Vì sao áo đấu của Olympic Syria không có tên cầu thủ?

Các cầu thủ Syria muốn nói với thế giới rằng, "họ là một khối thống nhất không thể tách rời".

29/08/2018 11:01:13

Tại trận đấu tứ kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Syria, các cầu thủ Syria đã chiến đấu với quyết tâm đòi lại món nợ bị Việt Nam loại ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với họ. Lần tái ngộ này, các cầu thủ Việt Nam đã thắng đối thủ ở những phút cuối cùng trong hiệp phụ, giành vé vào bán kết gặp Olympic Hàn Quốc. Sau khi trận đấu kết thúc, trái ngược với màn ăn mừng hạnh phúc của các cầu thủ Việt Nam là những giọt nước mắt thất vọng của đại diện đến từ Tây Á.Một lần nữa họ là những người được đánh giá cao hơn nhưng vẫn bị loại.

Hình ảnh các cầu thủ Syria gục ngã trên sân ôm mặt khóc nức nở gây chú ý trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội tại Việt Nam.

Áo thi đấu của đội tuyển Olympic Syria chỉ in tên đất nước. Ảnh Saostar

Nhiều khán giả Việt Nam còn thắc mắc vì sao áo đấu của Olympic Syria chỉ có số mà không có tên cầu thủ.

Trước đây, khi đội tuyển bóng đá nữ Syria sang Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2018, câu chuyện áo đấu đặc biệt này cũng từng khiến các cổ động viên tò mò.

Trả lời một cuộc phỏng vấn của báo Việt Nam, nữ cầu thủ Mary Abdull Saleh cho biết trong hoàn cảnh đất nước trở thành điểm nóng chính trị, người dân Syria vẫn luôn tiến lên phía trước. Và họ chọn bóng đá là công cụ truyền tải thông điệp gửi đến thế giới.

“Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng, Syria là khối thống nhất. Không gì có thể chia rẽ đất nước chúng tôi. Đó là tinh thần một Syria”, đội trưởng Mounier Monther – HLV thể chất chuyên nghiệp đang điều hành trung tâm bóng đá trẻ tại Syria – từng chia sẻ.

Trong vòng loại World Cup 2018, các cầu thủ Syria thậm chí còn phải chọn một sân bóng ở Malaysia, cách quê hương hơn 7.000 km, để thi đấu trận sân nhà bởi đám đông lớn tập trung đông ở sân vận động là một mục tiêu quá hấp dẫn với các nhóm khủng bố. Do không thể chơi trận sân nhà ở nước mình nên lượng khán giả của họ cũng thưa thớt.

Bóng đá là phải có tiền, còn chúng tôi chẳng có gì“, Fadi Dabas – người từng 3 năm liên tiếp giữ vai trò quân sư cho đội bóng quốc gia Syria – cay đắng chia sẻ.

Nguồn: Tổng hợp theo Vietnamnet, Saostar