VCK giải bóng đá Vô địch U17 QG – Next Media 2020: Thanh Hóa trở thành cựu vô địch, HAGL và PVF đoạt vé vào bán kết

Thanh Hóa đã không thể tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi bị HAGL cầm chân với tỷ số 0-0 tại lượt trận cuối bảng A, diễn ra chiều nay (22/9). Trong khi đó, cùng với HAGL, PVF cũng ghi danh vào bán kết sau chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp ở trận đấu cùng giờ.

15h00, sân PVF 2, Thanh Hóa vs. HAGL: 0-0

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trước khi bước vào lượt trận cuối, HAGL có nhiều lợi thế hơn khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện để góp mặt tại vòng bán kết. Trong khi đó, Thanh Hóa chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là giành chiến thắng trước HAGL mới có thể tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Với cục diện đó, không bất ngờ khi HAGL chủ động nhập cuộc với lối chơi chắc chắn dựa trên khả năng kiểm soát bóng khá tốt. Về phía Thanh Hóa, dù buộc phải giành trọn 3 điểm, nhưng trước một đối thủ mạnh, các học trò của HLV Lê Hồng Minh cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình. Chính điều này cộng với điều kiện thời tiết không thuận lợi với cơn mưa lớn kéo dài ngay từ những phút đầu trận đấu, đã khiến hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Không thể ghi bàn vào lưới HAGL,. Thanh Hóa (vàng) trở thành cựu vô địch.

Hiệp hai khởi đi với tâm lý khẩn trương của các cầu thủ Thanh Hóa. Thời tiết cũng có chuyển biến thuận lợi hơn cho những nỗ lực nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, HAGL với khả năng cầm bóng và giữ nhịp khá tốt đã không chỉ bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà, mà còn tạo được một số pha uy hiếp trước khung thành thủ môn đối phương. Tiếc rằng các chân sút không tận dụng thành công.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Thanh Hóa dốc toàn lực để gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, vận may đã không mỉm cười với thầy trò HLV Lê Hông Minh khi 2 lần bóng tìm đến cột dọc khung thành HAGL. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, đồng nghĩa Thanh Hóa dừng chân tại vòng bảng, chính thức trở thành cựu vô địch.

15h00, sân PVF 1, PVF vs. Đồng Tháp: 1-0

Cơn mưa lớn khiến hai đội gặp nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi.

Đều là những đội bóng được đánh giá cao tại giải đấu năm nay, ngay từ những phút đầu của trận đấu, hai đội dồn lên tấn công với hi vọng tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, trong một ngày thời tiết không thuận lợi, cầu thủ cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc biến các cơ hội trở thành bàn thắng. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, U17 PVF khẳng định sức mạnh của đội đương kim Á quân cũng như lợi thế sân nhà để nắm giữ thế chủ động. Phút thứ 53, từ đường chuyền chính xác của đồng đội, Trần Vũ Ngọc Tài đã có một pha sút bóng bằng chân trái mang về bàn thắng mở tỉ số cho U17 PVF.

Niềm vui giành vé vào bán kết của các cầu thủ PVF.

Có được bàn thắng, các học trò của HLV Đinh Thế Nam càng thi đấu tự tin hơn. Trong khi đó, U17 Đồng Tháp gần như bế tắc trong việc tìm kiếm các cơ hội. Họ dồn lên tấn công nhưng cũng đồng thời tạo ra nhiều sơ hở cho đối thủ. Dù vậy, trong suốt thời gian còn lại của trận đấu vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Kết thúc lượt đấu cuối cùng với chiến thắng tối thiểu 1-0, U17 PVF cùng với U17 HAGL giành vé vào vòng Bán kết, diễn ra ngày 25/9 tới đây trên SVĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đối thủ của PVF và HAGL sẽ được xác định sau cuộc so tài phân định ngôi thứ giữa SLNA và Học viện Nutifood tại lượt trận cuối bảng B chiều mai (23/9).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA