Vòng bảng UEFA Cup 2007/08: Các đại gia thể hiện đẳng cấp

(VietNamNet) – Một lượt trận thành công của các đại gia khi Everton, Hamburg, Atletico Madrid và Villarreal cùng thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

(VietNamNet) – Một lượt trận thành công của các đại gia khi Everton, Hamburg, Atletico Madrid và Villarreal cùng thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Pha lập công muộn màng của Tim Cahill giúp Everton vượt qua Zenit St.Petersburg với tỉ số tối thiểu trên sân nhà, qua đó giành chiếc vé đầu tiên lọt vào vòng knock-out ở bảng A. Chỉ 5 phút trước khi hết giờ, tiền vệ người Australia ghi bàn thắng quan trọng sau khi thủ môn Vyacheslav Malafeev nỗ lực cản phá được cú sút của Joleon Lescott.

Everton (xanh) giành 3 điểm trong những phút cuối Ảnh: Getty Images

Ngay phút thứ hai của trận đấu, tiền vệ Mikel Arteta gần như đã phá vỡ được thế bế tắc nếu như pha dứt điểm của anh không bị Kim Dong-jin phá bóng ra trên vạch vôi. Tiếp đó đến lượt James McFadden lãng phí một cơ hội ngon ăn khác từ pha kiến tạo của Andrew Johnson.

Song, cơ hội rõ rệt nhất mà Everton có được sau nửa giờ thi đấu là quả phạt đền của Arteta. Trọng tài nhận định sai lầm khi cho rằng cầu thủ Nicolas Lombaerts cố tình dùng tay cứu bóng trong vòng cấm và còn rút thẻ đỏ đuổi anh khỏi sân. Tuy nhiên, công lí được thiết lập khi Arteta không thể chuyển hóa thành bàn thắng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cố gắng “đoái công chuộc tội” trong tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 35 nhưng cú sút hiểm học của anh vẫn không thắng được thủ môn xuất sắc Malefeev. Hai phút sau, đến lượt Lee Carsley thử vận may với một pha dứt điểm bồi “cạo” cột dọc ra ngoài.

Trên hàng công của Everton, bộ đôi tiền đạo Andrew Johnson và James McFadden hoạt đông năng nổ trong 45 phút đầu, gây nhiều khó khăn cho nhà tân vô địch nước Nga. Song, tỉ số 0-0 được giữ nguyên cho đến giờ giải lao.

Dù thiệt thòi về quân số nhưng Zenit cho thấy họ là một đội bóng chất lượng mà bằng chứng là sự khởi đầu khá tốt trong hiệp hai. Pavel Pogrebniak đã có một cú sút nguy hiểm bị thủ môn Tim Howard khước từ, còn Konstantin Zyrianov dứt điểm vọt xà khi mà người gác đền của Everton đã hoàn toàn chịu bó tay.

Các vị khách chiến đấu rất quả cảm và tưởng như đã có thể lấy được 1 điểm khỏi Goodison Park. Thế nhưng, trước sức ép nghẹt thở mà Everton tạo ra trong khoảng thời gian cuối trận, cuối cùng mành lưới của Zenit đã buộc phải rung lên.

Từ quả phạt góc của Arteta, hậu vệ Lescott lên tham gia tấn công đã dứt điểm khiến thủ thành Malafeev không thể bắt dính, để cho Cahill xuất hiện đúng lúc mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội hình thi đấu:
Everton:
Howard, Neville, Jagielka, Lescott, Baines, Pienaar, Cahill, Carsley, Arteta, Johnson (Vaughan 81), McFadden (Anichebe 64).

Zenit St.Petersburg:
Malafeev, Aniukov (Lee 78), Skrtel, Lombaerts, Kim, Tymoschuk, Zurianov, Shirl, Arshavin, Dominguez (Gorshkov 45), Pogrebniak (Hagen 61).

Tại bảng B, Atletico Madrid thể hiện sức mạnh khi hạ gục FC Copenhagen với tỉ số 2-0 ngay tại Đan Mạch nhờ các bàn thắng của Simao Sabrosa và Sergio Aguero. Với 3 điểm có được, Atletico đã giành vé đi tiếp dù vẫn kém 2 điểm so với Panathinaikos, đội toàn thắng cả 3 lượt trận.

Bàn mở tỉ số được thực hiện ở phút 21 từ pha phối hợp đẹp mắt của bộ đôi Simao và Aguero ở rìa vòng cấm địa. Sau khi loại bỏ các hậu vệ đội chủ nhà lại sau lưng, Simao tung cú dứt điểm chính xác vào góc thấp phía xa không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Tình huống ghi bàn của Simao Sabrosa cho Atletico – Ảnh: EFE

Phút 62, đích thân Aguero lập công đảm bảo chiến thắng quan trọng cho “Los Colchoneros”. Nhận đường chuyền dài của Thiago Motta, tiền đạo trẻ người Argentina bình tĩnh vượt qua cả thủ môn Jesper Christiansen rồi mới đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Một đại diện khác của Tây Ban Nha là Villarreal cũng đã chính thức đặt suất ở vòng knock-out sớm một vòng đấu sau khi đánh bại Elfsborg nhờ cú đúp của tiền đạo Jon Dahl Tomasson.

Với lợi thế sân nhà, “Tàu ngầm vàng” có được sự khởi đầu vô cùng thuận lợi với bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 2. Từ một tình huống phối hợp ăn ý bên góc phải vòng cấm, Nihat Kavehci kiến tạo cơ hội để Tomasson dứt điểm cận thành qua chân thủ môn Johan Wiland vào lưới.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Villarreal thi đấu hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Nihat và Pascal Cygan đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Song, đội chủ nhà may mắn thoát khỏi bàn thua khi cú sút tuyệt vời từ khoảng 27m của Denni Avdic trong phút bù giờ hiệp một đưa bóng dội cột dọc rồi bay cắt ngang gôn ra ngoài.

Khi hiệp hai bắt đầu được 6 phút, Tomasson một lần nữa tỏa sáng buộc Wiland vào lưới nhặt bóng. Anh di chuyển thông minh ra phía sau hàng thủ Elfsborg để đón quả chọc khe của Matias Fernandez trước khi nâng tỉ số lên 2-0 với cú sút chìm trong vòng cấm.

Villarreal lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn và bản thân Tomasson lập được hat-trick nếu như tiền đạo người Đan Mạch không sút hỏng quả phạt đền khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ.

Tại bảng D, Hamburg trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Đức lọt tiếp vào vòng sau với thành tích toàn thắng cả 3 trận. Đêm qua, họ đã hạ chủ nhà Dinamo Zagreb bằng hai bàn thắng muộn của Nigel de Jong và Piotr Trochowski.

Hamburg là đội tỏ ra nguy hiểm hơn và David Jarolim đặc biệt kém may mắn khi cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 18 của anh đập trúng vào xà ngang. Bastian Reinhardt và Vincent Kompany tiếp tục để những cơ hội trôi qua mũi giày trước khi Joris Mathijsen đánh đầu dội cột dọc sau một giờ thi đấu.

Cơ hội tốt nhất mà Dinamo Zagreb tạo ra ở phút 74 nhưng Marijo Mandzukic đã tận dụng bất thành. Cuối cùng, những nỗ lực của Hamburg cũng được đền đáp chỉ 3 phút trước khi trận đấu khép lại với pha dứt điểm tung lưới của De Jong từ quả đá phạt của đội trưởng Rafael van der Vaart.

Chiến thắng 2-0 nghiêng về Hamburg được ấn định đúng phút 90 sau quả phạt đền thành công mà Romeo Castelen là người kiến được còn Trochowski là người thực hiện.

BảngChủ nhàTỉ sốĐội khách
ANuremberg
Mintal 83″, 85″
2-1AZ Alkmaar
Zeeuw 29″
AEverton
Cahill 85″
1-0Zenit St.Petersburg
 
BCopenhagen
 
0-2Atlético Madrid
Simao 21″; Agüero 62″
BPanathinaikos
Salpingidis 70″; 74″
2-0Lokomotiv Moscow
 
CMladá Boleslav
 
0-1AEK Athens
Nsaliwa 46″
CVillarreal
Tomasson 2″, 51″
2-0Elfsborg
 
DDinamo Zagreb

 

0-2Hamburg
De Jong 88″; Trochowski 90″ pen
DBasel
Carlitos 40″
1-0Brann Bergen
 

 
 

Bảng A
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1Everton3300619
2Zenit St.Petersburg4121665
3AZ Alkmaar3111334
4Nuremberg3111454
5Larissa3003370

 

Bảng B
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1Panathinaikos3300609
2Atlético Madrid3210737
3Copenhagen3102133
4Lokomotiv Moscow4022472
5Aberdeen3012161

 

Bảng C
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1Villarreal3210527
2Fiorentina3120835
3AEK Athens3120325
4Mladá Boleslav3102443
5Elfsborg40133121

 

Bảng D
Vị tríCLBVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1Hamburg3300609
2Basel3210207
3Brann Bergen4112344
4Dinamo Zagreb3012141
5Rennes3012151

Theo VNN