Vòng loại Euro 2008: Đức về đích

Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên đoạt vé tham dự vòng chung kết Euro 2008 sau trận hòa không bàn thắng với Ireland vào rạng sáng hôm qua.

(TN) Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên đoạt vé tham dự vòng chung kết Euro 2008 sau trận hòa không bàn thắng với Ireland vào rạng sáng hôm qua.

Niềm vui của đội tuyển Đức khi sớm đoạt vé tham dự vòng chung kết Euro 2008 – Ảnh: AFP

Đúng như dự đoán, đội tuyển Đức đã trở về từ Dublin với chiếc vé tham dự vòng chung kết Euro 2008 trong tay. Cho dù HLV Loew không có được đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương nhưng đội tuyển Đức vẫn chơi lấn lướt trước một đối thủ không biết cách vượt lên số phận. Bằng chứng là Ireland tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng sự xuất sắc của thủ thành Lehmann cộng với những cú dứt điểm quá vụng của các chân sút đã khiến cho họ phải trả giá bằng việc trở thành khán giả ở vòng chung kết Euro 2008.

Thật vậy, với 5 điểm kém hơn CH Czech mà lại đấu nhiều hơn một trận thì việc Ireland bị loại chỉ còn là vấn đề thời gian. Hay nói cách khác, CH Czech chỉ cần kiếm được 1 điểm trong 3 trận còn lại là sẽ sở hữu chiếc vé cuối cùng đến Áo và Thụy Sĩ ở bảng D. Một việc khá đơn giản! ~ bảng A, Ba Lan vẫn tiếp tục bảo vệ được ngôi đầu bảng sau trận thắng 3-1 trước Kazakhstan. Cú hat-trick của Smolarek chỉ trong vòng 10 phút ở hiệp 2 đã giúp Ba Lan thành công trong cuộc lội ngược dòng.

Ngôi nhì bảng đã thuộc về Bồ Đào Nha (thắng Azerbaijan 2-0) khi cả Phần Lan (hòa Bỉ 0-0) và Serbia (hòa Armenia 0-0) đều mất điểm.   Scotland lại tiếp tục tiến xa với chiến thắng 3-1 trước Ukraina nhưng Italia (thắng Grudia 2-0) và Pháp (đè bẹp Faroe 6-0) cũng không bỏ lỡ cơ hội để bám theo sát gót. Thất bại trước Scotland đã buộc Ukraina phải sớm rời cuộc chơi, để lại cuộc tranh chấp hai chiếc vé ở bảng B này cho Scotland, Italia và Pháp.   

Bảng C cũng chứng kiến sự bứt phá của Hy Lạp khi những nhà vô địch châu u giành được trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Bosnia-Herzegovina (3-2) và tất nhiên điều đó cũng nhờ có sự sa sút của Thổ Nhĩ Kỳ (hòa 1-1 trên sân của Moldova). Tuy nhiên, sự bứt phá của Croatia ở bảng D còn ngoạn mục hơn nữa khi bàn thắng của Eduardo ở phút 52 chẳng những đã loại Israel ra khỏi cuộc chơi mà còn có thể giúp Croatia về đích sớm trong trường hợp Nga không thể vượt qua được đội tuyển Anh (vừa thắng Estonia 3-0) trong trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 17.10 tới tại Moscow.   

Tương tự, Tây Ban Nha hầu như đã đặt dấu chấm hết cho giấc mộng Euro của Đan Mạch bằng trận thắng 3-1 ngay trên sân của đối thủ này. Và với hai trận còn lại đều diễn ra trên sân nhà, cho dù trước hai đối thủ trực tiếp là Thụy Điển (vừa thắng Liechtenstein  3-0) và Bắc Ireland, Tây Ban Nha đã có quyền nghĩ đến một mùa hè náo nhiệt trên đất Áo và Thụy Sĩ vào năm tới.   

 Cuối cùng, thất bại trước Romania (0-1) đã đẩy Hà Lan vào cuộc chạy đua không khoan nhượng với Bulgaria để giành chiếc vé còn lại ở bảng G vì có nhiều khả năng Romania sẽ chiếm ngôi đầu bảng nhờ còn hai trận đấu dễ thở với Luxembourg và Albania.  

Theo Thanh Niên