VCK U.21 Báo Thanh Niên 2019: Chủ nhà HAGL thất bại nặng nề trận ra quân

Dù chơi rất cố gắng nhưng sự non nớt của các cầu thủ trẻ U.21 HAGL đã khiến họ thất bại 1-4 trước U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), ở ngày ra quân của bảng A tối 11.10 trên sân nhà Pleiku.

U.21 HAGL (áo trắng) đã khiến họ thất bại 1-4 trước U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ở đầu trận, trong tư cách chủ nhà U.21 HAGL không giấu diếm ý định tìm trận thắng ngay ngày ra quân qua việc tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có trong tay với các tài năng từ Học viện HAGL như Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Nguyễn Nhĩ Khang, Võ Hoàng Uy cùng tiền đạo Đinh Thanh Bình trên hàng công…

Tuy nhiên, xui rủi cho U.21 HAGL vì ngay phút thứ 8 tiền đạo Minh Bình phải rời sân vì chấn thương buộc HLV Huỳnh Văn Ảnh phải tung Cao Hoàng Tú vào thay. Có lẽ vì vậy, đã khiến sức tấn công của đội bóng phố Núi đang hừng hực từ đầu trận đã phải gặp không ít trở ngại.

Cầu thủ HAGL (trái) hoàn toàn thất thế trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Mặc dù vậy, sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ U.21 HAGL thật đáng khen khi họ vẫn liên tục tràn lên tấn công để gây sức ép và tìm mọi cách để phá vỡ hàng thủ vững chắc của HLHT.

Thế nhưng, ngay sau khi tìm được cơ hội mở tỷ số và đường vào khung thành của đối phương, thì cũng là lúc U.21 HAGL sụp đổ trước kinh nghiệm và dàn dạn hơn hẳn của U.21 HLHT với đa phần cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất vừa giành quyền thăng hạng V-League 2020.

Đó là tình hình huống ở phút 22, sau khi tiền vệ Nhĩ Khang (U.21 HAGL) bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc mở tỷ số, thì ngay lập tức U.21 HLHT siết lại đội hình khi HLV Phạm Minh Đức tung tiền đạo Phan Bá Hoàng vào thay Lê Văn Xuân để khai thác ngay sự háo hức dâng cao của hàng thủ U.21 HAGL để lộ nhiều khoảng trống phía sau nhằm tung ngay các đòn trừng phạt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến đội chủ nhà phải 4 lần vào lưới nhặt bóng

Trong đó, ở các phút 36 và 37, Nguyễn Trung Học rồi Lê Xuân Tú liên tiếp ghi 2 bàn giúp U.21 HLHT vươn lên dẫn 2-0, và coi như giành lại luôn thế trận giữa lúc các cầu thủ U.21 HAGL hoàn toàn choáng váng. Chính vì vậy, sang đầu hiệp 2 khi các cầu thủ chủ nhà còn đang loay hoay tìm cơ hội rút ngắn cách biệt, thì một lần nữa kinh nghiệm của các cầu thủ HLHT lại lên tiếng để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 47 do công Lê Công Hoàng Anh ghi.

Tỷ số quá chênh lệch này khiến các cầu thủ trẻ HAGL gần như buông xuông dù phút 70 Cao Hoàng Tú kịp rút ngắn tỷ số còn 1-3, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thậm chí ở cuối trận một lần nữa Lê Xuân Tú ghi bàn thứ 2 trong trận giúp U.21 HLHT thắng cách biệt 4-1, và coi như nắm nhiều cơ hội lấy vé vào bán kết.

Trong khi đó, với trận thua này buộc U.21 HAGL phải nỗ lực giành chiến thắng trong 2 trận còn lại ở bảng A gặp U.21 Đồng Tháp lúc 18 giờ ngày 13.10 và trận gặp U.21 Viettel lúc 16 giờ ngày 15.10 để tranh suất vào bán kết.

Nguồn: thethao.thanhnien.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA