VCK giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020: Sông Lam Nghệ An đăng quang

SLNA đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020 sau khi đánh bại Học viện Nutifood với tỷ số 3-2 trong trận chung kết, diễn ra chiều nay (27/9).

U17 SLNA thể hiện sức mạnh từ vòng bảng khi sớm giành vé vào bán kết. Ở trận đối đầu, đội bóng xứ nghệ thất bại trước đối thủ với tỷ số 2-4 ở vòng đấu cuối và chấp nhận vị trí nhì bảng. Bản lĩnh của các cầu thủ SLNA còn được thể hiện khi đánh bại ứng viên nặng ký, chủ nhà U17 PVF ở loạt luân lưu cân não với tỷ số 4-1, để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Bên phía U17 Học viên Nutifood, dù lần đầu tham dự giải nhưng việc lọt tới trận chung kết không phải là điều quá bất ngờ khi họ được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng U19 Việt Nam Guillaume Graechen. Đội hình của tân binh giải còn được bổ sung tới 7 cầu thủ thuộc khóa 4 học viện HAGL JMG.

So với trận đấu tại vòng bảng, U17 SLNA chơi tốt hơn hẳn khi sử dụng đội hình mạnh nhất. Ngay ở phút thứ 5, cơ hội đến với đội bóng áo vàng. Đinh Xuân Tiến (10) tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không chính xác. Tới phút thứ 8, Hồ Văn Cường cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Ở tình huống này, các hậu vệ và thủ môn Hồ Thanh Hóa bên phía U17 Học viện Nutifood phối hợp không ăn ý và khiến đội nhà phải trả giá.

Ngay sau bàn thua, đội bóng áo trắng đã tổ chức đáp trả. Nguyễn Khánh Duy (8) có cơ hội gỡ hòa ở phút 11, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng đi không chính xác. Khi thế trận đang ở thế giằng co, đội trưởng Lê Đức Trung bên phía U17 SLNA bị đau được thay ra nghỉ và đội bóng xứ Nghệ cũng đồng thời điều chỉnh về chiến thuật.

Tới phút 16, thủ môn của U17 Học viên Nutifood Hồ Thanh Hóa tiếp tục thi đấu thiếu an toàn. May mắn cho thầy trò HLV Grachen là không có cầu thủ SLNA nào đón được đường tạt bóng của Hồ Văn Cường. Ở những diễn biến sau đó, các cầu thủ U17 SLNA tiếp tục chơi lấn át đối thủ.

Phút 19, Nguyễn Công Huy (9) băng lên rất nhanh, vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi cứa lòng đưa bóng về góc xa, buộc thủ môn Thanh Hóa phải bay người cản phá. Ở pha bóng sau đó, đồng đội của cầu thủ này lại dứt điểm không chính xác. Mải mê tấn công, thiếu chút nữa U17 SLNA phải trả giá đắt, Cao Hoàng Minh thực hiện cú đá phạt từ gần giữa sân. Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp của SLNA đã chơi cảnh giác và đẩy bỏng đi hết đườn biên ngang.

Trước khi kết thúc hiệp 1, U17 SLNA chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Nhưng họ vẫn tạo ra ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. Ở chiều ngược lại, U17 Học viện Nutifood cũng có một số cơ hội. Dù vậy, trước sự vô duyên của các cầu thủ 2 đội, tỷ số sau 45 phút đầu tiên là 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ.

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, sóng gió đã đến trước khung thành U17 Học viện Nutifood, kết thúc bằng pha đánh đầu của Văn Bách (7) nhưng không thắng được thủ môn Thanh Hóa. Đáp lại, đội bóng áo trắng tỏ ra guy hiểm ở những pha bóng chết. Phan Hồ Khải (3) dứt điểm đưa bóng đập cột khung thành U17 SLNA ở phút 50. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho U17 SLNA. Phan Xuân Đại (17) tăng tốc, đi bóng loạt bỏ hàng thủ đối phương trước khi kiến tạo cho Xuân Tiến (10) thoải mái đệm lòng vào khung thành.

Tới phút 56, Hồ Văn Cường có cú đúp sau khi đánh lừa thủ môn đối phương. Trước đó, Công Huy một mình đi bóng bên hành lang cánh trái khiến hàng thủ U17 Học viên Nutifood không thể truy cản. Để thua 3 bàn, các cầu thủ Học viện Nutifood vẫn bình tĩnh tổ chức lối chơi. Những nỗ lực của U17 Học viện Nutifood được đền đáp ở phút 63. Nguyễn Quốc Việt (9) phá bẫy việt vị, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội nhà. Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng từ cả 2 đội.

Phút 66, Đào Ngọc Tú (6) của U17 SLNA tự tin đi bóng trước hàng thủ dày đặc của đối thủ. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh lại không đủ tốt để gây khó khăn cho thủ môn Thanh Hóa. Ngay sau đó, Hữu Phúc (19) của U17 Nutifood đi bóng bên phía cánh trái. Tuy nhiên, anh bị hụt hơi ở nha xử lý cuối và chỉ kiếm được quả đá phạt góc cho đội nhà.

Cao trào của trận đấu đến ở thời gian bù giờ. Trong những nỗ lực đẩy lên hòng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, các cầu thủ U17 Học viện Nutifood buộc số 22 Võ Tiến thắng bên phía SLNA đưa bóng vào lưới nhà. Tiếc rằng, những phút còn lại là không đủ để thầy trò HLV Grachen lội ngược dòng. 3-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận, SLNA lên ngôi vô địch sau 8 năm chờ đợi. Đây cũng là lần thứ 8 đội bóng xứ Nghệ lên ngôi tại vòng chung kết U17 quốc gia. Với U17 Học viện Nutifood, thành tích về đích như nhì có thể coi là thành công bởi đây mới là lần đầu tiên các cầu thủ trẻ của học viện này tham dự đấu trường U17 quốc gia.

SLNA lên ngôi vô địch sau 8 năm chờ đợi

Kết quả chung cuộc

  • Vô địch: Sông Lam Nghệ An
  • Hạng Nhì: Học viện Nutifood
  • Đồng Hạng Ba: Hoàng Anh Gia Lai, PVF
  • Giải phong cách: Sông Lam Nghệ An
  • Cầu thủ xuất sắc nhất VCK: Nguyễn Văn Bách (7, SLNA)
  • Thủ môn xuất sắc nhất VCK: Nguyễn Cảnh Tiệp (1, SLNA)
  • Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK: Dương Trung Quang Hiếu (3, Học viện Nutifood)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA