VCK U19 Quốc gia 2021: SLNA 0-0 PVF

Chiều ngày 5/4, lượt trận thứ 3 VCK giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra sôi nổi trên SVĐ Bình Dương. Với trận hoà không bàn thắng giữa U.19 PVF và U.19 SLNA, cả 2 đội này đã cùng nhau dắt tay vào tứ kết. Trận đấu còn lại, HAGL có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Bình Dương.

Hòa không bàn thắng, U.19 PVF (áo đỏ) và U.19 SLNA cùng giành vé vào tứ kết. Ảnh: Khả Hòa

Vì cần phải có một chiến thắng thì mới chắc chắn quyền đi tiếp vào tứ kết, U.19 SLNA đã chủ động tràn lên tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, U.19 PVF không chơi như mọi khi, họ chủ động nhường thế trận cho đối thủ và tổ chức phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà.
Trong suốt 45 phút hiệp 1, dù tấn công nhiều nhưng U.19 SLNA vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng. Các cầu thủ bên hàng phòng ngự của PVF đỏ ra chơi rất tập trung và không để cho đối thủ dễ dàng khoan thủng. Dù chơi ép sân nhưng các cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ không tạo ta bất cứ tình huống nào thực sự nguy hiểm dẫn đến bàn thắng.
Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Mauro Jeronimo đã dâng cao đội hình để chiếm lĩnh lại thế trận. U.19 PVF bắt đầu chơi kiểm soát, bóng được luận chuyển bên phần sân của SLNA rất nhiều trong khoảng 10 phút đầu của hiệp 2. Thậm chí, ở phút 55, U.19 còn có cơ hội để ghi bàn nhưng đáng tiếc là các cầu thủ áo đỏ không thể tận dụng thành công.
Những phút tiếp theo của hiệp 2 diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính khi cả PVF và SLNA chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, U.19 PVF mới là đội nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng, còn đội bóng áo vàng chủ động chơi thấp để chờ cơ hội phản công.
Trong những phút còn lại của trận đấu, U.19 PVF nhiều lần khiến khung thành đối phương chao đảo với. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp đã chơi cực kỳ hay và không dưới 2 lần anh đã cứu thua xuất thần để mành lưới của U.19 SLNA không rung lên. Kết thúc trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 đội. Với kết quả hoà không bàn thắng, U.19 PVF và U.19 SLNA dắt tay nhau vào vòng tứ kết.
Ở trận đấu cùng giờ, U.19 HAGL đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng đậm 3-0 trước đội chủ nhà Bình Dương. Qua đó, đội bóng phố núi đã dập tắt tham vọng đi tiếp với 2 vị trí dẫn đầu bảng A.

U.19 HAGL lột xác ở trận cuối của bảng A. Ảnh: Khả Hòa

Trước lượt trận cuối cùng của bảng A, U19 HAGL đã rơi vào tình thế rất khó khi để thua cả hai trận đấu PVF và SLNA. Chính vì vậy chiếc vé đi tiếp của HAGL dường như là rất khó khăn. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà U19 Bình Dương vừa có một chiến thắng rất hay trước SLNA và rộng cửa “tự quyết” tìm kiếm chiếc vé vào tứ kết.
Tuy nhiên diễn biến của trận đấu lại diễn ra hoàn toàn khác hẳn khi HAGL liên tục áp đảo đội bóng chủ nhà. Những pha triển khai tấn công đan bóng nhỏ của HAGL là rất đẹp mắt. Chính điều này khiến chủ nhà phải lùi sâu về phòng ngự. Ở phút 34, sau pha đá phạt góc, Minh Quang (9) đã chớp thời cơ ghi bàn thắng mở tỷ số cho HAGL.

U.19 Bình Dương xếp cuối bảng A nên bị loại. Ảnh: Khả Hòa

Sau bàn thua này, Bình Dương đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên do mãi mê tấn công thì Bình Dương lại bị “dính” đòn phản công của HAGL khi Hữu Đăng (10) có pha solo trước 3 hậu vệ Bình Dương và tung ra cú sút vào góc xa đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0.
Ở hiệp 2, trong khi chủ nhà Bình Dương loay hoay tìm bàn thắng thì một lần nữa Hữu Đăng (10) thể hiện được kỹ thuật rất tốt của mình khi có thêm bàn thắng đẹp mắt ở phút 59 và giúp cho HAGL có được chiến thắng 3-0.
Kết quả ở bảng A, U.19 PVF vào tứ kết với vị trí nhất bảng khi có 7 điểm (2 thắng, 1 hoà). U.19 SLNA xếp nhì với 4 điểm (1 thắng, 1 hoà, 1 thua). U.19 HAGL và U.19 Bình Dương cùng có 3 điểm (1 thắng, 2 thua) nhưng đội bóng phố núi xếp trên nhờ hơn đối đầu trực tiếp.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 5/4

Địa điểm: SVĐ Bình Dương

(15h30) Bình Dương vs HAGL: 0-3
HAGL: Phạm Nguyễn Minh Quang (9) 34′; Trần Hữu Đăng (10)  45′, 59′
Bình Dương: Lý Tiến Đạt (6) 84′
HAGL: Trần Gia Huy (68) 56′; Võ Phước Bảo (16) 83′

(15h30) PVF vs SLNA: 0-0
PVF: Võ Anh Quân (7) 6′; Thái Bá Đạt (35) 41′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA