Châu Âu rúng động trước tham vọng của Florentino

Việc cựu Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, nhắm hàng loạt cái tên khủng như Ronaldo hay Kaka cho đợt chuyển nhượng tới đã khiến Châu Âu ngỡ ngàng.

Việc cựu Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, nhắm hàng loạt cái tên khủng như Ronaldo hay Kaka cho đợt chuyển nhượng tới đã khiến Châu Âu ngỡ ngàng.

Florentino (trái) từng khiến châu Âu phải ghen tỵ với dàn Galaticos của Real

 

Đơn giản vì, Florentino chưa bao giờ nói đùa và cũng chưa bao giờ nói mà không làm. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho ông cái biệt danh cha đẻ của nền văn hóa Galaticos.

 

Sau “giải ngân hà” phiên bản 1 với những Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham…, giờ đây, cựu Chủ tịch Real Madrid cam kết sẽ nâng cấp Galaticos lên phiên bản 2 hùng hậu hơn, tráng lệ hơn rất nhiều, gồm 7 cái tên Cristiano Ronaldo, Kaka, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Fernando Torres, David Villa và David Silva.

 

Tuy nhiên, để thâu tóm được đủ bộ ngôi sao này, chủ sân Beranabeu sẽ phải bỏ ra không dưới 500 triệu Euro, và có khi còn hơn nữa.

 

Con số ấy đủ lớn để giải cứu tạm thời cho cả La Liga thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế với những “chúa chổm” như Valencia, Mallorca, Deportivo, Betis… Chính vì thế, báo chí Tây Ban Nha đang đặt dấu hỏi cho tham vọng có phần mơ hồ này của Florentino, dù biết rằng ông trùm tư bản này là một người rất trọng chữ tín.

 

Không những thế, tính khả thi của 7 bản hợp đồng cũng đáng đem ra bàn lại. Ngoại trừ bộ đôi David của Valencia có thể dễ dàng đàm phán, 5 ngôi sao còn lại đều không khả thi.

 

Valencia đang khủng hoảng kinh tế, vì thế ban lãnh đạo Los Che đã phải rao bán hai ngôi sao sáng nhất trên nền trời Mestalla lấy tiền trả nợ cho ngân hàng, đồng thời tiếp tục theo đuổi dự án xây sân vận động mới.

 

Còn với Kaka, tiền vệ người Brazil đã trở thành vị “thánh” sống ở San Siro, ngay cả đến núi tiền khổng lồ của ông chủ Man City cũng không thể lôi Kaka khỏi Milan, thì liệu Real có thể tạo nên sự khác biệt?

 

Cristiano Ronaldo vẫn luôn mập mờ, ngôi sao nguời Bồ Đào Nha chưa bao giờ chắc chắn về chuyện tương lai của mình. Càng ngày CR7 càng quan trọng hơn với M.U thì liệu Sir Alex có chịu để cho cậu học trò cưng rũ áo ra đi?

 

Steven Gerrard đã ký vào bản hợp đồng trọn đời với chủ sân Anfield, còn Fernando Torres vốn trưởng thành từ lò đào tạo của kình địch Atletico Madrid. Liệu El Nino có chịu khoác áo “judas” (kẻ phản bội) trở về Madrid?

 

Thậm chí cả Xabi Alonso, cầu thủ được định giá thấp nhất trong số 7 ngôi sao kể trên (khoảng trên dưới 20 triệu Euro) nhưng không phải vì thế Real cứ muốn là có. Nên nhớ, tiền vệ 27 tuổi này đi lên từ CLB Real Sociedad, một đội bóng thuộc xứ Basque luôn có mối thâm thù với đội quân Hoàng Gia Tây Ban Nha.

Nguồn: theo Zingnews.vn