VCK giải vô địch U21 QG Báo Thanh Niên 2019 (bảng B): Hà Nội và Phố Hiến thắng kịch tính

Cuộc đua tại bảng B diễn ra chiều nay (12/10) đã chứng kiến sự kịch tính ngay ở lượt trận trận khai màn. Nếu như ĐKVĐ U21 Hà Nội giành chiến thắng sít sao 3-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trước U21 TP.HCM thì tân binh Phố Hiến cũng vượt qua Sanvinest Khánh Hòa một cách nghẹt thở.

Trận Hà Nội (áo tím) và TP.HCM diễn ra rất kịch tính đến phút cuối

Ở trận đấu giữa U21 Hà Nội và U21 TP.HCM, kịch tính được đẩy cao ngay từ những phút đầu hiệp 1, khi đội bóng trẻ thủ đô với dàn cầu thủ đồng đều hơn đã sớm đẩy cao tốc độ trận đấu chơi ép sân tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Trong khi, các cầu thủ U21 TP.HCM lại chủ động chơi phòng ngự chặt và tìm cơ hội qua các đợt phản công nhanh hoặc tận dụng sai sót từ hàng thủ đối phương.

Ngoài ra, vì thời tiết nắng nóng trên sân Kon Tum cũng là nguyên nhân khiến các cầu thủ TP.HCM phải chọn lối chơi chậm mà chắc, mặc dù vậy sức ép của U21 Hà Nội cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 28 sau pha đá phạt bên cánh phải giúp cầu Trần Văn Đạt có pha đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Trần Đăng Khoa (U.21 TP.HCM) ghi bàn.

Sau bàn thua, những tưởng U21 TP.HCM sẽ sớm sụp đổ, thế nhưng bất ngờ ngược lại đại diện của thành phố mang tên Bác đã thi đấu quật khởi hơn trong điều kiện thời tiết khó khăn cho mình.

Trong đó, đáng khích kệ là các cầu thủ trẻ TP.HCM không bị mất tinh thần, vẫn cố gắng chắt chiu từng pha bóng và trong chỉ một pha lên bóng tưởng chừng đơn giản thì hậu vệ U21 Hà Nội mắc chủ quan đã bất ngờ trước pha đi bóng nhanh của tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu phải phạm lỗi trong vòng cấm giúp U21 TP.HCM được hưởng quả phạt đền 11m. Nhờ đó, cầu thủ Nguyễn Trung Thành kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U21 TP.HCM ở phút 36.

Sau hiệp 1, thì kịch tính trong hiệp 2 còn hấp dẫn hơn khi các cầu thủ U.21 Hà Nội một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 54 do công tiền đạo Hồ Minh Dĩ ghi. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau, các cầu thủ U.21 TP.HCM lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 2-2 do tiền đạo Nguyễn Văn Mạnh ghi.

Các cầu thủ U21 Hà Nội ăn mừng chiến thắng

Sau bàn gỡ, các cầu thủ TP.HCM càng chơi vững vàng hơn khi phòng thủ chặt, và không giấu ý định sẽ giành ít nhất 1 điểm, thậm chí sẽ là 3 điểm nếu tận dụng các sai sót của đối phương. Tuy vậy, trong thế trận chặt chẽ thì U.21 TP.HCM lại để thua bàn một lần nữa ở tình huống cố định phút 85, khi Minh Dĩ (U.21 Hà Nội) có pha sút phạt đẹp mắt để một lần nữa Trần Văn Đạt bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thứ 2 trong trận giúp U21 Hà Nội thắng lại 3-2 đầy ngoạn mục trong sự thất vọng của các cầu thủ U21 TP.HCM.

Tân binh Phố Hiến (xanh) và Sanvinest Khánh Hòa cống hiến một trận đấu nghẹt thở

Tại trận đấu diễn ra sau đó, U21 Phố Hiến với đa phần các cầu thủ từng thi đấu ở giải hạng Nhất năm nay và giành quyền đấu play-off thăng hạng V-League 2020 sắp tới cũng như đều xuất thân từ lò đào tạo PVF, nên đã sớm tạo ưu thế và dẫn trước đến 2-0 đều do công cầu thủ Trần Văn Hoà ghi cú đúp các phút 33 và 45+1.

Mọi sự tưởng chừng sẽ rất dễ cho U21 Phố Hiến sau khi dẫn với cách biệt bàn thắng tương đối an toàn. Thì không ngờ nay đầu hiệp 2, U21 Sanvinest Khánh Hòa gây sốc khi bất ngờ tràn lên chơi tấn công quyết liệt và liên tiếp ghi 2 bàn do công cầu thủ Nguyễn Văn Vinh ghi phút 47 và Nguyễn Thành Nhân phút 53 từ chấm 11m để gỡ hòa 2-2.

Tỷ số này gây ngỡ ngàng cho hầu hết khán giả trên Kon Tum và hàng ngàn khán giả xem trực tiếp trận đấu trên truyền hình. Trong đó, rõ ràng U21 Phố Hiến đã bị sốc khi bị gỡ hòa một cách đột ngột từ cách biệt dẫn 2 bàn tưởng rất an toàn.

Tuy nhiên, U21 Phố Hiến cũng gây tiếp ngạc nhiên khi gượng dậy liền ngay sau đó vì chỉ sau 3 phút từ bàn gỡ hòa của đối phương, đội bóng phía Bắc kịp có bàn nâng tỷ số lên 3-2 cũng từ chấm phạt đền 11m do công Lâm Thuận ghi phút 56.

Chiến thắng đã thuộc về U21 Phố Hiến, một sự khởi đầu rất ấn tượng.

Chính việc dẫn bàn lại ngay sau đó giúp U21 Phố Hiến kiểm soát lại tình hình và cuối trận ghi thêm bàn ấn định chiến thắng cách biệt 4-2 nhờ công Võ Nguyên Hoàng ghi sau khi gần như toàn đội U21 Sanvinest Khánh Hòa tràn lên tìm bàn gỡ hòa nên đã bị dính đòn phản công của đối phương.

Như vậy, dau lượt trận đầu bảng B, U21 Phố Hiến tạm dẫn đầu bảng khi có 3 điểm bằng U21 Hà Nội, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. U21 TP.HCM và U21 Sanvinest Khánh Hòa chưa có điểm nào và sẽ gặp nhau ở lượt tới lúc 15h30 ngày 14/10. Trong khi đó, U21 Phố Hiến “đại chiến” với U21 Hà Nội lúc 18h00 cùng ngày.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA