Vòng 13 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 27/10): Sahako tiếp tục bất bại trên đỉnh bảng

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ, màn so tài “thượng đỉnh” giữa Sahako và Thái Sơn Nam ở vòng 13 đã diễn ra rất hấp dẫn, thể hiện tính chất đối đầu của “kỳ phùng địch thủ”. Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng cuộc đấu trí trên băng huấn luyện và tinh thần quyết tâm cũng như sự tập trung cao độ của cầu thủ hai đội vẫn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Kém đội đầu bảng Sahako 2 điểm và lại thi đấu nhiều hơn một trận, Thái Sơn Nam bắt buộc đánh bại đối thủ nếu muốn mở rộng cơ hội bảo vệ ngôi vương. Thầy trò Phạm Minh Giang chủ động đẩy cao đội hình để tiếp cận trận cầu. Liên tiếp các pha dứt điểm đến từ Thịnh Phát, Thái Huy, Đức Hòa, Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng… nhưng không thể đánh bại được hàng thủ Sahako tổ chức đầy kín kẽ và phản xạ xuất thần của thủ môn Xuân Hiệp.

Tiếc cho trận “chung kết sớm” của mùa giải, khi 2 đội không có đội hình mạnh nhất với lý do khác nhau. Bên phía Thái Sơn Nam là chân sút số 1 Nguyễn Minh Trí, bên kia chiến tuyến là pivot Nguyễn Đắc Huy. Tuy nhiên, tốc trận đấu vẫn diễn ra ở mức cao và tạo nên tính kịch tính cho người hâm mộ. Sahako cũng có những cơ hội giành cho Lâm Tấn Phát, nhưng không thắng được Hồ Văn Ý. Tỉ số hòa 0-0 được bảo toàn đến hết hiệp 1.

Kịch bản ở hiệp 2 không có gì thay đổi, khi Thái Sơn Nam vẫn thiết lập thế trận một chiều. Mải mê tấn công, suýt chút nữa nhà vô địch phải nhận bàn thua ở phút 29, khi Nie Zke đưa bóng chạm cột dọc từ đường chuyền của Tấn Phát. Năm phút cuối trận, HLV Phạm Minh Giang cho học trò sử dụng chiến thuật power-play. Hai cơ hội đối mặt thủ môn Xuân Hiệp đã bị Thịnh Phát bỏ lỡ, khiến toàn bộ thành viên của Thái Sơn Nam ôm đầu tiếc nuối.

Kết quả hòa không bàn thắng được Sahako bảo toàn đến hết trận, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 27 điểm, đồng thời vẫn giữa khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với đội nhì bảng Thái Sơn Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng học trò có thể nâng cao điểm số khi vẫn còn 1 trận chưa thi đấu. Tuy nhiên, việc cầm hòa Thái Sơn Nam ở trận “chung kết” vào chiều 27-10 giúp Sahako tiến gần hơn chức vô địch năm nay.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Thái Sơn Bắc đã dễ dàng vượt qua Sanvinest Khánh Hòa với tỷ số 5-1.

Đội bóng phố Biển gây sốc khi có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 10, sau pha lập công của Nguyễn Minh Tuấn. Tuy nhiên, đó là những gì mà họ có thể làm được trong trận đấu. Bởi thời gian còn lại là thế trận một chiều được Thái Sơn Bắc – đội bóng nhỉnh hơn về đội hình – tạo ra.

Ba phút trước khi hiệp 1 khép lại, đại diện đến từ Thủ đô ghi liền 2 bàn thắng, do công của Nguyễn Văn Tuấn và tình huống phản lưới nhà của thủ môn Hữu Phúc (S.Khánh Hòa). Lợi thế dẫn điểm giúp các học trò của HLV Acosta Victor thoải mái hơn trong hiệp 2. Nhưng cũng phải đợi đối thủ nôn nóng tìm bàn gỡ vào cuối hiệp, đặc biệt sai lầm khi sử dụng chiến thuật power-play, Thái Sơn Bắc mới ghi được 3 bàn thắng. Lần lượt Hoàng Sỹ Linh, Nguyễn Thành Tín và Ngọ Minh Hiếu đã điền tên lên bảng tỉ số, ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Sơn Bắc.

Với kết quả này, đội bóng Thủ đô nâng tổng điểm có được lên con số 21, tạm lấy lại vị trí thứ 3 đã mất vào tay của Sài Gòn FC (20 điểm) và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Ngày mai (28/7), vòng 13 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu muộn: Cao Bằng gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng lúc 13h30 và Tân Hiệp Hưng gặp Sài Gòn FC lúc 17h15.

Tất cả các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên VTC8 và VOV Live.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 27/10

(13h30) Thái Sơn Bắc vs Sanvinest: 5-1
 Thái Sơn Bắc: Nguyễn Văn Tuấn (7) 17′; Nguyễn Hữu Phúc (OG) (1) 20′; Hoàng Sỹ Linh (9) 35′; Nguyễn Thành Tín (10) 36′; Ngọ Minh Hiếu (14) 39′;
 Sanvinest: Trần Minh Tuấn (9) 10′
 Thái Sơn Bắc: Acosta Garcia Victor (HLV) 12′; Nguyễn Thành Tín (10) 13′; Ngọ Minh Hiếu (14) 38′; Nguyễn Đa Hải (23) 31′;
 Sanvinest: Mai Thành Đạt (3) 25′;

(17h15) Thái Sơn Nam vs Sahako: 0-0
 Thái Sơn Nam: Châu Đoàn Phát (4) 9’;
 Sahako: Đinh Công Viên (14) 17’; Đoàn Minh Mẫn (3) 34’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA