei Berezutsky; Yuri Zhirkov, Diniyar Bilyaletdinov, Konstantin Zyryanov, Igor Semshov, Ivan Saenko; Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko.
Trọng tài: Martin Hansson (Thụy Điển)

Phong độ của Anh
09/09/07EURO 2008Anh3:0Israel
23/08/07Giao hữuAnh1:2Đức
07/06/07EURO 2008Estonia0:3Anh
02/06/07Giao hữuAnh1:1Brazil
29/03/07EURO 2008Andorra0:3Anh

Phong độ của Nga
08/09/07EURO 2008Nga3:0Macedonia
22/08/07Giao hữuNga2:2Ba Lan
07/06/07EURO 2008Croatia0:0Nga
02/06/07EURO 2008Nga4:0Andorra
25/03/07EURO 2008Estonia0:2Nga

Bồ Đào Nha – Serbia: Thắng để tiếp tục hi vọng

Lượt trận cuối tuần trước, Bồ Đào Nha là một trong những đội kém may mắn khi để Ba Lan cầm hòa 2-2 trên sân nhà vì bàn gỡ ở cuối trận do sai lầm của thủ môn Ricardo. Kết quả đó đã đẩy “Seleccao das Quinas” vào tình thế không còn đường lùi, buộc phải thắng Serbia để nuôi hi vọng giành vé.

Tình hình tại bảng A hiện khá căng thẳng. Ba Lan đang đứng đầu với 20 điểm, Phần Lan bám đuổi với 2 điểm ít hơn. Lần lượt Bồ Đào Nha và Serbia xếp tiếp theo với 16 và 15 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Cũng trong đêm nay, Phần Lan sẽ tiếp Ba Lan trên sân nhà.

Trận lượt đi giữa Serbia và Bồ Đào Nha bất phân thắng bại Ảnh: Getty Images

Lần cuối cùng và cũng là duy nhất mà Bồ Đào Nha gặp Serbia là vào 5 tháng trước tại Belgrade. Đội khách vượt lên dẫn bàn ngay ở phút thứ 5 nhờ công tiền vệ Tiago nhưng đến phút 37, Bosko Jankovic đã gờ hòa cho đội bóng non trẻ vùng Balkan (Serbia tách ra từ Serbia & Montenegro).

Trước trận lượt về này, HLV Felipe Scolari của Bồ Đào Nha đang phải đau đầu với bài toán mang tên hàng thủ. Trong 5 lần ra quân gần đây, chưa lần nào đội bóng của ông không để thủng lưới (tổng cộng 7 bàn), khiến họ phải chịu tới 4 trận hòa.

Đã vậy, những gương mặt chủ chốt của tuyến này lại còn thi nhau lăn ra chấn thương. Đầu tiên là trung vệ thép Ricardo Carvalho vắng mặt, sau đó đến lượt Pepe, người mới chuyển sang Real Madrid mùa hè này với giá 30 triệu euro.

Giờ đây ông lại đón nhận thêm hậu vệ Marco Caneira của Valencia không thể thi đấu vì chấn thương đùi chỉ sau 12 phút có mặt ở trận đấu với Ba Lan. Đó là chưa kể trường hợp tiền đạo Helder Postiga cũng xin rút lui vì dãn dây chằng đầu gối.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của Serbia chẳng vui vẻ gì hơn. Họ vừa trả i qua một trận đấu nghèo nàn khi không làm cách nào xuyên thủng hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Phần Lan dù áp đảo từ đầu chí cuối. Đây là trận thứ hai liên tiếp Serbia không thắng tại vòng loại. Trước đó, họ thúc thủ 3-2 trước ĐT Bỉ hồi tháng 8.

Bản thân HLV Javier Clemente cũng mới bình phục sau một tai nạn khiến ông bị rạn xương sườn và rách phổi. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đón nhận sự trở lại rất cần thiết của bộ đôi trung vệ Nemanja Vidic và Mladen Krstajic, những cầu thủ bị treo giò trước đó.

Song vấn đề ông cần giải quyết lại là khâu dứt điểm, khi mà sơ đồ 4-5-1 hoạt động kém hiệu quả. Serbia đang cần điểm và có thể sẽ phải chuyển sang đội hình 4-4-2 để nâng cao sức tấn công. Khi đó, chân sút tân binh của Valencia là Nikola Zigic sẽ ra sân ngay từ đầu chứ không ngồi dự bị như ở trận trước.

HLV Clemente tuyên bố, đội bóng của ông sẽ nguy hiểm khi ở vào chân tường. Hãy cùng chờ xem!

Đội hình dự kiến:
Bồ Đào Nha
: Ricardo; Miguel, Jorge Andrade, Fernando Meira, Bosingwa; Petit, Maniche; Cristiano Ronaldo, Deco, Quaresma; Nuno Gomes.
Serbia
: Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Vidic, Dragutinovic; Stankovic, Jankovi!, Krasic, Kovacevic; Zigic, Lazovic.
Trọng tài: Markus Merk (Đức)

Phong độ của Bồ Đào Nha
09/09/07EURO 2008Bồ Đào Nha2:2Ba Lan
23/08/07EURO 2008Armenia1:1Bồ Đào Nha
06/06/07Giao hữuKuwait1:1Bồ Đào Nha
03/06/07EURO 2008Bỉ1:2Bồ Đào Nha
29/03/07EURO 2008Serbia1:1Bồ Đào Nha

Phong độ của Serbia
09/09/07EURO 2008Serbia0:0Phần Lan
23/08/07EURO 2008Bỉ3:2Serbia
03/06/07EURO 2008Phần Lan0:2Serbia
29/03/07EURO 2008Serbia1:1Bồ Đào Nha
24/03/07EURO 2008Kazakhstan2:1Serbia

Thành tích đối đầu
28/03/07EURO 2008Serbia1:1Bồ Đào Nha

 

Theo VNN